Nhiều thí sinh dân tộc thiểu số 6X, 7X quyết tâm vượt “vũ môn”Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở Hội đồng thi 33 do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, có hàng chục thí sinh lớn tuổi là người dân tộc Pa Cô, Tà Ôi vẫn dự thi tốt nghiệp.
Điều động 3 xe tải cảnh sát chở 75 thí sinh đi thiChiều 25/6, đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 3 xe bán tải chở 75 thí sinh đang công tác tại đơn vị đi thi THPT Quốc gia.
Gặp tai nạn trên đường đi, một thí sinh phải bỏ thiChiều ngày 25/6, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, trong ngày thi thứ nhất của kỳ thi THPT Quốc gia 2018, tỉnh này có 60 lượt thí sinh vắng thi. Đặc biệt có một trường hợp phải bỏ thi do gặp tai nạn xe máy.
TPHCM: Sinh viên tình nguyện cõng thí sinh bị viêm tủy lên phòng thiMột thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi Trường THCS Độc Lập, Tân Phú, TPHCM bị viêm tủy xương, không thể đi lại, được sinh viên tình nguyện cõng lên phòng thi.
Nén đau, hai thí sinh bị nạn vẫn cố gắng đi thiTrước kì thi THPT quốc gia năm nay, em Lê Văn Hoàng (thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2) đã bị chấn thương phần xương cổ và em Nguyễn Văn Mạnh (thí sinh tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3, tỉnh Nghệ An) bị gãy chân. Nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô giáo… hai em đã nén nỗi đau để hoàn thành phần thi của mình.
Đà Nẵng: Phát nước mát miễn phí dến phụ huynh chờ đón sĩ tử tan trường thiDù trời nắng nóng, nhiều phụ huynh đưa đón con em dự thi THPT quốc gia 2018 ở Đà Nẵng vẫn cảm thấy “mát lòng”. Bởi những chai nước mát miễn phí được các tình nguyện viên trao tận tay phụ huynh đang đợi sĩ tử tan trường thi.
Thí sinh đội mưa hối hả tới điểm thi ToánĐầu giờ chiều nay 25/6, trời Sóc Trăng, Bạc Liêu bất ngờ đổ mưa lớn khiến nhiều thí sinh vất vả khi phải đội mưa đến điểm thi môn thi thứ hai của kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Nữ sinh dân tộc Tà ôi, Pa cô duyên dáng trong những bộ váy thổ cẩmSáng nay, tại điểm thi THPT chuyên Quốc Học, TP Huế do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, nhiều thí sinh vùng cao đi thi trong những bộ váy gây ấn tượng, nhiều màu sắc.
Lai Châu: 9 thí sinh không thể thi THPT quốc gia vì lũ quétXác nhận với PV Dân trí đầu giờ chiều ngày 25/6, ông Hoàng Đức Minh, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, có 9 thí sinh ở địa phương này không thể thi THPT quốc gia trong buổi sáng vì ảnh hưởng của lũ quét.
Đà Nẵng: Bà nội khóc trong khi đợi cháu tan trường thiHình ảnh bà nội nước mắt lưng tròng trong khi ngồi bệt trước cổng trường đợi cháu tan trường thi tại điểm trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng sáng nay (25/6) khiến nhiều người xúc động.
Xúc động cảnh thanh niên tình nguyện dìu thí sinh bị thương vào trường thiGiữa trưa nắng, hàng trăm đoàn viên, thanh niên vẫn “căng mình” hỗ trợ thí sinh, tư vấn kịp thời cho các thí sinh những thông tin cần thiết, dìu thí sinh bị đau chân vào trường thi, tiếp nước cho các em khi tan thi...
Nhà thơ Nguyễn Duy: "Tôi bất ngờ vì tác phẩm được đưa vào đề thi THPT quốc gia"Sau khi có đề thi THPT quốc gia 2018 môn Ngữ văn, nhà thơ Nguyễn Duy cho biết, mình nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại của bạn bè đồng nghiệp. Ông cũng rất vui vì bài thơ “Đánh thức tiềm lực” có trích đoạn được đưa vào đề thi THPT năm nay.
Người mẹ trẻ địu con 3 tháng tuổi đi thi, nuôi ước mơ làm cô giáoDù đang chăm đứa con 3 tháng tuổi nhưng bà mẹ trẻ người Jrai, Siu H’Đanila (18 tuổi, thị trấn Nhơn Hòa, Chư Păh, Gia Lai) vẫn địu con đi thi với mong ước được làm cô giáo.
Nữ sinh mồ côi người Jrai nuôi ước mơ học ngành Báo chíLà người con thứ 9 trong gia đình, Rcom H’Tuyết sớm mồ côi bố nên từ nhỏ phải lên nương cùng anh em để kiếm tiền đi học. Nhưng không vì thế mà cô gái người Jrai này nản lòng, 12 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và giành các suất học bổng để phần nào san sẻ gánh nặng cho mẹ.
Thí sinh hồi hộp trước buổi thi đầu tiênDù đến trường thi với tâm lý khá thoải mái trong tiết trời mát mẻ, các thí sinh vẫn không tránh khỏi hồi hộp trước giờ G, khi chỉ còn ít phút nữa là bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Nữ y sỹ 50 tuổi nuôi giấc mơ đại học50 tuổi, đã có công việc ổn định nhưng chị Vân vẫn đăng kí đi thi để trở thành sinh viên đại học. Trong khi hai con đang hoàn tất chương trình cao học thì chị vẫn miệt mài ôn luyện để chuẩn bị cho chuyến vượt vũ môn này khi chỉ còn 5 năm nữa sẽ chính thức nghỉ hưu.
Thí sinh đến sớm chuẩn bị thi môn Ngữ VănTừ 7h35-9h35 sáng nay, các thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức thi tự luận. Trước đó, do hồi hộp xen lẫn lo âu trước buổi thi đầu tiên dù đã ôn bài rất kỹ, nhiều thí sinh đến trường từ rất sớm.
Nhiều học sinh mang hương hoa cầu may tại tượng cụ Phan Bội Châu trước ngày thiNhư thường lệ, trước mỗi kì thi vượt cấp quan trọng, nhiều thí sinh đã mang hương, hoa đến trước tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) để cầu may..
Khâm phục nghị lực của nữ sinh teo chân dự thi THPT quốc giaChiều 24/6, tại điểm thi trường THCS Colette (quận 3, TPHCM) có một thí sinh khá đặc biệt do dị tật bẩm sinh nên đôi chân của em bị co quắp lại. Dù lọt thỏm trong nhóm thí sinh đứng chật cứng tại điểm thi nhưng tinh thần vươn lên của nữ sinh này rất đáng nể.
Nam sinh bị gãy chân vẫn lạc quan, tự tin đi thi THPT quốc giaDù phải dùng nạng để di chuyển và đôi chân vừa mới tháo bột, Phan Ngọc Long (học sinh THPT Việt Đức, Hà Nội) vẫn nở nụ cười tươi và tự tin vào học lực của mình.