“Cô giáo chống nạng vượt biển đi dạy học” mong được về đất liền giảng dạy

Viết Hảo

(Dân trí) - Liên quan đến trường hợp “cô giáo đi nạng” vượt biển sang đảo dạy học, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã có thông tin đến trường hợp này.

“Cô giáo chống nạng vượt biển đi dạy học” mong được về đất liền giảng dạy - 1

Cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (TP Nha Trang) nhọc nhằn đến trường dạy học

Để có thông tin đa chiều, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Trần Nguyên Lập, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Nha Trang ngày 11/9.

Ông Lập cho biết, đến thời điểm hiện nay Phòng GD&ĐT TP Nha Trang chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào của cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 3 đóng trên đảo Trí Nguyên (TP Nha Trang) về việc có nguyện vọng xin về đất liền giảng dạy.

Do không tiếp nhận đơn của cô Huyền nên Phòng không có căn cứ để xem xét nguyện vọng của cô.

Trong thời điểm hiện nay, nếu cô Huyền bổ sung hồ sơ, có đơn xin về dạy học ở đất liền thì Phòng GD&ĐT TP Nha Trang sẽ rà soát, sắp xếp lại giáo viên Âm nhạc.

Trên cơ sở đó, Phòng sẽ có tờ trình tham mưu, xin chủ trương chỉ đạo của UBND TP Nha Trang về trường hợp "đặc biệt, ngoại lệ" này. Bởi hiện nay Hội đồng xét thuyên chuyển năm học 2020-2021 đã giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.

"Nếu cô Huyền có nguyện vọng thì Phòng cố gắng hết sức, bằng mọi giá, tìm một cách nào đó cho cô về đất liền", ông Trần Nguyên Lập khẳng định. 

Theo ông Lập, trường hợp cô Huyền là một giáo viên Âm nhạc Tiểu học nhưng muốn dạy ở cấp THCS thì cũng có thể được nhưng quy trình rất phức tạp và phải chuyển ngạch. Cô Huyền cho biết, bằng cấp của cô đủ điều kiện để dạy học ở cấp THCS.

“Cô giáo chống nạng vượt biển đi dạy học” mong được về đất liền giảng dạy - 2

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền vượt biển sang đảo Trí Nguyên dạy học.

Trong khi đó, sáng 11/9, trao đổi với PV Dân trí, cô Huyền cho biết năm học 2020-2021 cô vẫn tiếp tục giảng dạy tại đảo Trí Nguyên.

Trước đó vì nhận thấy cấp THCS có 2 chỉ tiêu Âm nhạc nên cô đã làm đơn xin về đất liền giảng dạy Âm nhạc cấp THCS gửi cho Hiệu trưởng nhà trường đề nghị xem xét duyệt đơn để nộp cho Phòng GD&ĐT.

Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu nên làm đơn xin về giảng dạy cấp Tiểu học và yêu cầu cô Huyền làm lại đơn bổ sung. Tuy nhiên năm học 2020-2021 ở cấp Tiểu học không có chỉ tiêu Âm nhạc nên cô không làm đơn nữa.

Chốt lại vấn đề, chúng tôi hỏi cô Huyền: "Thế bây giờ cô có còn nguyện vọng xin về đất liền nữa không?". Cô Huyền buồn bã nói: "Có chỉ tiêu đâu mà về! Em đợi một hai năm nữa, có chỉ tiêu Âm nhạc thì em về luôn".

Về phần sức khỏe, cô cho biết trong năm nay đã đi khám nhiều nơi nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể phẫu thuật thay khớp háng. “Do dịch Covid-19 nên tôi chưa mổ được và hiện nay tình trạng vẫn còn đau ở khớp háng, khi đi lại phải dùng nạng”, cô Huyền kể.

Trước đó, báo Dân trí đã có bài viết " Xúc động cô giáo phải chống nạng vẫn vượt biển đi dạy học ". Khi đó, cô Huyền tâm sự, cô phát hiện bị thoái hóa hai khớp háng hơn 5 năm trước. Đến giữa năm 2019, nhiều cơn đau dữ dội ở khớp háng ập tới, khiến cô phải đi lại rất khó khăn.

Dù bị bệnh nặng, đi lại đau nhức nhưng cô Huyền vẫn cố gắng đi đò ngang qua đảo dạy học bất kể nắng mưa. Đến nay nữ giáo viên đã có 10 năm giảng dạy tại đảo Trí Nguyên, cách đất liền gần 1 hải lý.

Thời điểm đó, cô Huyền nói rằng cô cũng có nguyện vọng sớm được về đất liền công tác để đi lại cho thuận lợi vì từ nhà đến trường phải đi đò và khá xa.