Bỏ thi, đi sinh nhật bạn

(Dân trí) - Chiều ngày 15/7, tại cơ sở 2 trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM ở Linh Trung - Thủ Đức, 2 người đàn ông trung niên hớt hơ hớt hải lân la dò hỏi người xung quanh tung tích của thí sinh Phạm Minh Nghiệp.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, người đàn ông lớn tuổi hơn tên Phạm Văn Trí cho biết: “Thằng con tôi là Phạm Minh Nghiệp lên TPHCM dự thi vào trường Cao đẳng Xây dựng số 2 từ ngày 13/5; nhưng từ ngày 14/5 thì gia đình mất liên lạc với cháu. Hai anh em tôi phải lặn lội từ Đức Huệ, Long An lên đây tìm nó”. 

Theo lời bác Trí thì Nghiệp đã thi vào ĐH Cần Thơ trong đợt trước, nhưng sợ không đậu nên trong đợt 3 này tiếp tục thi vào trường CĐ Xây dựng số 2. Địa điểm thi của thí sinh này là tại cơ sở 2 trường ĐH KHTN TPHCM. 

Liên tục hai ngày trước đó người nhà gọi điện cho Nghiệp nhưng không gặp, chỉ có một người lạ bắt máy. “Vì quá lo lắng cho con nên sáng 15/7, tôi lại điện thoại cho nó thì người lạ đó lại bắt máy và nói là thằng Nghiệp đã vào thi rồi. Sau đó gia đình liên lạc lại thì không ai bắt máy. Thấy có điều gì không ổn, đến trưa tôi cùng cậu em trai đón xe gấp lên TPHCM” - bác Trí cho biết. 

Chờ mãi trước địa điểm thi nhưng không thấy con đâu. Đến cuối ngày, bác Trí liên lạc với hội đồng thi thì được biết là Nghiệp không đi làm thủ tục dự thi và cũng không thi 2 môn ngày 15/7. 

Quá lo lắng cho con, đến 18 giờ cùng ngày, bác Trí phải nhờ đến công an và dân phòng ở Linh Trung tìm kiếm giúp. Trong khi mọi người tất tả tìm kiếm thì đến gần 19 giờ, Nghiệp điện thoại cho bác Trí báo là mình đang ở quận 8 dự sinh nhật một người bạn. 

Nghe tin này, bác Trí hết sức vui mừng vì con mình không sao, nhưng bác cũng không nói nên lời vì vừa xấu hổ với mọi người, vừa tức giận bởi hành động thiếu suy nghĩ của đứa con. 

An Hội - Tùng Nguyên