Công thức của “triệu phú”

Nguyễn Lan Thanh hả?! Tay này hơi bị... “thầu giầu” đấy! Không tin cứ thử đến lớp 9E, trường THCS Văn Lang (Việt Trì, Phú Thọ) mà hỏi! Vừa mới hỏi tên đã bị “phủ đầu” một tràng như vậy...

Triệu phú của những giải thưởng

 

Nói về chuyện giải thưởng thì Lan Thanh đúng là triệu phú thật. Này nhé, giải nhì kể chuyện cấp tỉnh năm lớp 3, giải nhì Văn - Toán cấp thành phố (lớp 4), giải ba Văn - Toán cấp tỉnh (lớp 5), giải nhất Văn cấp tỉnh (lớp 6, 7, 8). Đấy là chưa kể một loạt những bằng khen, giấy khen có thành tích trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nữa chứ.

 

Hắn có biệt tài gì mà “giật” được nhiều thế nhỉ?! “Bí quyết ấy à? Chẳng có gì đâu, nếu tạm đặt “cái sự thành công” ấy trong một chiếc bình thì tớ có thể nhận ra trong đó có tới 60% là sự chăm chỉ, 30% là sự tự tin và 10% còn lại là do năng khiếu và sự may mắn thôi”. Công thức này có vẻ đúng vì nó đã được chứng minh.

 

Có tự tin là có nhiều thứ

 

Câu châm ngôn này đã được Lan Thanh vận dụng một cách triệt để. Nếu để ý, bạn sẽ thấy tên cô bạn này xuất hiện khá đều không chỉ trên các báo của tỉnh Phú Thọ mà còn cả trên chương trình phát thanh thiếu nhi của Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Thiếu niên tiền phong...

 

Có bề dày thành tích viết báo như thế nên Lan Thanh được các bạn tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm CLB Phóng viên nhỏ của trường. Quả không nhầm, mỗi khi nhà trường có sự kiện gì đó, lớp này có phong trào hay, lớp kia có bạn học tốt... lại thấy Thanh tay sổ, bút tay máy ghi âm lọ mọ vận động các bạn cùng tác nghiệp.

 

“Tiền nhuận bút của những bài báo ấy không những thừa để khao bạn bè mà còn đủ để mua sắm dụng cụ học tập và ủng hộ các bạn nghèo nữa đấy” - Thanh tâm sự.

 

Theo Tiểu My
Thiếu Niên Tiền Phong