Hà Nội:

Báo động thực trạng sinh viên phạm tội

Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo... trong đó đối tượng gây án là những sinh viên đang còn ngồi trên ghế giảng đường.

Sinh viên trộm cắp

17h ngày 3/4/2008, anh Nguyễn Chí Thanh (SN 1988, quê ở thành phố Yên Bái), sinh viên trường ĐHDL Phương Đông đến Công an phường (CAP) Yên Hòa, quận Cầu Giấy trình báo về việc bị mất chiếc xe máy nhãn hiệu Nouvo, BKS: 21V5-5858 gửi tại bãi gửi xe trong trường. Sau khi nhận được trình báo, CAP Yên Hòa đã xác minh làm rõ đối tượng lấy cắp chiếc xe là Thân Huy Khải (SN 1988) và Huỳnh Đức Dũng (SN 1986) cùng quê ở thành phố Bắc Giang, là sinh viên trường ĐHDL Phương Đông. Các đối tượng khai nhận, do học cùng trường và ở cùng nhà trọ với anh Thanh nên thỉnh thoảng có mượn chiếc xe máy trên đi chơi.

Các đối tượng đã đánh thêm 1 chiếc chìa khóa điện xe máy để lợi dụng sơ hở trộm cắp. Sau một thời gian theo dõi thấy việc trông giữ xe của nhà trường có nhiều sơ hở, các đối tượng đã sử dụng vé giả rồi dùng chìa khóa lấy cắp chiếc xe. Lấy được xe, các đối tượng đã mang về Bắc Giang nhờ người tiêu thụ. Hiện CAP Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã bắt giữ các đối tượng, thu hồi chiếc xe và lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, 14h ngày 31/3/2008, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1988, tạm trú tại tổ 27, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) về đến phòng trọ thì phát hiện cửa mở và bị mất một số đồ đạc bên trong. Chị Thảo đã đến CAP Nghĩa Đô trình báo. Qua điều tra truy xét, CAP Nghĩa Đô đã làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Vũ Thị Kim Phượng và Phạm Thị Tươi, cùng SN 1988, quê ở Gia Viễn, Ninh Bình. Trước đây, Phượng và Tươi có ở trọ cùng phòng với chị Thảo sau đó đã chuyển đi ở chỗ khác. Lợi dụng chị Thảo vắng nhà, Phượng và Tươi đã đến mở cửa lấy đi 1 đàn Organ, 1 điện thoại và 900.000 đồng của chị Thảo. Sau khi lấy được tài sản, hai đối tượng đã mang chiếc đàn lên đường La Thành bán với giá 4,5 triệu đồng.

Qua khám xét chỗ ở của hai đối tượng, CAP Nghĩa Đô đã thu hồi lại chiếc điện thoại và số tiền 5,4 triệu đồng. Mở rộng vụ án, Phượng khai nhận, tháng 9/2007, đối tượng Nguyễn Văn Ngợi (SN 1986, cùng quê với Phượng) có đến khu nhà trọ của Phượng tại tổ 27 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy chơi. Thấy sơ hở, Ngợi đã lấy trộm chiếc xe máy BKS: 36S5-6629 của chị Lê Thị Liên ở cùng khu nhà trọ. Sau đó, Phượng đã nhặt được chiếc đăng ký xe và đưa cho Ngợi để đi tiêu thụ. Vũ Thị Kim Phượng hiện đang là sinh viên hệ Trung học Sư phạm tại Hà Nội.

Sinh viên lừa đảo

Biết anh N.M.T (SN 1988, quê ở Bắc Giang, là sinh viên trường ĐH Công đoàn) có ý định mua 1 chiếc xe SH giá rẻ, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, quê ở Quảng Ninh) sinh viên trường ĐH Bách khoa đã bảo anh N.M.T chuẩn bị số tiền 23,5 triệu đồng để lấy xe, anh N.M.T. đồng ý.

