Nghị lực của nam sinh lập kỷ lục Guinness với "khuôn mặt nhiều lông nhất"
(Dân trí) - Lalit Patidar, một học sinh ở thành phố Ratlam (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) đã ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu "nam giới có khuôn mặt nhiều lông nhất".
Lalit Patidar bẩm sinh mắc một chứng bệnh rất hiếm gặp có tên hội chứng người sói. Hội chứng này khiến khuôn mặt cậu bị lớp lông dày bao phủ. Hội chứng người sói khiến Lalit từ nhỏ đã có nhiều lông dài mọc dày rậm bất thường trên khuôn mặt và cơ thể.
Hội chứng người sói rất hiếm gặp, chỉ có khoảng 50 trường hợp từng được ghi nhận trong lịch sử y học thế giới. Hiện chưa có phương pháp chữa trị hội chứng này, những người mắc phải hội chứng này chỉ có cách tự chủ động kiểm soát tình trạng bằng cách cạo, tẩy hoặc cắt lông.

Lalit Patidargui vừa nhận được kỷ lục Guinness thế giới là "nam giới có khuôn mặt nhiều lông nhất" (Ảnh: DM).
Do ngoại hình khác biệt, Lalit từng bị bạn bè ở trường xa lánh, chế giễu, thậm chí bắt nạt. Cậu từng bị ném đá vào người nhiều lần, bị gọi bằng đủ thứ biệt danh xấu xí. Không ít bạn học từng sợ Lalit đến mức không dám lại gần, vì họ nghĩ cậu sẽ tấn công họ.
Dù vậy, Lalit vẫn đều đặn đi học và cởi mở giao tiếp với những người bạn dám lại gần tiếp xúc với mình. Dần dần, các bạn học nhận ra cậu không có gì khác biệt so với họ, ngoại trừ ngoại hình dị biệt.
Mới đây, Lalit chính thức nhận được Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận cậu là "nam giới có khuôn mặt nhiều lông nhất". Cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi cho biết bản thân rất hạnh phúc khi nhận được danh hiệu này.

Do ngoại hình khác biệt, Lalit từng bị bạn bè ở trường xa lánh, chế giễu, thậm chí bắt nạt (Ảnh: DM).
Dù cuộc sống gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng Lalit cố gắng giữ được tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Hiện tại, cậu ước mơ trở thành một ngôi sao mạng xã hội.
Từng có nhiều người khuyên Lalit tìm cách loại bỏ lớp lông trên khuôn mặt và cơ thể, để cậu có thể hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Dù vậy, Lalit không làm theo, cậu cho biết bản thân cảm thấy thoải mái với diện mạo tự nhiên của mình và không muốn thay đổi điều gì.
Lalit còn sử dụng mạng xã hội để chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của bản thân và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Lalit ở trường học (Ảnh: DM).
Lalit tâm sự: "Qua thời gian, cháu đã chấp nhận được sự khác biệt của mình. Gia đình cũng bớt lo lắng về cháu. Bạn bè cũng đã quen và ở bên động viên cháu. Cháu đã học được cách chấp nhận rằng mình dị biệt, nhưng cháu không từ bỏ nỗ lực và hy vọng.
Cháu muốn sống một cách vui vẻ, hạnh phúc. Cháu biết mình khác biệt nhưng sự khác biệt nhiều khi đưa lại cho chúng ta sức mạnh. Sau cùng, cháu muốn nhắn gửi rằng chúng ta cần biết tôn trọng mọi người, bất kể diện mạo của họ như thế nào.
Chúng ta nên đối xử tốt với mọi người bằng sự tử tế và lòng nhân hậu, chúng ta không bao giờ biết được đối phương đang phải trải qua những gì, nên hãy đối xử tốt với nhau khi có thể. Hãy để mình được vui và những người xung quanh mình cũng được vui".