Làm bảo vệ 10 năm ở trường đại học, người đàn ông trở thành luật sư
(Dân trí) - Liu Zheng đang gây sốt với công chúng xứ tỷ dân. Từ một nhân viên bảo vệ xin dự thính các lớp học của khoa luật tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), anh đã trở thành luật sư.
Liu Zheng (33 tuổi) lớn lên trong một gia đình nông thôn ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cha mẹ anh kiếm sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế của gia đình có nhiều khó khăn.
Liu vốn không có học lực tốt, anh từng theo học tại một trường đại học dân lập. Ban đầu, anh lựa chọn học chuyên ngành kỹ thuật ô tô, dù không có đam mê với lĩnh vực này.
Liu từng phải làm nhiều công việc để có thể tự trang trải học phí và sinh hoạt phí trong những năm tháng sinh viên. Anh từng làm phụ hồ trên các công trình xây dựng, đi phát tờ rơi, làm phụ việc tại tiệm cắt tóc...

Câu chuyện về Liu Zheng - "anh bảo vệ trở thành luật sư" - gây sốt với công chúng Trung Quốc (Ảnh: SCMP).
Liu quyết tâm trở thành người có học vấn, có kỹ năng và bằng cấp. Dù vậy, vì những tính toán thực tế, ban đầu, anh đã lựa chọn một chuyên ngành mà bản thân không hứng thú. Liu vốn mong muốn trở thành một luật sư, nhưng phải trải qua nhiều năm tháng, Liu mới có đủ tự tin dấn thân theo đuổi ước mơ này.
Với niềm tin vững chắc rằng "tri thức có thể giúp thay đổi số phận", Liu quyết tâm để bản thân được đắm mình trong môi trường học thuật tại ngôi trường đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc.
Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật ô tô trong năm 2015, Liu xin làm nhân viên bảo vệ tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh nhận mức lương khiêm tốn 3.000 tệ mỗi tháng (tương đương 10,5 triệu đồng).
Những khi thu xếp được công việc, Liu thường tranh thủ dự thính các lớp học của sinh viên khoa luật trong trường. Liu cũng hỏi xin những cuốn giáo trình mà sinh viên không còn dùng nữa để tự học.
Dù vậy, Liu vẫn thường cảm thấy tự ti vì vị trí công việc của mình. Nhân viên bảo vệ không được phép vào trong thư viện, Liu cũng không được hưởng các quyền lợi giống như sinh viên trong nhà ăn của trường. Những chi tiết nhỏ này nhắc Liu nhớ rằng anh thực ra không phải sinh viên khoa luật.
Liu cũng rất do dự khi tiếp cận các giảng viên khoa luật để nhờ các thầy cô giảng giải thêm cho anh về một số kiến thức trong ngành luật. Anh sợ rằng mình "không đủ tư cách".

Câu chuyện về Liu Zheng đang được nhiều tờ tin tức tại Trung Quốc đề cập, như một câu chuyện truyền cảm hứng (Ảnh: SCMP).
Quyết tâm chứng minh năng lực bản thân trong ngành luật, Liu đặt mục tiêu vượt qua kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Bắt đầu từ năm 2016, Liu âm thầm chuẩn bị cho kỳ thi này và theo học thạc sĩ ngành luật tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.
Đến năm 2021, Liu được chuyển từ vị trí nhân viên bảo vệ trong trường Đại học Bắc Kinh, sang làm nhân viên thuộc sự quản lý trực tiếp của khoa luật.
Được tạo điều kiện thuận lợi, Liu thường xuyên thảo luận các kiến thức chuyên môn với sinh viên khoa luật. Các giảng viên trong khoa cũng thường xuyên tặng anh những cuốn sách hay xoay quanh các kiến thức của ngành luật. Họ cũng thường mời anh tham dự những buổi tọa đàm giàu tính chuyên môn.
Dù rất nỗ lực, nhưng Liu đã có tới 5 lần trượt kỳ thi sát hạch luật sư. Tới năm 2022, Liu mới thi đỗ và có thể chính thức hành nghề luật sư.
Sau quá trình nỗ lực bền bỉ, Liu tin rằng khi một cá nhân kiên trì theo đuổi mục tiêu, họ sẽ tự nhiên gặp được môi trường tốt, vận hội tốt, được những người xung quanh giúp đỡ để đạt được mục tiêu.
Tháng 1 năm nay, sau 10 năm làm bảo vệ tại Đại học Bắc Kinh, Liu đã xin nghỉ việc. Nhờ sự giới thiệu của một giáo sư trong khoa luật, anh đã nhận được công việc tại một trong những công ty luật nổi tiếng hàng đầu trong thành phố Bắc Kinh.
Liu nhanh chóng thích ứng với công việc và đã có được một vị trí ổn định tại công ty. Hiện tại, Liu chuyên tư vấn pháp lý cho khách hàng và xử lý một số giấy tờ, thủ tục của công ty.
Gần đây, câu chuyện về Liu Zheng được nhiều tờ tin tức tại Trung Quốc đề cập, như một minh chứng truyền cảm hứng về khả năng thay đổi cuộc đời nhờ vào sự nỗ lực và lòng kiên trì.