Trường ĐH thưởng nóng nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sáng nay, nhà trường đã tổ chức vinh danh, trao giấy khen "Người tốt- Việc tốt" và thưởng nóng nam sinh là shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm đang gây bão trên mạng xã hội.

Cùng với giấy khen và phần thưởng bằng tiền mặt từ nhà trường, nam sinh Vũ Việt Hoàng còn được một số thầy cô giáo trong và ngoài trường, một số đối tác của trường ủng hộ, khích lệ bằng vật chất.

Vũ Việt Hoàng hiện là sinh viên năm 4, lớp D116K14, Khoa Dược, thuộc Trường ĐH Thành Đô.

Tối 21/2 vừa qua, Hoàng đã giúp đỡ một người mẹ tìm lại con trai thất lạc giữa đêm mưa lạnh giá.

Trường ĐH thưởng nóng nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm - 1

Lãnh đạo nhà trường trao tặng giấy khen cho em Vũ Việt Hoàng (Ảnh: Trinh Lê).

Theo đại diện nhà trường, sự nhanh trí và tấm lòng nhân hậu của Hoàng không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình người gặp nạn mà còn sưởi ấm trái tim biết bao người.

"Hy vọng rằng câu chuyện của Hoàng sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng để mỗi chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Một hành động đẹp có thể thay đổi một ngày, một cuộc đời - chúng tôi tự hào vì có những sinh viên như thế", đại diện nhà trường thông tin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhà trường cho biết thêm, Hoàng có học lực tốt, ở lớp Hoàng được nhiều bạn bè quý mến. Ngoài giờ học, em còn làm shipper (người giao hàng) để kiếm thêm thu nhập. 

Trường ĐH thưởng nóng nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm - 2

Cháu bé đi lạc được Hoàng và mẹ bé tìm thấy trong đêm giá lạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, tối 21/2, khi đang đi làm trên đường Di Trạch (đoạn nối liền với quốc lộ 32, huyện Hoài Đức), Hoàng thấy một người phụ nữ vừa đi vừa khóc lớn, gọi tên con.

Việt Hoàng dừng xe rồi tiến đến gần người phụ nữ hỏi: "Chị  tìm con đúng không? Em vừa thấy một cháu đi lang thang gần đây. Chị lên xe đi, em chở chị đi đón cháu".

Sau vài câu trao đổi, Việt Hoàng cho biết cách đó ít phút đã trông thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi, đạp xe gần khu Nghĩa trang liệt sỹ Di Trạch và Kim Chung. Dù anh hỏi thăm, nhưng đứa trẻ không nói gì. Nghĩ bé trai sống gần đó, anh bỏ qua rồi tiếp tục đi giao hàng cho đến khi gặp chị Nguyệt cách đó 1km. 

Khoảng 20 phút tìm kiếm, cả hai thấy bé trai đang đạp xe ở khu đô thị Kim Chung, trên đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại, xung quanh toàn cây cối, ngổn ngang vật liệu xây dựng, hố gas và ống cống. Người mẹ lúc này liền chạy lại ôm con rồi khóc nức nở. 

Sau khi đưa hai mẹ con chị Nguyệt về nhà an toàn, Việt Hoàng tiếp tục hoàn thành đơn hàng bỏ dở trước đó. 

Khi gia đình chị ngỏ ý muốn tặng quà để bày tỏ tấm lòng, nam shipper từ chối. Anh nói: "Tìm được cháu là mừng rồi. Gia đình hãy chú ý trông chừng cháu cẩn thận", rồi nhanh chóng phóng xe đi.

Người thân của cháu bé chưa kịp hỏi tên chàng trai, chỉ chụp vội được một bức hình rồi đăng tải lên mạng xã hội, mong muốn lan tỏa hành động đẹp đến mọi người.