Cảnh sát giúp cậu bé tiểu học mắc ung thư thực hiện ước mơ
(Dân trí) - Một đội cảnh sát giao thông ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã giúp hiện thực hóa ước mơ của một nam sinh tiểu học mắc bệnh ung thư.
Mới đây, một đội cảnh sát giao thông ở thành phố Tế Nam đã giúp cậu bé Daoming có trải nghiệm một ngày làm cảnh sát giao thông, nhân dịp sinh nhật cậu bé tròn 8 tuổi.
Cậu bé Daoming đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 4 năm qua. Daoming bị ung thư cơ vân, một dạng ung thư mô mềm, gây ảnh hưởng đến não, khứu giác và thị giác của em.

Cậu bé Daoming trong trải nghiệm đặc biệt (Ảnh: SCMP).
Chị Tan Yongfang - mẹ của Daoming - cho biết con trai chị đã trải qua 18 đợt hóa trị, 33 lần xạ trị và 2 ca phẫu thuật. Xuyên suốt quá trình điều trị, việc học của Daoming liên tục bị gián đoạn.
Dù vậy, Daoming vẫn luôn thể hiện ý chí kiên cường chiến đấu với bệnh tật, lạc quan về tương lai, cậu bé ước mơ khi lớn lên sẽ trở thành một chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Trong tháng 2 năm nay, sau nhiều tháng bệnh tình thuyên giảm, tình trạng bệnh của Daoming bắt đầu trở nặng.
Trước sinh nhật tròn 8 tuổi của Daoming, chị Tan đã gửi tin nhắn đến tài khoản mạng xã hội của cảnh sát giao thông thành phố Tế Nam để hỏi, liệu con trai của chị có thể được ngồi trên xe của cảnh sát giao thông và tham gia điều khiển giao thông một lần không, bởi cậu bé vốn mơ ước trở thành cảnh sát giao thông.
Chị Tan cho biết Daoming rất ngưỡng mộ các chiến sĩ cảnh sát giao thông, đến mức mỗi khi nhìn thấy các chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên đường, cậu bé đều dừng lại chăm chú theo dõi.

Daoming được dạy một số kiến thức nghiệp vụ cơ bản của cảnh sát giao thông (Ảnh: SCMP).
Điều bất ngờ đối với chị Tan là chỉ một ngày sau khi gửi tin nhắn, chị đã nhận được phản hồi từ tài khoản của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Tế Nam. Vài ngày sau, một nhóm chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt trước cửa căn phòng trọ của hai mẹ con chị Tan.
Chị Tan và Daoming được đưa đến trụ sở làm việc của một đội cảnh sát giao thông, tại đây, một nhóm cảnh sát đã chạy mô-tô tới chào đón sự có mặt của cậu bé.
Nhân dịp này, Daoming được tặng một bó hoa làm từ đồ ăn vặt. Cậu được ngồi sau xe mô-tô của cảnh sát giao thông, trải nghiệm sự vận hành của mẫu xe tuần tra mới nhất. Ngoài ra, một cảnh sát còn hướng dẫn em các động tác tay để điều khiển giao thông.
Sau cùng, Daoming được tặng một chiếc mũ lưu niệm có thiết kế khá giống chiếc mũ của cảnh sát giao thông và một chú gấu bông mặc áo phản quang, đội mũ cảnh sát. Một chiến sĩ đã ôm em và nhắn nhủ rằng, mọi người chờ đợi ngày em có thể trở thành một chiến sĩ cảnh sát giao thông thực thụ.
Chị Tan rất xúc động trước trải nghiệm đặc biệt mà Daoming đã có, chị bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Tế Nam.

Câu chuyện về trải nghiệm đặc biệt của Daoming khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xúc động (Ảnh: SCMP).
12 năm trước, chị Tan bị chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, một căn bệnh mãn tính ảnh hưởng đến não và tủy sống. Sau khi biết con trai mắc ung thư, chị đã từ việc từ bỏ điều trị của bản thân để chuyên tâm điều trị cho con.
Hai mẹ con sống nhờ vào sự quyên góp của những người hảo tâm và mức lương 3.000 tệ (hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng của cha dượng Daoming. Để kiếm thêm thu nhập, chị Tan bán các sản phẩm giá rẻ trên mạng.
Sau khi cảnh sát giao thông Tế Nam chia sẻ câu chuyện cảm động này, nhiều người đã tìm đến tài khoản của chị Tan để mua hàng của chị và gửi tiền quyên góp.
Chị Tan cho biết chị liên hệ với lực lượng cảnh sát giao thông vì hy vọng các chiến sĩ có thể giúp con chị thực hiện ước mơ, trước khi bệnh tình của cậu bé trở nặng hơn. Chị hy vọng cuộc đời của con trai không còn điều gì hối tiếc.
Cảnh sát Liu Jingwei - đội trưởng đội cảnh sát giao thông tiếp đón cậu bé Daoming - cho biết anh hy vọng trải nghiệm đặc biệt này sẽ mang lại cho Daoming ký ức khó quên và động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.