Nữ sinh lớp 6 nhặt được vàng, nhờ mẹ đăng Facebook tìm chủ nhân

Dương Nguyên

(Dân trí) - Nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh đi chơi ở nhà văn hóa, nhặt được chiếc bông tai bằng vàng. Em này đã mang về nhà nhờ mẹ đăng thông tin lên Facebook và tìm được chủ nhân là một cụ bà để trả lại.

Chiều 11/3, ông Trần Xuân Thắng, Chủ tịch UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), cho biết địa phương vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh tuyên dương nữ sinh Nguyễn Thị Như Quỳnh (học lớp 6B, Trường THCS Đức Thuận vì có hành động đẹp nhặt được của rơi, tìm người trả lại.

Việc tuyên dương diễn ra trong buổi chào cờ đầu tuần, thứ hai, ngày 11/3 của Trường THCS Đức Thuận.

Nữ sinh lớp 6 nhặt được vàng, nhờ mẹ đăng Facebook tìm chủ nhân - 1

Bà Thảo vui mừng ôm chầm lấy cháu Như Quỳnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Đây là hành động đẹp của cháu Như Quỳnh, cần được lan tỏa trong cộng đồng. Chúng tôi cũng có một phần quà nhỏ để ghi nhận việc làm của cháu nhằm khích lệ và giáo dục cho học sinh khác", ông Thắng nói.

Trước đó, chiều tối 21/2, trong lúc ra nhà văn hóa Thuận Tiến (phường Đức Thuận) chơi, Như Quỳnh nhặt được chiếc bông tai bằng vàng.

Nữ sinh đã mang về nhà nhờ mẹ đăng lên trang Facebook cá nhân tìm người trả lại.

Đến trưa 22/2, bà Thảo (72 tuổi, trú cùng tổ dân phố Thuận Tiến) là chủ nhân của chiếc bông tai vàng đã đến xin nhận lại.

Nữ sinh lớp 6 nhặt được vàng, nhờ mẹ đăng Facebook tìm chủ nhân - 2

Lãnh đạo phường Đức Thuận cùng ngành giáo dục tuyên dương, trao quà cho nữ sinh Như Quỳnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

Bà Thảo kể lại, hôm mùng 3 Tết Nguyên đán, bà ra nhà văn hóa dự lễ chúc thọ các cụ đầu xuân nên bị rơi. Cụ bà cùng con cháu tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được và nghĩ đã bị mất.

"Sau đó, tôi nắm được thông tin cháu Như Quỳnh nhặt được. Đây là món đồ kỷ vật quý giá đã theo tôi suốt hàng chục năm qua nên được nhận lại, tôi rất vui. Tôi cảm ơn cháu Như Quỳnh và gia đình, nhà trường đã dạy dỗ được con ngoan", bà Thảo xúc động chia sẻ.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình làm thủ tục trao trả lại bông tai vàng (trị giá khoảng 7 triệu đồng) cho cụ bà.

Cũng tại phường Đức Thuận, trưa 3/2, trên đường đi học về, em Lê Hoàng Gia Bảo (SN 2010, học lớp 8A, Trường THCS Đức Thuận) nhặt được chiếc điện thoại di động Iphone X màu đen.

Sau đó, nam sinh này mang tài sản nhặt được đến Công an phường Đức Thuận trình báo, nhờ tìm người trả lại.

Hành động đẹp của Gia Bảo đã được chính quyền phường và nhà trường tuyên dương, tặng quà.