Ba học sinh cấp 2 nhặt được gần 160 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Ba học sinh ở Nghệ An nhặt được chiếc ví bên trong có gần 160 triệu đồng và nhiều vật dung khác, đã cùng người nhà trình báo công an để trả lại cho người đánh mất.

Sáng 1/10, thầy Nguyễn Trọng Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức tuyên dương hành động đẹp của 3 học sinh lớp 8B gồm: Võ Văn Sang, Chu Anh Tuấn và Trần Hào Quang, vì có hành động trao trả lại tài sản cho người bị mất.

Ba học sinh cấp 2 nhặt được gần 160 triệu đồng, trả lại người đánh rơi - 1

Ba học sinh lớp 8B, Trường THCS Nghĩa Thuận (Ảnh: Nghĩa Thuận)

"Việc làm của các em và gia đình rất xứng đáng được biểu dương, khen ngợi. Chúng tôi đã tuyên dương các em trước toàn trường", thầy Tuấn chia sẻ.

Thầy Tuấn cho biết, qua khai thác thông tin, 3 em báo cáo khoảng 20h30 ngày 27/9, các em trên đường đi chơi về, khi đi men theo quốc lộ 48, đoạn xóm 1, xã Nghĩa Thuận, đã nhặt được chiếc ví màu đen.

Ba học sinh cấp 2 nhặt được gần 160 triệu đồng, trả lại người đánh rơi - 2

Chiếc ví màu đen 3 em nhặt được (Ảnh: Nghĩa Thuận).

Ba học sinh cấp 2 nhặt được gần 160 triệu đồng, trả lại người đánh rơi - 3

Một số vật dụng giấy tờ trong ví (Ảnh: Nghĩa Thuận).

Sau đó, cả ba em đưa chiếc ví về báo cáo lại anh Chu Văn Sơn, bố ruột em Chu Anh Tuấn. Sau khi kiểm tra, anh Sơn đã trình báo lên Công an thị xã Thái Hòa.

"Sau khi trình báo, khoảng 15 phút, có hai cán bộ Công an thị xã Thái Hòa tới gia đình tôi để làm việc. Qua kiểm tra trong ví có tổng 158,8 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Sau đó chúng tôi bàn giao tất cả cho cán bộ Công an thị xã đưa về", anh Sơn nói.