1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Bộ đội biên phòng lội suối vào bản đón học sinh đi khai giảng

Nhật Anh

(Dân trí) - Để hỗ trợ cũng như đảm bảo an toàn cho các em học sinh, các chiến sĩ biên phòng tại Quảng Trị đã vượt đèo, lội suối vào các bản xa, đón học sinh về khai giảng tại điểm trường chính.

Cùng với cả nước, 398 trường học tại địa bàn Quảng Trị hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Năm học này, Quảng Trị có 178.124 học sinh, trong đó có 41.880 học sinh đầu cấp.

Ở khu vực miền núi, nhiều trường học tổ chức khai giảng tại điểm chính, từ sáng sớm, thầy, cô giáo với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vào thôn, bản xa, đón học sinh tựu trường.

Bộ đội biên phòng lội suối vào bản đón học sinh đi khai giảng - 1

Chiến sĩ biên phòng tại Quảng Trị đến tận nhà đón học sinh đi khai giảng (Ảnh: Tài Võ).

Tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã chia làm nhiều mũi, băng đèo, lội suối đón học sinh. Một số em được chiến sĩ biên phòng dùng xe máy chở đến trường, số khác đi bộ được bộ đội cõng qua những đoạn suối bị ngập.

"Chúng tôi chia làm nhiều nhóm, vừa dùng xe máy đưa đón học sinh, một nhóm sẽ túc trực ở suối Tà Leng để cõng các em ở thôn Cù Bai, Tà Păng (xã Hướng Lập) qua suối đến trường, đảm bảo an toàn cho học sinh", Thiếu tá Phạm Ngọc Toản, Quyền đồn trưởng Đồn Biên phòng xã Hướng Lập chia sẻ.

Hòa chung niềm không khí vui tươi của năm học mới, Đồn biên phòng Hướng Lập đã tặng 1 tivi cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lập; tặng nhiều suất quà đến các cháu là con nuôi đồn biên phòng; 15 thùng sữa đến học sinh Trường Mầm non xã Hướng Lập.

Để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng và năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp huy động học sinh đến trường, đặc biệt ở các địa bàn miền núi, vùng khó khăn.

Bộ đội biên phòng lội suối vào bản đón học sinh đi khai giảng - 2

Các chiến sĩ quân hàm xanh cõng học sinh băng qua suối để đến trường (Ảnh: Tài Võ).

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing, huyện Hướng Hóa, thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng trang nghiêm với sự tham dự của hơn 620 học sinh.

"Trước năm học mới, giáo viên trong trường đã đến thôn, bản tuyên truyền vận động học sinh đến trường. Nhiều em dậy từ 5h để chuẩn bị và đi bộ 7km đường rừng đi khai giảng. Có những em nhà xa được thầy giáo, cô giáo vào tận nơi để đón", thầy Trọng nói.

Còn tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, lễ khai giảng cũng diễn ra trong không khí vui tươi. Huyện đảo Cồn Cỏ hiện có 1 lớp học Mầm non với 9 cháu và 1 lớp Tiểu học với 5 học sinh, trong đó 3 em đang được báo Dân trí nhận đỡ đầu đến hết cấp tiểu học. 

Cô giáo Lê Thị Thùy Linh, phụ trách Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba, huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, vì điều kiện địa lý cách đất liền 18 hải lý nên cuộc sống của bà con trên đảo và cô trò còn nhiều khó khăn. Hiện Cồn Cỏ đã có tàu dịch vụ nhưng lịch trình không cố định, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, số lượng người đi.

Bộ đội biên phòng lội suối vào bản đón học sinh đi khai giảng - 3

Cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Cồn Cỏ tặng quà cô và trò trong ngày khai giảng (Ảnh: Tài Võ).

Theo cô Linh, dù số lượng học sinh ít nhưng lễ khai giảng trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc được tổ chức rất vui tươi, long trọng với các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của cô và trò.

"Lễ khai giảng của cô và trò chúng tôi nhận được sự quan tâm rất lớn của địa phương và các đơn vị đóng quân trên đảo. Đây là món quà tinh thần, động viên cô và trò tiếp tục nỗ lực để dạy tốt, học tốt", cô Linh nói.