Chàng cử nhân cao chưa đầy 1,3m

(Dân trí) - Năm nay 24 tuổi nhưng chàng thanh niên Trần Vệ chỉ cao 1,29m. Ba năm trước, Trần Vệ trở thành sinh viên trường ĐH Yingcheng (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và tháng 6 vừa rồi, cậu tốt nghiệp đại học.

Chàng cử nhân cao chưa đầy 1,3m  - 1
Trần Vệ, cậu cử nhân cao 1,29m của trường ĐH Yingcheng đang theo học khóa đào tạo tại một trung tâm phúc lợi xã hội. (Ảnh: cnhubei.com)

Khi là sinh viên đại học, Trần Vệ có mơ ước lớn nhất là tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp để nhờ đó có thể đỡ đần bố mẹ, giúp họ thoát khỏi cảnh làm ruộng. Nhưng suốt 8 tháng qua, cậu đã nộp hàng chục đơn xin việc nhưng chưa có kết quả gì.  

Nhờ xuất hiện trên nhiều bài báo, Trần Vệ cũng được một vài công ty mời đến thử việc. Nhưng cậu đã quyết định theo học khóa đào tạo về hoạt hình tại một trung tâm phúc lợi xã hội. Lẽ ra Trần Vệ sẽ học xong khóa học này sau 2-3 tháng nữa nhưng do kỹ năng đồ họa cơ bản còn yếu nên cậu sẽ phải học ít nhất 10 tháng nữa. 

Chi phí sinh hoạt đã trở thành một gánh nặng lớn cho chàng tân cử nhân Trần Vệ dù cậu vẫn đang ở trong ký túc xá. Khi học kỳ mới bắt đầu vào tháng 9 và các tân sinh viên chuyển vào ở ký túc, Trần Vệ phải chuyển ra ngoài và tự mình thuê phòng ở. Bố mẹ Trần Vệ chu cấp cho cậu mỗi tháng 400 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) nhưng số tiền này không đủ để cậu mua thực phẩm. 

Giờ đây Trần Vệ  không biết sắp tới sẽ phải xoay xở thế nào. Nhưng cậu cho biết vẫn muốn thực hiện được mơ ước làm trong lĩnh vực phim hoạt hình. 

Xuân Vũ
TheoCRI