TPHCM:

Trao 134 suất học bổng đến học sinh, sinh viên dân tộc Chăm

(Dân trí) - Ngày 20/9, đoàn công tác xã hội từ thiện do ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dẫn đầu cùng 2 tờ báo ngành công an đã trao tặng 134 suất học bổng cho các em sinh viên, học sinh người Chăm sinh sống tại quận 8, TPHCM.

Cụ thể, đoàn đã trao 2 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất cho 2 học viên cao học, 13 suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/suất cho sinh viên đại học, 50 suất học bổng cho học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và 69 suất học bổng cho học sinh tiểu học.


Bà Nguyễn Minh Phương, phu nhân ông Trương Hòa Bình trao học bổng động viên học sinh, sinh viên dân tộc Chăm ở quận 8, TPHCM.

Bà Nguyễn Minh Phương, phu nhân ông Trương Hòa Bình trao học bổng động viên học sinh, sinh viên dân tộc Chăm ở quận 8, TPHCM.

Bé RuHaNi, một học sinh tiểu học được nhận học bổng cho biết: “Ba em đi bán vải dạo, mẹ ở nhà nội trợ. Gia đình khó khăn, nhà chỉ có duy nhất RuHaNi, dù vất vả nhưng ba mẹ vẫn cố gắng lo cho em ăn học. RuHaNi không biết suất học bổng dành cho em hôm nay trị giá bao nhiêu nhưng rất vui vì có thêm tiền phụ giúp ba mẹ trang trải kinh phí học tập đầu năm học mới”.

Ngồi gần RuHaNi, bé HawMah rụt rè kể: “Em đang học lớp 4. Các chị lớn trong nhà hiện đang học tiểu học và trung học cơ sở. Gia đình em đang rất khó khăn. Cha đi làm thợ hồ, mẹ ở nhà nội trợ. Gia đình phải rất tằn tiện để có tiền cho tụi em ăn học bằng bạn bè”.

Trao 134 suất học bổng đến học sinh, sinh viên dân tộc Chăm - 2

Niềm vui lan tỏa trên gương mặt cô bé RuHaNi và các chị em bé HawMah trong ngày nhận học bổng.

Niềm vui lan tỏa trên gương mặt cô bé RuHaNi và các chị em bé HawMah trong ngày nhận học bổng.

Khó khăn nhất là gia đình Sa PiNaH. Nhà Sa PiNaH có đến 5 chị em, cha mẹ đều lao động chân tay. Năm SaPiNaH học lớp 11 thì cha mẹ lần lượt phát bệnh tim, không thể tiếp tục làm việc nặng nhọc, tất cả chi phí trong gia đình đều đổ lên vai người chị cả.

Rất may, gia đình SaPiNaH nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm nên cha mẹ được phẫu thuật chữa bệnh. Các chị em trong gia đình tiếp tục được đến trường nhờ học bổng của các đoàn từ thiện và chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, ông Trương Hòa Bình, nhắn nhủ các em học sinh, sinh viên người Chăm cần phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nỗ lực tích cực hơn nữa, vượt khó vươn lên học tập, tích lũy kiến thức cho bản thân, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, chung tay góp sức dựng xây cộng đồng, đất nước vững mạnh, giàu đẹp.

Tấn Anh