“Minh bản làng” học giỏi, say mê hoạt động tình nguyện

(Dân trí)-Không chỉ có mặt tại các bản làng xa xôi, các trường dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, chàng SV Trần Ngọc Minh - lớp Đông Nam Á 2, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội còn đi tới những ngóc ngách của thủ đô Hà Nội, nơi có trẻ em nghèo để tình nguyện giúp đỡ họ.

Cũng bởi vậy mà Minh được bạn bè đặt cho biệt danh “Minh bản làng”. 

Chúng tôi tìm gặp Minh trong căn phòng trọ nhỏ chỉ khoảng chục m2 tại làng Triều Khúc (Hà Nội) vào những ngày cuối năm khi Minh vừa có chuyến tình nguyện giúp đỡ các em nghèo tại tỉnh Bắc Kạn. Vừa kể về hành trình chuyến đi dài ngày, Minh chỉ cho chúng tôi những bức ảnh cậu bạn cùng đoàn tình nguyện chụp với trẻ em nghèo nơi vùng cao. Xem kỹ nhiều bức ảnh, chúng tôi càng thêm cảm phục chàng tình nguyện viên nhiệt tình.

“Minh bản làng” học giỏi, say mê hoạt động tình nguyện - 1
Trần Ngọc Minh dành nhiều thời gian tham gia hoạt động tình nguyện ở vùng cao.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình cả bố mẹ đều làm ruộng ở Sông Lô (Vinh Phúc), khi còn nhỏ, Trần Ngọc Minh ao ước sau này trở thành thầy giáo để giúp đỡ được nhiều người. Tuy nhiên lúc chuẩn bị thi đại học, Minh lại cho rằng: Muốn giúp đỡ các em nghèo dân tộc thiểu số thì phải hiểu sâu văn hóa từng dân tộc nên em quyết định chọn ngành Đông Á, khoa Đông Phương học, Trường ĐH KHH&NV Hà Nội để theo học. Suốt ba năm học qua Trần Ngọc Minh luôn có học lực xếp loại giỏi. Là một trong hai sinh viên xuất sắc của khoa Đông Phương, Minh rất vinh dự nhiều lần được nhận bằng khen của trường, Thành đoàn Hà Nội vì có nhiều công lao trong hoạt động tình nguyện.

Không chỉ học giỏi, Minh được mọi người yêu quý đặt cho biệt danh “Minh bản làng” vì trong suốt ba năm học qua anh chàng tham gia 30 đợt tình nguyện. Đặc biệt có  những chuyến đi dài ngày tới các bản làng. Ngoài công việc tổ chức quyên góp, ủng hộ gúp đỡ các trẻ em nghèo, Minh còn tham gia công tác hiến máu nhân đạo và  nhiều hoạt động từ thiện. Trong ba năm, Minh đã 12 lần hiến máu cứu người. Với Minh, được giúp đỡ nhiều người là niềm hạnh phúc lớn lao. Chính vì vậy hễ có phong trào tình nguyện nào là anh bạn sẵn sàng tham gia.

“Minh bản làng” học giỏi, say mê hoạt động tình nguyện - 2
Trần Ngọc Minh (bên trái) say mê hoạt động tình nguyện bởi đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của chàng sinh viên.

Ngoài thời gian học, Minh còn dạy thêm kiếm  tiền trang trải cho hoạt động tình nguyện xa. Chính việc dạy thêm cũng giúp Minh tự tin hơn khi tiếp xúc với trẻ em nghèo vùng cao. Không ngại khó khăn vất vả chỉ ngại chưa giúp đỡ các em nên chàng sinh viên trẻ luôn tham gia vào các hoạt động tình nguyện do khoa, trường hay Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

Những bạn trẻ ham mê hoạt động tình nguyện như Trần Ngọc Minh ngày càng có nhiều và họ đang góp phần nhỏ bé của mình làm cho cuộc sống của những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trở nên ấm áp hơn.

Tuấn Đức