Thầy giáo tóc bạc trắng nghẹn ngào trong tiết dạy học cuối cùng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trước món quà đặc biệt của học sinh trong tiết dạy học cuối cùng của nghiệp cầm phấn, thầy giáo già tóc bạc trắng nghẹn ngào bật khóc.

"Khi thầy viết bảng/ Bụi phấn rơi rơi/ Có hạt bụi nào/ Rơi trên bục giảng/ Có hạt bụi nào/ Rơi trên tóc thầy...", lời hát cất lên từ các em học sinh khiến thầy Văn Đức Minh nghẹn ngào. Mái tóc đã bạc trắng của người thầy rung rung, thầy nghẹn ngào đưa tay lên, không muốn để các em học sinh nhìn thấy mình rơi nước mắt.

Đoạn clip sau đó được các em học sinh lớp 12A13, Trường THPT Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh thầy giáo già nén xúc động trong thời khắc cuối cùng đứng trên bục giảng khiến nhiều thế hệ học trò rưng rưng.

Thầy giáo tóc bạc trắng nghẹn ngào trong tiết dạy học cuối cùng - 1

Thầy Minh nghẹn ngào khi các em học sinh hát tặng bài Bụi phấn trong tiết dạy cuối cùng (bên trái) và những dòng lưu bút thầy gửi gắm tập thể lớp 12A13, Trường THPT Hoàng Mai (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân trí qua điện thoại, thầy Văn Đức Minh (62 tuổi, giáo viên bộ môn sinh học, Trường THPT Hoàng Mai) cho biết, bản thân rất xúc động khi xem lại clip trên. "Đây là giờ dạy cuối cùng của tôi tại lớp 12A13, cũng là tiết dạy chính thức cuối cùng tôi cầm phấn đứng trên bục giảng trong cuộc đời làm nhà giáo của mình", thầy Minh chia sẻ.

Đó là tiết dạy môn sinh học của thầy Minh trong buổi học sáng thứ 4 (ngày 17/5). Kết thúc tiết học cuối cùng này, thầy giáo Minh đã dành một ít thời gian để tâm sự và viết lưu bút cho học sinh lớp 12A13.

Thầy giáo tóc bạc trắng nghẹn ngào trong tiết dạy học cuối cùng - 2

Không muốn các em nhìn thấy mình khóc nên khi trống đánh hết tiết, thầy Minh vội vã đứng dậy, bước ra khỏi lớp học (Ảnh cắt từ clip).

"Biết viết gì, nói gì với các em đây khi phải chia tay một lớp học có nhiều kỷ niệm và thành tích. Thầy chỉ biết cầu chúc cho các em luôn mạnh khỏe, bình an và đạt được mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Các em 12A13 ơi!. Kết thúc chương trình THPT, các em sẽ bước vào một chân trời tươi mới với bao điều mới lạ và có lẽ có những điều khó khăn vất vả hơn. Thầy luôn mong và hi vọng các em sẽ vượt qua. Các em phải luôn tự tin, cầu thị, mạnh dạn và kiên trì, nỗ lực và phấn đấu. Hạnh phúc sẽ được đền đáp...", những dòng lưu bút thầy Minh dành tặng các cô cậu học trò lớp 12A13.

Thầy giáo rưng rưng trong tiết dạy học cuối cùng của mình (Clip: V. Linh).

Năm học 2021-2022, thầy Minh được phân công phụ trách dạy nghề nông nghiệp lớp 12A13. Sang năm học 2022-2023, thầy giáo với 40 năm trong sự nghiệp "trồng người" được phân công dạy bộ môn sinh học với lớp học đa số là học sinh nữ này. Ngoài ra, là giáo viên phụ trách kỷ luật nề nếp của trường, thầy cũng gặp gỡ các em hàng tuần, ngoài giờ học môn sinh học.

"Đây là một lớp học khá đặc biệt, hơn 40 em là nữ, chỉ có vài học sinh nam nên các em ngoan, tình cảm và cũng có nhiều thành tích trong học tập. Tuy nhiên, lứa tuổi này cũng khá nghịch ngợm, nhiều lúc thầy vẫn phải mắng nhưng mắng là vì muốn các em ngoan hơn thôi chứ mắng các em thầy cũng buồn lắm", thầy Minh chia sẻ.

Về clip đặc biệt, thầy Minh cho hay, bản thân rất bất ngờ. Khi thầy viết xong lưu bút và trò chuyện với các em thì đại diện lớp xin thầy 5 phút để dành tặng thầy một món quà đặc biệt.

Thầy giáo tóc bạc trắng nghẹn ngào trong tiết dạy học cuối cùng - 3

Lớp 12A3, Trường THPT Hoàng Mai (Nghệ An) được đánh giá là ngoan, nhiều thành tích và rất tình cảm (Ảnh: V. Linh).

"Khi các em cất lên bài "Bụi phấn", tôi thực sự nghẹn ngào bởi tôi nhìn thấy đâu đó trong bài hát hình ảnh của chính mình. Tôi không muốn các em nhìn thấy mình khóc nên khi trống đánh hết tiết, vội vã đứng dậy, bước ra khỏi lớp học. Cảm ơn các em đã cho tôi một kỷ niệm đẹp trong tiết dạy cuối cùng của tôi ở lớp 12A13, cũng là tiết dạy cuối cùng trong đời giáo viên của mình", thầy Minh xúc động.

Theo thầy Minh, đến ngày 1/8 tới, thầy chính thức nghỉ hưu, kết thúc 41 năm cầm phấn đứng trên bục giảng, trong đó có 16 năm công tác tại Trường THPT Hoàng Mai.