Tiến sĩ cầu hôn bằng nhẫn xi măng bị chê cười, cách đáp trả đầy bản lĩnh

Bích Ngọc

(Dân trí) - Tiến sĩ người Trung Quốc Yao Guoyou bất ngờ trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội vì cầu hôn bằng nhẫn xi măng. Không ít người chê cười Yao, gọi anh là "anh chàng xi măng, cục gạch".

Tiến sĩ Yao Guoyou (36 tuổi) theo đuổi việc nghiên cứu chất liệu chống thấm nước để sử dụng trong xây dựng. Kết quả nghiên cứu của anh từng được sử dụng trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhiều công trình lớn tại Trung Quốc như các sân vận động, công trình tổ hợp thể thao, công trình dẫn nước...

Gần đây, Yao bất ngờ trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội vì từng cầu hôn vợ bằng nhẫn xi măng hồi năm 2016. Khi ấy, Yao nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa. Trong sự kiện, Yao đã cầu hôn bạn gái bằng một chiếc nhẫn xi măng có phun chất liệu chống thấm do anh phát minh ra.

Tiến sĩ cầu hôn bằng nhẫn xi măng bị chê cười, cách đáp trả đầy bản lĩnh - 1

Tiến sĩ Yao Guoyou cầu hôn bạn gái bằng nhẫn xi măng trong lễ nhận bằng tiến sĩ (Ảnh: SCMP).

"Chiếc nhẫn này do anh thực hiện. Anh mong rằng tình yêu của chúng mình sẽ không xuống cấp, không rạn nứt trong vòng 100 năm tới, giống y như chiếc nhẫn này", Yao nói tại lễ nhận bằng.

Đến thời điểm này, 8 năm đã trôi qua, clip cầu hôn của Yao bất ngờ bị đưa ra bàn tán. Nhiều người cho rằng đây là hành động vừa lãng mạn vừa sáng tạo, thể hiện lối tư duy thú vị của một nhà khoa học. Nhiều người lại cho rằng màn cầu hôn này thiếu chân thành, không nghiêm túc và... rẻ rúng.

Không ít người còn chế nhạo Yao, gọi anh là "anh chàng xi măng", "anh giai cục gạch" với hàm ý cho rằng Yao keo kiệt ngay cả với vợ tương lai của mình.

Trước sự quan tâm bất ngờ của cộng đồng mạng, Yao cho biết từng dành ra một tháng để thực hiện chiếc nhẫn xi măng. Yao không sử dụng mạng xã hội nên không biết về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh không thấy những bàn luận trái chiều là điều đáng quan tâm hay cần phải buồn bực.

Tiến sĩ cầu hôn bằng nhẫn xi măng bị chê cười, cách đáp trả đầy bản lĩnh - 2

Tiến sĩ Yao Guoyou đã tự mình thực hiện chiếc nhẫn xi măng để cầu hôn (Ảnh: SCMP composite/Jimu).

Nói về chiếc nhẫn xi măng gây tranh cãi, Yao cho hay: "Chiếc nhẫn vẫn được chúng tôi cất giữ cẩn thận và không hề xuất hiện vết nứt. Ở thời điểm cầu hôn bạn gái, tôi không có nhiều tiền, chúng tôi gom tất cả tiền để mua một căn nhà và đầu tư mở công ty đầu tiên. Chúng tôi thậm chí còn phải tổ chức lễ cưới thật giản dị vì không có tiền. Trong lễ cưới, chúng tôi không có vàng để trao nhau.

Thời điểm ấy, tôi làm việc với xi măng và vật liệu chống thấm mỗi ngày. Muốn cầu hôn bạn gái, tôi nghĩ nếu mình tự tay thực hiện chiếc nhẫn xi măng bằng cả trái tim, có lẽ bạn gái sẽ trân trọng hơn là đi mua một chiếc nhẫn giá rẻ".

Yao cho biết trong điều kiện thông thường, một chiếc nhẫn nhỏ bằng xi măng sẽ rất dễ nứt qua thời gian, nhưng anh đã dành cả tâm huyết và trí tuệ của mình để nỗ lực thực hiện một chiếc nhẫn xi măng tồn tại lâu bền.

Tiến sĩ cầu hôn bằng nhẫn xi măng bị chê cười, cách đáp trả đầy bản lĩnh - 3

Tiến sĩ Yao Guoyou trong lúc nghiên cứu (Ảnh: Chao News).

Yao tiết lộ rằng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng anh thuận hòa, vui vẻ. Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng anh sẽ đi mua một chiếc nhẫn kỷ niệm đắt giá. Dù vậy, chiếc nhẫn xi măng đầu tiên sẽ luôn được họ lưu giữ cẩn thận.

Hiện tại, Yao là chủ của 15 công ty và có 60 bằng sáng chế. Yao cho biết nhân viên của anh cũng khuyên anh nên tận dụng cơ hội này để "làm hình ảnh", phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nhưng Yao không ủng hộ phương pháp marketing này.

Yao cho rằng sự quan tâm của cộng đồng mạng đến và đi rất nhanh, họ có thể quên anh chỉ sau ít ngày, nhưng sản phẩm tốt bền bỉ với thời gian sẽ giúp anh được khách hàng nhớ đến dài lâu.

Theo SCMP/Chao News