Hàng trăm học sinh nghèo, hiếu học tại Đắk Lắk nhận học bổng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trên 120 học sinh nghèo, vượt khó học tập tại Đắk Lắk được nhận các suất học bổng với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Ngày 8/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Hội Từ Tâm Đắk Lắk tổ chức lễ trao học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 17 cho hàng trăm học sinh nghèo, hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn tỉnh.

Hàng trăm học sinh nghèo, hiếu học tại Đắk Lắk nhận học bổng - 1

121 học sinh nghèo được nhận học bổng khuyến học (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại chương trình, ban tổ chức trao học bổng cho 121 học sinh là những tấm gương sáng về nghị lực, sự quyết tâm phấn đấu trong học tập.

Trong đó, 15 học sinh được nhận học bổng đặc biệt (5 triệu đồng/suất), 104 học sinh được nhận suất học bổng vượt khó (3 triệu đồng/suất). Ngoài ra, 2 học sinh được nhận suất hỗ trợ chăm sóc đặc biệt về y tế với số tiền 100 triệu đồng để chữa bệnh trong năm 2024. Tổng trị giá các suất học bổng trên 550 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk - cho biết, trên địa bàn tỉnh, nhất là tại ở vùng sâu, vùng xa, vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó nhưng luôn nỗ lực hết mình trong học tập.

Ông Quang chia sẻ, những suất học bổng là hành động của lòng nhân ái và nguồn động viên to lớn tiếp sức cho những tâm hồn trẻ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; góp phần đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xã hội hóa giáo dục, thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực.

Hàng trăm học sinh nghèo, hiếu học tại Đắk Lắk nhận học bổng - 2

Nữ sinh người M'nông Trần H Huyền Kmăn xúc động khi được trao học bổng (Ảnh: Thúy Diễm).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk mong muốn các em học sinh được nhận học bổng luôn phấn đấu trong học tập, rèn luyện thật tốt để vượt qua chính mình, phát huy sở trường của bản thân và sống có khát vọng, có hoài bão để thành công trong tương lai.

Em Trần H Huyền Kmăn (lớp 5B, trường Tiểu học Y Jút, huyện Lắk) chia sẻ, em mồ côi mẹ từ khi mới 1 tuổi nên sống cùng ông bà ngoại. Sau khi ông bà ngoại qua đời, em đến nhà dì để ở và được dì cho đi học.

"Nhà dì của em rất khó khăn, thương dì nên em chỉ biết học tập thật tốt và những ngày không đi học sẽ giúp dì công việc trong nhà. Hôm nay nhận được học bổng em rất vui mừng và sẽ về báo với cả nhà để cùng chung vui", em H Huyền Kmăn tâm sự.