Cái chợp mắt 0 điểm

Mỹ Hà

(Dân trí) - "Chợp mắt một cái của Từ Thức thì cuộc sống đã trôi qua đến 80 năm, em học sinh hôm nay chợp mắt một cái đánh rơi cả một kỳ thi quan trọng".

Trong bài viết liên quan đến thí sinh giỏi bị điểm 0 Tiếng Anh vì ngủ quên trong phòng thi ở Cà Mau, anh "Chánh Văn" Hoàng Anh Tú đã viết như vậy.

Theo nhà văn này, câu chuyện thí sinh ngủ quên trong phòng thi bị 0 điểm và trượt cả tốt nghiệp chắc sẽ thành drama tiếp theo khi mà mạng xã hội bắt đầu chia phe.

Người thì nói giám thị vô cảm, thấy thí sinh ngủ mà không lên tiếng. Kẻ thì khẳng định, giám thị trông thi chứ không phải trông trẻ.

Nhất là khi mà thí sinh này 15 phút đầu giờ đã miệt mài làm đề ra nháp những 40 câu rồi nhưng sau đó mệt quá em ấy chợp mắt một cái.

Cái chợp mắt 0 điểm - 1

Em học sinh hôm nay chợp mắt một cái đánh rơi cả một kỳ thi quan trọng (Ảnh: Minh họa).

Giám thị có thể nghĩ, thí sinh này đã làm xong bài và nằm ngủ chờ đến giờ được quyền rời phòng thi thì sẽ rời.

Thí sinh ngủ gục trong phòng thi không bị coi là phạm quy chế. Giám thị chẳng có quyền mà phạt thí sinh ngủ.

Và xung quanh hai phe đó, còn dăm bảy phe khác. Rằng cái tâm của nhà giáo không cho phép nhà giáo vô cảm như thế. Lỡ thí sinh đó đột quỵ thì sao?

"Là giám thị thì cũng là một nhà giáo, thấy nắng chiếu vào thí sinh thì phải biết ra kéo cái rèm, thấy mưa hắt phải chủ động dịch chuyển bàn ghế.

Phe khác cho rằng, thí sinh ấy cũng 18 tuổi rồi, lớn rồi, phải biết lúc nào nên ngủ lúc nào không nên ngủ chứ? Chợp mắt một cái của Từ Thức thì cuộc sống đã trôi qua đến 80 năm, em học sinh hôm nay chợp mắt một cái đánh rơi cả một kỳ thi quan trọng", anh Hoàng Anh Tú nói.

Cũng theo anh Hoàng Anh Tú, chúng ta luôn nói rằng một kỳ thi thôi mà, trượt thì rẽ lối khác. Đời này còn muôn lối. Nhưng trong trường hợp này thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ vậy.

Sai lầm không đáng có này là bởi như thông tin trên báo chí, em là một học sinh giỏi và em ngủ vì thức trắng nhiều đêm để ôn luyện.

"Tôi thấy mừng vì những cuộc tranh luận, mổ xẻ đang diễn ra theo chiều hướng để không còn thí sinh nào, giám thị nào ở các kỳ thi khác gặp phải sự cố đáng tiếc này. Rằng nếu giám thị có tâm, đừng vô cảm, sẽ nhận ra sự bất thường ở các thí sinh để nhắc nhở công khai.

Điều đó không hề vi phạm quy chế coi thi. Và quan trọng nhất, chính thí sinh khi đi thi phải biết rằng trong phòng thi thì không có đồng đội hỗ trợ đâu, mỗi chúng ta phải tự mình làm mọi điều. Kể cả việc có nên chợp mắt một chút không.

Những đứa trẻ 18 tuổi không còn là cô bé, cậu bé mẫu giáo mà bạ đâu cũng ngủ được, trong phòng thi lại càng không thể như vậy dù quy chế không cấm. Bởi chỉ có những kẻ không làm được bài mới ngủ chứ chẳng ai làm được bài hay làm bài xong rồi có thể ngủ cả.

Cái chợp mắt 0 điểm - 2

Thí sinh khi đi thi phải biết, trong phòng thi chúng ta phải tự mình làm mọi điều (Ảnh: Minh họa).

Là lũ trẻ cần được học hiểu về điều được làm, điều không được làm, điều nên làm và cả điều không sai nhưng cũng không nên làm.

Cha mẹ có thể tôn trọng trẻ, cho con cái được tự do, dân chủ nhưng vẫn cần phải tự do trong khuôn khổ, ý thức trước cộng đồng, tuân thủ pháp luật, kỷ luật.

Thay vì con học giỏi thì con không cần phải làm gì hết. Thay vì con thức khuya thế nào cũng chẳng sao, miễn là con hoàn thành tốt công việc, trách nhiệm của con. Bởi dạy trẻ trách nhiệm cũng là một thứ cha mẹ phải làm, phải dạy", chuyên gia này chia sẻ.

Cùng với đó, nhà văn này chia sẻ câu chuyện gần nhà có một đám trẻ luôn "tự do" như thế. Chúng đi xuyên bất cứ một hàng quán nào để vào sảnh được nhanh dù bên ngoài không mưa, chẳng nắng. Không cần hỏi xin phép hay cảm ơn vì đã để con đi qua. Chơi miệt mài bên ngoài, chạy vào quán tự tiện lấy nước lọc của quán, đòi thêm đá, yêu cầu cốc to.

"Ừ thì chuyện trẻ con thôi kệ nhưng thật sự thấy buồn. Hay hôm trước trong một chương trình tọa đàm, Cu Trí kể tôi nghe về những đứa trẻ bắt cha mẹ mua xe máy xịn cho mình dù nhà còn chưa đủ ăn. Là bởi lũ trẻ bỏ qua mọi khuôn phép, không còn sự thấu cảm, tự do như… Tây.

Cuối cùng, điểm 0 này có thể khiến thí sinh trượt tốt nghiệp một cách oan uổng nhưng cuộc đời này còn nhiều lắm những điểm 0 như thế nếu như cha mẹ quên dạy con cái mình từ những thứ nhỏ nhất.

Tự lập không phải Tự do. Và cuộc đời này còn rất nhiều kỳ thi để lũ trẻ phải trải qua trong hành trình trưởng thành của chúng", chuyên gia này viết.

Như Dân trí đã đưa tin, vào buổi thi môn tiếng Anh (ngày 8/7), thí sinh H.N.T. (học sinh trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau) nhận đề thi rồi làm bài ở giấy nháp trong khoảng 15 phút, sau đó gục xuống bàn ngủ quên.

Đến khi hết giờ, giám thị thu bài, thí sinh T. chưa viết vào đáp án. Do nộp giấy trắng nên thí sinh này bị điểm 0.

Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp của em T. là 50,22 điểm. Được biết, em T. là học sinh giỏi và nằm trong đội tuyển môn Vật lý của trường.