Đột nhập “công xưởng” in sao đề thi 14 ngày "không thấy mặt trời"Sáng 27/6, sau khi bài thi cuối cùng kì thi THPT quốc gia kết thúc, PV Dân trí đã được tiếp cận với “công xưởng” in sao đề thi bí mật, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong 14 ngày tại ĐH Bách khoa Hà Nội.
Nghệ An: Thí sinh “dị nhất”, 11 lần đi thi, từng học 5 trường đại họcKhi nhắc đến thí sinh Nguyễn Văn Mão (SN 1988) thì ai ai cũng trầm trồ, khen ngợi trước nghị lực phi thường của cậu học trò ở vùng quê nghèo miền núi huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đây là thí sinh được xem là “dị nhất” trong các thí sinh dự thi.
Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh đội mưa tầm tã ra về sau buổi thi cuốiThí sinh và phụ huynh tại Hà Nội bất ngờ gặp phải cơn mưa to sau khi kết thúc buổi thi tổ hợp môn KHXH kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Hình vẽ ngộ nghĩnh động viên tinh thần sĩ tửCùng với những chai nước, những lời động viên, đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi của huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) còn sử dụng nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh giúp sĩ tử có tâm lý thoải mái
Tình nguyện viên tiếp sức cho thí sinh vùng cao đi thiTại huyện miền núi A Lưới nơi còn nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Huyện đoàn A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phối hợp với UBND thị trấn, Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực.
Thầy giáo tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho học trò vùng caoNgoài những suất cơm miễn phí dành tặng học trò của huyện vùng cao Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông), thầy Chung Minh Khoa còn bố trí 4 phòng ở miễn phí cho các học sinh trọ. Theo chia sẻ của thầy Khoa, tất cả việc làm đều xuất phát từ mong muốn các em sẽ có kết quả thi tốt nhất.
Thí sinh cao 1m đi thi THPT Quốc giaTrong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tại điểm thi trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), nhiều người ngỡ ngàng khi thấy một nam sinh nhỏ nhắn tham gia kỳ thi năm nay. Đó là thí sinh Đặng Kỳ Tài với chiều cao chỉ hơn… một mét.
Thí sinh 54 tuổi lần đầu thi tốt nghiệp THPT để con cháu làm gươngThí sinh Hồ Quang Đồng (SN 1964, dân tộc Pa Cô, xã Hồng Vân, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) là người lớn tuổi nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chia sẻ về sự học với giới trẻ.
Bị tai nạn, nhiều thí sinh nén đau nuôi giấc mơ đại họcGặp tai nạn giao thông ngay vào thời điểm bước vào ngày thi nhưng nhiều thí sinh ở cụm thi Hà Tĩnh vẫn nén chịu đau đớn đến dự thi để nuôi dưỡng ước mơ giảng đường đại học.
Thí sinh viêm ruột thừa hoãn mổ, tiêm thuốc giảm đau để đến trường thiMặc dù đã phải nhập viện giữa kỳ thi vì đau ruột thừa, thế nhưng một thí sinh tại Quảng Bình đã cố gắng chịu đựng, xin tiêm thuốc giảm đau để tiếp tục hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
Cô giáo một chân cùng học trò nấu 700 suất cơm phục vụ sĩ tửTrong đợt thi THPT quốc gia năm nay, giữa trưa nắng gay gắt, cô giáo Minh Tâm cùng hàng chục học sinh và những người bạn trong nhóm thiện nguyện Nhất Tâm (do cô sáng lập) tận tình trao những suất cơm và nước uống cho các sĩ tử tại điểm thi trường THPT thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Nữ thí sinh người Vân Kiều bị rắn cắn vẫn “cắn răng” chịu đau đến trường thiHai tuần trước kỳ thi THPT quốc gia, trong lúc làm cỏ sắn thì Hà bị rắn cắn vào cánh tay phải. Dù vậy, Hà vẫn “cắn răng” chịu đau đến trường thi. Sau đó, em được nhập viện khám, các bác sĩ thông báo cánh tay em “suýt” bị hoại tử.
Ông nội 80 tuổi, mờ mắt đợi cháu làm bài thi“Cháu vượt vũ môn nên cả nhà tập trung dốc toàn lực cùng cháu. Từ giờ giấc, ngủ nghỉ… đều phải theo sát cu cậu từng tí một”, ông cụ 80 tuổi chia sẻ
Những hành động làm “ấm lòng” sĩ tửĐồng hành trong các kỳ thi, đưa đón các thí sinh, phát thức ăn nước uống miễn phí... đó chính là các bạn tình nguyện viên. Những hành động ấy của tình nguyện viên thực sự khiến cho các sĩ tử cảm thấy ấm lòng
TPHCM: Cả điểm thi chỉ có 1 thí sinhNguyên điểm thi Trường THPT Phạm Văn Sáng, huyện Hóc Môn, TPHCM trong giờ thi Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng nay 22/6 chỉ có duy nhất 1 thí sinh dự thi.
Nữ sinh bị cưa chân với ước mơ vào trường ĐH Luật TP.HCMDù được đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế hứa sẽ giúp em có một công việc ổn định nếu em theo học ngành y nhưng em Lê Thị Hà Vi (trường THCS&THPT Đông Du, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - nữ sinh bị cưa bỏ chân do sự tắc trách của bác sĩ tuyến huyện, đã lặng lẽ từ chối lời hứa của vị Bộ trưởng để đeo đuổi ước mơ vào trường ĐH Luật TP.HCM.
Cô giáo chạy xe máy đến tận nhà đón thí sinh đi thi muộnSau khi giám thị xướng danh mãi trong buổi thi đầu tiên mà không thấy thí sinh Hoa, các thầy cô giáo đã có cuộc trao đổi trong nháy mắt và rồi cô giáo Oanh đã nhận nhiệm vụ đưa Hoa tới điểm thi một cách nhanh chóng nhất.
Nỗi lòng mùa thi: Con lo một, cha mẹ lo mườiTrong lúc con đang loay hoay viết văn, giải đề toán trong phòng thi thì bên ngoài cánh cổng kia là sự chờ đợi, mong mỏi của bậc làm cha mẹ. Những ánh mắt trông ngóng, những giọt mồ hôi và tâm trạng thấp thỏm lắng lo nhưng cũng ánh lên niềm tin tưởng vững chãi, vì hơn hết cha mẹ luôn mong muốn con cái mình đạt được niềm mơ ước bấy lâu.
Xúc động cụ ông 80 tuổi đưa đón cháu gái đi thiMột cụ ông đã ngoài 80 tuổi, đứng lặng lẽ nhiều giờ liền đợi cháu gái trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Quang Trung (Đà Nẵng) khiến nhiều người nhìn thấy vô cùng xúc động.
Gặp 1 trong 5 thí sinh đặc biệt thi phòng thi riêng ở TPHCMKỳ thi THPT quốc gia năm nay, TPHCM phải bố trí 5 phòng thi riêng cho 5 trường hợp thí sinh đặc biệt không thể tự viết bài. Nguyễn Thị Minh Thư, một thí sinh khiếm thị là một trong 5 trường hợp đó.