Nữ sinh lớp 12 chết trong nhà nghỉ và tình yêu học trò "đừng để mẹ biết"

Hoài Nam

(Dân trí) - Trước vụ việc nữ sinh lớp 12 ở Đắk Lắk tử vong ở nhà nghỉ, đã có không ít trường hợp học trò chết thảm dưới tay... người yêu.

Mới đây, cái chết của em T.N.Y.N., 18 tuổi, học sinh lớp 12 tại một trường phổ thông ở Đắk Lắk gây đau đớn và cả bàng hoàng với nhiều người.

Trưa ngày 22/2, tại một nhà nghỉ ở huyện M'Đrắk, đôi nam nữ được phát hiện trong tình trạng bất động với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cả hai lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng nữ sinh T.N.Y.N. đã tử vong, còn nam thanh niên nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện.

Nữ sinh lớp 12 chết trong nhà nghỉ và tình yêu học trò đừng để mẹ biết - 1

Hiện trường vụ án nữ sinh lớp 12 ở Đắk Lắk tử vong tại một nhà nghỉ (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin từ phía nhà trường, nữ sinh N. hẹn một nam thanh niên tại nhà nghỉ. Đôi bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc nữ sinh bị đâm tử vong, còn nam thanh niên tự đâm vào người bị thương.

Được biết, em N. quen biết và có mối quan hệ tình cảm với nam thanh niên T.Đ.P. qua mạng xã hội. Do chuẩn bị thi cuối cấp nên N. đã nói chia tay để tập trung cho việc học.

Trước khi xảy ra sự việc, N. nhắn tin với bạn học cùng lớp về việc mình đang ở nhà nghỉ với bạn trai cùng lời dặn: "Đừng để mẹ tớ biết".

Trước cái chết đau đớn của N., đã có không ít trường hợp nữ sinh chết thảm dưới tay... người yêu.

Cuối năm 2023, hai nữ sinh ở Bắc Ninh bị kẻ cuồng tình sát hại. Theo thông tin sự việc, em N.N.A., sinh năm 2007 ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh có quan hệ tình cảm với Huỳnh Ngọc Thiện, sinh năm 2004 ở Gia Lai qua mạng xã hội. 

Khi đến gặp Thiện, em N.A. đi cùng 5 người bạn của mình. Tại đây, Thiện dùng dao đâm N.A. và 3 người bạn của bạn gái rồi dùng dao tự sát nhưng bất thành. Hậu quả em N.N.A. và một người bạn đi cùng tử vong.

Trước đó, tại Hà Nam, sự việc nữ sinh V., học lớp 10 bị bạn trai sát hại cũng làm nhiều người bủn rủn, rụng rời.

Có quan hệ tình cảm nam nữ, cô nữ sinh về nhà bạn trai ngủ lại qua đêm. Tại đây, ngày hôm sau cô học trò bị bạn trai bóp cổ đến chết, còn đối phương nhảy xuống ao cạnh nhà tự vẫn nhưng bất thành.

Thời điểm đó, đối tượng khai rằng, khi biết gia đình V. đang đi tìm cô, sợ bị phát hiện (việc V. đến nhà bạn trai ngủ) nên cả hai thống nhất cùng tự tử.

Nhiều năm trước, tại TPHCM cũng xảy ra sự việc nữ sinh lớp 12 một trường THPT ở quận Bình Thạnh bị bạn trai cầm dao truy lùng rồi đâm tử vong. Kẻ cuồng tình cũng tự đâm 4 nhát dao vào người để chết cùng nhưng được cứu sống.

Được biết, khi bị bắt, trong túi quần của đối tượng có hai bức thư với nội dung trách cứ về chuyện đổ vỡ tình cảm của hai người.

Nguy hiểm từ tình yêu "đừng để mẹ biết"

Nhiều, rất nhiều sự việc nữ sinh độ tuổi học trò đã mất mạng đau đớn vì tình như vậy. Trong nhiều vụ án nữ sinh bị bạn trai sát hại, chỉ khi xảy ra sự việc, chỉ khi con đã mất mạng hoặc tước đi mạng sống của người khác, nhiều phụ huynh mới té ngửa... hóa ra con mình đã yêu.

Rất nhiều học trò bước vào "cuộc chơi tình ái" nhưng không hề có kiến thức, kỹ năng cơ bản về tình yêu đôi lứa, về cách bảo vệ bản thân và cả đối phương.

Nữ sinh lớp 12 chết trong nhà nghỉ và tình yêu học trò đừng để mẹ biết - 2

Tin nhắn cuối cùng của nữ sinh ở Đắk Lắk với bạn học cùng lớp: "Đừng để mẹ tớ biết" (Ảnh: Chụp màn hình).

Phải nói, mối nguy hiểm trong tình yêu tuổi học trò còn đến từ việc nhiều trẻ yêu trong bí mật, bố mẹ không hề biết con mình đang tiếp xúc với ai, gặp gỡ ai, đi đâu, làm gì.

Tin nhắn cuối cùng của nữ sinh lớp 12 xấu số ở Đắk Lắk gửi cho bạn: "Đừng để mẹ tớ biết" cũng là bí mật của không ít đứa trẻ.

Con trẻ có thể kể mọi chuyện với bạn bè, có thể hẹn gặp một người quen trên mạng ở nhà nghỉ khách sạn nhưng... tuyệt nhiên chúng không nói với bố mẹ. Dường như trẻ sợ bố mẹ phát hiện chuyện mình yêu hơn bất cứ mối nguy hiểm nào. 

Bà Trương Ngọc Minh, chuyên gia tâm lý ở TPHCM, bày tỏ tình yêu tuổi học trò không đáng sợ nhưng yêu trong bí mật lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. 

Mối nguy đó không chỉ là tình trạng nữ sinh bỏ nhà theo bạn trai, quan hệ tình dục sớm, nạo phá thai tuổi học trò được báo động lâu nay mà giờ đây còn có thể là những cái chết thảm thương ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất. Yêu để sống nhưng thành ra nhiều trẻ rơi vào nỗi đau tận cùng "yêu rồi chết". 

Nhưng thực tế, trong chuyện tình yêu, theo bà Minh, nhiều đứa trẻ không tin bố mẹ khi đây vẫn bị người lớn xem là "vùng cấm", trẻ thường bị cấm đoán, bị đe nẹt, hù dọa... 

Tình cảm, tình yêu đôi lứa là một nhu cầu của trẻ, thậm chí nó chiếm mọi cảm xúc, suy nghĩ, năng lượng của đứa trẻ. Vậy nhưng, con trẻ "tay không" bước vào tình yêu, chẳng ai hướng dẫn, đồng hành với các em trong tình yêu. 

Nữ sinh lớp 12 chết trong nhà nghỉ và tình yêu học trò đừng để mẹ biết - 3

Học trò ở TPHCM trong chương trình tư vấn tâm lý học đường (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn).

"Quanh năm suốt tháng, chúng ta từ thầy cô đến bố mẹ chỉ lo dạy con học, rồi đến học thêm toán, văn, tiếng Anh... Không ít học trò dù học rất giỏi, điểm số rất cao nhưng không có kiến thức nhận diện nguy hiểm, không biết cách hẹn hò an toàn hay biết rằng chia tay thì quan trọng nhất là phải sống", bà Minh nói. 

Kể cả những kẻ cuồng tình, bà Minh cảnh báo cũng có thể vì thiếu tình yêu thương, chia sẻ từ trong gia đình rồi đến thiếu kiến thức, kỹ năng nên chúng bất chấp, không quý trọng mạng sống của mình và người khác.