Đúng hẹn, 19h ngày 31/3/2008, anh N.M.T đem tiền đến gặp Tuấn ở đường Láng. Tuấn chở anh N.M.T đến trước số nhà 260 đường Cầu Giấy thì bảo anh N.M.T đưa tiền, sau đó Tuấn giả vờ đi vào trong ngõ để lấy xe. Do có sự bàn bạc từ trước, khi Tuấn đi vào trong ngõ thì hai đối tượng là Trần Thành Trung (SN 1986, quê ở Đông Triều, Quảng Ninh, hiện là sinh viên hệ Cao đẳng trường Bách khoa) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1984, quê ở Thái Bình, sinh viên trường ĐH Công đoàn) đều là bạn của Tuấn. Cả hai lao vào giả vờ đánh và bắt Tuấn đưa lên xe máy rồi bỏ đi.

Sau khi tẩu thoát, Tuấn chia cho Trung và Hùng mỗi người 4 triệu đồng, số tiền còn lại (15,5 triệu đồng) Tuấn giữ. Qua truy xét, 19h30 ngày2/4/2008, CAP Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn khi đang có mặt tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, thu giữ trong người Tuấn trên 10 triệu đồng.

Mới đây nhất, sáng 7/4, CAP Phố Huế tiếp nhận đơn trình báo của anh Vũ Đình Chiểu, SN 1977, kinh doanh điện thoại di động tại đường Trần Phú, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, về việc bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức chào bán “sim” số đẹp qua mạng Internet. Theo tường trình của anh Chiểu, trung tuần tháng 3/2008, trong khi “lang thang” trên một trang web chuyên “rao vặt”, anh Chiểu được một thanh niên làm quen và gạ bán “sim” điện thoại số đẹp với giá hữu nghị.

Lần đầu, thanh niên này chào bán với anh Chiểu 3 “sim” 09323555; 01222223333; và 01222223456, với giá 1,5 triệu đồng/chiếc. Kinh doanh lâu năm trong lĩnh vực này, anh Chiểu nhẩm tính đã ra được món hời nếu mua cả 3 chiếc “sim” trên. Giao dịch thành công, anh Chiểu hẹn người bán ra cửa hàng điện thoại 274A Phố Huế để nhận tiền và chuyển “sim”.

Khoảng 1 tuần sau đó, người thanh niên trên chủ động liên lạc với anh Chiểu, thông báo có “hàng” mới. Ngày 4/4, anh Chiểu lại chuyển hơn 3,2 triệu đồng cho người bạn ở cửa hàng điện thoại di động 274A Phố Huế để nhờ nhận 2 chiếc “sim” 0933158888 và 0936579999. “Ôm” 5 chiếc “sim” số đẹp trong tay, chiều tối 4/4, anh Chiểu mới có khách hỏi mua. Nhưng khi kích hoạt số “sim”, cả chủ và khách mới tá hỏa vì thực chất cả 5 chiếc “sim” đều không có số “tứ quý” hay “số tiến”. Biết bị lừa, anh Chiểu thông tin cho bạn ở Hà Nội và đến CAP Phố Huế trình báo.

Trên cơ sở tường trình của anh Chiểu, ngày 7/4, CAP Phố Huế đã “mời” được người thanh niên bán 5 chiếc “sim” số đẹp cho anh Chiểu, khi anh ta đang định gạ bán 6 chiếc “sim” khác. Tại cơ quan công an, người thanh niên khai nhân thân là Phạm Tuấn Đạt, SN 1989, quê Hoa Lư, Ninh Bình. Đạt hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, thậm chí còn là lớp trưởng. Theo tường trình của Đạt với CAP Phố Huế, thời gian gần đây, khi về thăm nhà, Đạt thường thấy bố mẹ than phiền không có tiền để xin việc cho chị gái.

Vì vậy, cậu ta đã nghĩ ra cách “giúp” bố mẹ bằng thủ đoạn làm giả “sim” số điện thoại đẹp. Đạt “đầu tư” mua gần chục chiếc “sim” bình thường với giá 65.000 đồng/chiếc; sau đó bóc mã số thật của “sim” vứt đi, viết và in máy tính số “tứ quý”, “số tiến” dán đè lên bao bì của bộ “sim”. Giải pháp tiếp thị an toàn và hiệu quả được Đạt chọn là lên mạng Internet chào hàng. Thủ đoạn đơn giản này khiến Đạt đã 2 lần đánh lừa được đại lý điện thoại di động.

Hiện tình trạng sinh viên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng. Qua các vụ việc trên một lần nữa là lời cảnh báo đối với các gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

Theo Công Vinh - Hải Đăng
An ninh thủ đô