Bị bố thúc ép học hành, con trai báo công an bí mật động trời của bố
(Dân trí) - Mới đây, một cậu bé 10 tuổi sống tại huyện Vĩnh Ninh, thuộc Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (Trung Quốc) đã báo cảnh sát về việc cha của cậu tàng trữ cây anh túc khô trong nhà.
Trước đó, cha của cậu bé đã mắng con trai nặng lời vì không hoàn tất các bài tập được thầy cô giao trên lớp. Cảm thấy giận dữ trước những lời mắng nhiếc của cha, cậu bé đã đến một cửa hàng gần nhà để mượn điện thoại của người bán hàng, rồi trình báo sự việc với cảnh sát.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát địa phương ngay lập tức điều tra sự việc và tới lấy lời khai của cậu bé 10 tuổi. Lúc này, cậu bé cảm thấy bối rối và hoảng sợ trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên đã bật khóc trong lúc đưa ra lời khai với cảnh sát.
Người cha cũng nhanh chóng thừa nhận với lực lượng chức năng rằng bản thân có tàng trữ một lượng nhỏ anh túc khô trong nhà, vì mục đích dùng làm thuốc chữa bệnh.
Theo luật tại Trung Quốc, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển anh túc dù với số lượng nhỏ cũng là phạm pháp, phải chịu hình phạt giam giữ từ 10 đến 15 ngày, mức phạt bằng tiền mặt lên tới 3.000 tệ (tương đương 10,5 triệu đồng). Sự việc đang gây xôn xao bình luận trong cộng đồng mạng Trung Quốc.