1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Chiếc giỏ mây ở góc sân trường và tình cảm của học sinh Đà Nẵng với vùng lũ

Hoài Sơn

(Dân trí) - Từng đôi dép cũ được cô trò trường mầm non ở Đà Nẵng vệ sinh sạch sẽ, đợi gửi ra cho trẻ em miền Bắc, nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề từ trận lũ lịch sử sau cơn bão Yagi.

Những ngày này, các tỉnh, thành miền Bắc đang trải qua bão lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh và người dân ở Đà Nẵng đã tổ chức quyên góp giày, dép, bánh chưng... để trao tặng đồng bào bị lũ lụt.

Trẻ em Đà Nẵng hướng về vùng lũ

Để chia sẻ với người dân vùng lũ lụt ở các tỉnh, thành phía Bắc, các cô giáo Trường mầm non Ngọc Lan (Đà Nẵng) đã kêu gọi sự chung tay của cô trò và phụ huynh. Các giáo viên mỗi người sẽ góp một đôi ngày lương của mình, trẻ em chia sẻ những đôi giày, đôi dép.

Chiếc giỏ mây ở góc sân trường và tình cảm của học sinh Đà Nẵng với vùng lũ - 1

Các học sinh chia sẻ những đôi dép của mình cho bạn ở vùng lũ (Ảnh: A Núi).

Trong hai ngày qua, ở góc nhỏ tại sân trường đã xuất hiện chiếc giỏ mây lớn cùng tấm bảng đen với dòng chữ được nắn nót "Nơi tiếp nhận giày, dép cho trẻ em vùng cao".

Khoảng 7h, khi học sinh đến lớp, hành trang hôm nay các em mang theo ngoài cặp sách còn có thêm vài đôi dép, được các em nâng niu đặt vào giỏ mây.

Chỉ sau hai ngày phát động, hoạt động quyên góp giày, dép được phụ huynh và học sinh Trường mầm non Ngọc Lan hưởng ứng nhiệt tình.

Chiếc giỏ mây ở góc sân trường và tình cảm của học sinh Đà Nẵng với vùng lũ - 2

Cô trò cùng nhau vệ sinh, sắp xếp lại những đôi giày, dép cũ để tặng bạn nơi vùng lũ (Ảnh: A Núi).

Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Lan cho biết, từ ngày 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có công văn vận động ủng hộ các tỉnh, thành phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão Yagi.

"Miền trung luôn là nơi ảnh hưởng của những cơn bão lớn, lần đầu tiên chúng ta "bình yên trong cơn bão", nhưng ở nơi khác lại đang rơi vào tình cảnh của miền Trung trước đây nên chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn vùng lụt vượt qua khó khăn này", cô Trâm tâm sự.

Theo cô Trâm, sau hai ngày phát động, hơn 200 đôi dép, giày trẻ em đã được quyên góp. 

"Việc làm nhỏ của cô, trò và phụ huynh chỉ mong sẻ chia yêu thương với bà con vùng bão lũ. Đó cũng là giáo dục trẻ tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn", cô Trâm chia sẻ.

Hàng nghìn chiếc bánh nghĩa tình Đà Nẵng

Khoảng 14h ngày 10/9, nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi thuộc các câu lạc bộ thiện nguyện khác nhau ở Đà Nẵng đã tập trung tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) để nấu bánh chưng, bánh tét ủng hộ bà con vùng lũ lụt.

Chiếc giỏ mây ở góc sân trường và tình cảm của học sinh Đà Nẵng với vùng lũ - 3

Nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi thuộc các câu lạc bộ thiện nguyện ở Đà Nẵng đã tập trung để nấu bánh chưng nhằm vận chuyển ra vùng lũ (Ảnh: Hoài Sơn).

Không ai bảo ai, mỗi người một việc, như: chẻ lạt, chuẩn bị lá dong, đãi gạo,… Đến khi các nguyên liệu được chuẩn bị đầy đủ, mọi người lại cùng nhau gói bánh. Chỉ ít giờ đồng hồ, hàng trăm chiếc bánh chưng đã được gói xong.

Anh Lê Thành Long cho biết, trong hôm nay sẽ gói hơn 100kg gạo tương ứng với hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét. 

"Anh em sẽ thức xuyên đêm để nấu bánh, kịp vận chuyển sớm ra miền Bắc để phục vụ người dân", anh Long thổ lộ.

Chiếc giỏ mây ở góc sân trường và tình cảm của học sinh Đà Nẵng với vùng lũ - 4

Các thành viên sẽ thức xuyên đêm để gói, nấu 1.000 chiếc bánh (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo anh Long, sau khi xong mẻ bánh đầu tiên, các thành viên của câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng sẽ vận chuyển bánh đến các tỉnh phía Bắc để trao cho bà con vùng lũ lụt. Những ngày tới, các tình nguyện viên sẽ tiếp tục tổ chức gói hơn 1.000 chiếc bánh mỗi ngày.

Không chỉ anh Long, cơ sở nấu bánh chưng truyền thống của anh Nguyễn Quang Nhật (quận Sơn Trà) những ngày qua cũng tấp nập người ra vào để hỗ trợ gói 1.000 chiếc bánh chưng nhân thịt, đóng gói hút chân không để gửi đến bà con vùng lũ lụt.

Những chiếc bánh nhỏ như gói cả tấm lòng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thắp lên ngọn lửa yêu thương của người dân Đà Nẵng hướng về đồng bào miền Bắc.

Chiếc giỏ mây ở góc sân trường và tình cảm của học sinh Đà Nẵng với vùng lũ - 5

Bánh sẽ được gói nhân đậu xanh để có hạn sử dụng được lâu hơn (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Lê Thành Long cho biết thêm, trước đó, câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng đã huy động 10 xe với hơn 30 thành viên đã đưa xuồng hơi để thực hiện cứu hộ bà con vùng lũ. 

Theo ông Long, dự kiến các câu lạc bộ thiện nguyện ở Đà Nẵng sẽ thực hiện cứu hộ, cứu trợ ở các tỉnh miền Bắc cho đến khi lũ lụt kết thúc.