Vụ cháy 14 người chết: Mẹ khóc ngất khi nam sinh năm 4 tử vong

Mỹ Hà

(Dân trí) - "Tối qua Khải gọi điện cho tôi một lúc nói vài hôm nữa về quê. Thế mà chỉ sau một tối, mẹ con chẳng bao giờ được gặp nhau nữa".

Ngồi trên bậc thang của nhà tang lễ quận Cầu Giấy, bà Trần Thị Thúy, mẹ của em Nguyễn Xuân Khải (quê Hưng Yên, sinh viên năm thứ 4, ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Phương Đông), khóc nấc khi biết tin con trai nằm trong danh sách những nạn nhân tử vong tại vụ cháy ở Trung Kính.

Bỏ mặc những lời động viên của những người xung quanh, bà Thúy liên tục đập tay vào đầu rồi mếu máo: "Tối qua, Khải gọi điện cho tôi nói ngày mai về quê. Thế mà chỉ sau một đêm, mẹ con chẳng bao giờ được gặp nhau nữa. Nó sẽ được về quê đấy, nhưng là về để người nhà nhìn mặt lần cuối…".

Tay run rẩy lấy chiếc điện thoại cũ từ trong túi quần ra, bà Thúy gọi cho chồng rồi nói đứt quãng trong tiếng nấc: "Ông ơi con chết thật rồi". Không biết đầu dây bên kia nói gì, mẹ của nam sinh xấu số lại gào khóc thảm thiết.

Trước khi bước vào nhận xác con, bà Thúy quay sang người đối diện nức nở: "Chỉ còn vài ngày nữa Khải ra trường, vậy mà...", khiến những người đứng gần cũng không cầm được nước mắt. 

Vụ cháy 14 người chết: Mẹ khóc ngất khi nam sinh năm 4 tử vong - 1

Mẹ Khải khóc ngất ở nhà tang lễ quận Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: L. Liên).

Thông tin từ Trường ĐH Dân lập Phương Đông cho biết trường rất đau buồn trước sự ra đi đột ngột của sinh viên Nguyễn Xuân Khải. Ngày 25/5, đoàn cán bộ giảng viên và sinh viên của trường sẽ đến phúng viếng và tiễn đưa Khải về cõi vĩnh hằng.

Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Phương Đông cũng có thư chia buồn gửi tới gia đình. Trong thư viết: "Ban Giám hiệu trường ĐHDL Phương Đông vô cùng thương tiếc khi hay tin sinh viên Nguyễn Xuân Khải đã không may gặp nạn trong vụ hỏa hoạn ở ngõ 119 Trung Kính.

Thay mặt toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên trong trường, Ban Giám hiệu Nhà trường xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình em Nguyễn Xuân Khải và mong gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn này.

Xin chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn, tiễn biệt em Nguyễn Xuân Khải về cõi vĩnh hằng! Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông, PGS.TS Bùi Thiện Dụ".

Được biết sau khi biết tin buồn về sinh viên Nguyễn Xuân Khải, nhà trường đã lên kế hoạch hỗ trợ gia đình em.

Vụ cháy 14 người chết: Mẹ khóc ngất khi nam sinh năm 4 tử vong - 2

Hiện trường vụ cháy khiến 14 người chết ở Trung Kính (Ảnh: Mạnh Quân).

Rạng sáng 24/5, tại nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đã làm 14 người chết, 3 người bị thương.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Báo cáo của Bộ Công an cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra trên khu đất 205m2, có nhà của gia đình chủ trọ gồm 7 người và một dãy trọ với 17 người khác đăng ký thuê ở. Đến 1h26 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.