Chuyện về "người lái đò" xứ Nghệ nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với nhiệt huyết, tình yêu nghề, gần 30 năm đứng trên bục giảng, cô Lê Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Thọ, luôn tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Đó là cô Lê Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn. Cô Yến sinh ra và lớn lên ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, năm 1995 sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, cô về công tác tại Trường Nông trường Quốc doanh Nghĩa Đàn lúc bấy giờ.

Sau 14 năm đứng lớp giảng dạy, năm 2009 cô được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Bình. Sau đó, cô Yến chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Nghĩa Đàn.

Chuyện về người lái đò xứ Nghệ nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023 - 1

Cô Lê Thị Hải Yến là một trong 63 nhà giáo được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trên cương vị mới, với nhiều thử thách, giai đoạn này Trường Tiểu học thị trấn được chọn làm điểm để xây dựng trường chuẩn đầu tiên đạt mức độ 2.

Bằng sức trẻ, tình yêu nghề, cô Yến không ngừng phấn đấu, rèn luyện, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng.

Từ những sáng kiến của cô đã từng bước nâng cao chất lượng toàn diện của Trường Tiểu học thị trấn Nghĩa Đàn. Năm học 2016-2017, Trường Tiểu học thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hoàn thành nhiệm vụ tại Trường Tiểu học thị trấn, cô Yến được điều động về công tác tại Trường Tiểu học Nghĩa Thọ - xã đặc biệt khó khăn.

Cô Yến là người luôn đổi mới phương pháp giảng dạy và kiến thức chuyên môn tới học sinh cũng như đồng nghiệp (Ảnh: Nguyễn Duy).

Nơi đây, phụ huynh các em đi làm ăn xa, không có điều kiện để chăm sóc con. Vì vậy, điều trăn trở nhất của cô Yến làm sao để nâng cao thể lực giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Cô mạnh dạn xin ý kiến địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tập trung tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo có một bếp ăn bán trú cho 300 học sinh.

"Cô Yến là một nhà giáo, người quản lý rất gần gũi, tận tâm với công việc, luôn quan tâm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống, được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin yêu…", cô Võ Thị Bích Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Thọ chia sẻ.

Trải qua nhiều cương vị, địa bàn công tác, cô Yến luôn tích cực tham gia các cuộc vận động của ngành, chính quyền, các đoàn thể; xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; gương mẫu đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm trước tập thể.

Đặc biệt, trong công tác chăm lo học sinh nghèo, cô là người hưởng ứng, tham gia nhiệt tình.

Cô Yến cùng các học sinh trong giờ ngoại khóa (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Trong quá trình công tác, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình nhận được danh hiệu gì đó. Trước hết là cố gắng để làm tròn bổn phận của mình bằng tâm huyết nghề nghiệp, tôi luôn ý thức bản thân phải cố gắng thật nhiều để truyền đạt những kiến thức của mình cho học sinh bằng cả trái tim", cô Yến chia sẻ thêm.

Với những nỗ lực, cống hiến cho nghề, nhiều năm liên tục cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2020 và 2021-2022.

Cuối tháng 11/2023, cô Lê Thị Hải Yến vinh dự là một trong 63 nhà giáo được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Nhiều năm liên tục cô Yến đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp của tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn, cho biết cô Yến là một cán bộ quản lý, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm với nghề, tấm gương sáng về một nhà giáo mẫu mực hết lòng với học sinh, niềm tự hào của Trường Tiểu học Nghĩa Thọ.

"Cô luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công; được đồng nghiệp, học sinh quý mến. Năm 2023, cô Yến vinh dự khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú", thầy Hùng chia sẻ.