Phụ huynh TPHCM thuê khách sạn, sát cánh cùng con trong kỳ thi lớp 10
(Dân trí) - Để tạo điều kiện cho con đi thi lớp 10 được thuận tiện nhất, nhiều phụ huynh ở TPHCM đã chi tiền thuê khách sạn nhiều ngày gần điểm thi.

Sáng 1/6, hơn 151.000 học sinh tại TPHCM chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với môn Ngữ văn. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục từ trước đến nay của thành phố.
Ngay từ 6h, không khí tại các điểm thi đã trở nên sôi động với sự hiện diện của đông đảo phụ huynh. Tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, Vũng Tàu, Bình Dương đã có mặt để động viên con em. Để đảm bảo sức khỏe và sự thuận tiện cho con, không ít phụ huynh đã thuê khách sạn hoặc nhà trọ gần trường từ nhiều ngày trước.

Chị Mai Phương, dù nhà cách điểm thi hơn 15km, vẫn quyết định thuê khách sạn. "Tôi lo con phải thức dậy quá sớm và không có nơi nghỉ trưa. Vì vậy, tôi chấp nhận thuê phòng để con có chỗ ngả lưng, giữ sức và yên tâm làm bài thi", chị Phương chia sẻ.

Chị Ánh Hồng đưa con đến điểm thi sớm hơn một tiếng để con có thời gian ổn định tâm lý. "Nhìn các con học hành áp lực, phụ huynh như chúng tôi chỉ biết âm thầm theo dõi, động viên chứ không đặt nặng thành tích. Chỉ mong con giữ được tâm lý thoải mái để làm bài tốt. Ngoài cổng trường, lúc nào cũng có cha mẹ chờ đợi và dõi theo các con", chị Hồng tâm sự.


Những cái bắt tay, lời động viên từ phụ huynh và các học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử.

Dù các thí sinh đã vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài cổng trường, sẵn sàng hỗ trợ nếu có sự cố phát sinh. Thầy Vinh, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, chia sẻ cảm giác hồi hộp khi vừa đưa học sinh đi thi, vừa có con ruột tham dự. "Sau khi các địa phương sáp nhập, số lượng thí sinh dự thi tăng đáng kể trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường vẫn giữ nguyên. Vì vậy, áp lực cạnh tranh năm nay lớn hơn và các cháu cũng vất vả hơn", thầy Vinh nhận định.

Trước giờ vào phòng thi, nhiều thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong vẫn giữ tâm lý thoải mái, cười đùa cùng bạn bè.

Một trường hợp đặc biệt là em Song Thư (THCS Quang Trung), vì quá lo lắng đã mang theo các giấy tờ không cần thiết như giấy khám sức khỏe. Em đã được giám thị kiểm tra, nhắc nhở và động viên.

Tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm, nhà trường đã phối hợp với phường Nhiêu Lộc xây dựng phương án hỗ trợ một học sinh bị lao phổi. Em được bố trí đường đi riêng, vật dụng nhà vệ sinh riêng, phòng thi riêng và nước rửa tay để đảm bảo an toàn.

Nam sinh Chí Vỹ, người mắc bệnh, chia sẻ: "Mặc dù phải tự cách ly, em vẫn quyết tâm đạt kết quả tốt trong kỳ thi này. Em hy vọng sẽ đạt trên 60% số điểm của môn Ngữ văn".

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đã có mặt tại điểm thi này để khảo sát và động viên các em học sinh.

Năm học 2025-2026, TPHCM có gần 170.000 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, trong đó 151.269 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Để đáp ứng quy mô kỳ thi, Sở GD&ĐT TPHCM đã bố trí 242 điểm thi với tổng cộng 6.443 phòng thi, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác coi thi, giám sát và phục vụ.

Môn Ngữ văn, một trong ba môn thi bắt buộc, có thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát lúc 7h55 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h.

Khi các thí sinh bắt đầu làm bài, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài, dõi theo con em mình trong kỳ thi được xem là lớn nhất lịch sử TPHCM.










