Vào bản vận động học sinh trở lại trường, thầy giáo nhặt được của rơi

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Trên đường vào bản vùng sâu, vùng xa để vận động học sinh trở lại trường, lớp, thầy Thịnh đã nhặt được của rơi và trả lại người đánh mất.

Ngày 22/3, lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Hữu Khuông, huyện biên giới Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đó là việc làm đầy ý nghĩa của thầy giáo Lữ Văn Thịnh (SN 1977, trú tại bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương). Thầy Thịnh là giáo viên đang công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông, huyện Tương Dương. 

Khoảng 9h, sáng cùng ngày, thầy Thịnh trên đường đi vào bản vận động học sinh trở lại trường. Khi đến tại chân dốc bản Chà Lâng, xã Hữu Khuông, thầy Thịnh bất ngờ phát hiện một chiếc ví rơi trên đường.

Vào bản vận động học sinh trở lại trường, thầy giáo nhặt được của rơi - 1

Thầy Lữ Văn Thịnh (bìa phải), người nhặt được ví trả lại cho anh Dương (Ảnh: Bùi Lan).

Thấy vậy, thầy Thịnh nhặt lên và đưa về trường để báo cáo sự việc. Tại nhà trường, trước sự chứng kiến của mọi người, đã xác định được chủ nhân chiếc ví bị đánh rơi là của anh Lô Văn Dương, trú bản Pủng Bón, xã Hữu Khuông. Qua kiểm tra, bên trong có chứa hơn 2.300.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.

Sau đó, nhà trường đã trình báo sự việc với Công an xã Hữu Khuông và liên hệ với chủ nhân là anh Lô Văn Dương đến nhận lại chiếc ví trong sự vui mừng khôn xiết của mọi người. 

"Đây là số tiền anh Dương tích cóp để mua vật liệu làm nhà, tuy nhiên sáng hôm nay (22/3), anh trên đường từ bản ra trung tâm xã để mua đồ không may bị đánh rơi. May mắn, người nhặt được là thầy Thịnh đã tìm cách trả lại cho người bị đánh mất. Mặc dù số tài sản không lớn nhưng giá trị của hành động đó là rất lớn. Một việc làm cần được nêu gương và lan tỏa đến toàn thể học sinh trong trường cũng như cộng đồng", ông Lô Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông chia sẻ.