Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch

Phương Nhung

(Dân trí) - Mỗi ngày các tình nguyện viên thực hiện hơn 3.500 suất ăn nghĩa tình gửi tới những bệnh nhân, lao động mất việc, sinh viên nghèo và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch - 1

MC Xuân Bắc nhận xét Á hậu Huyền My là một nữ thanh niên cực kỳ nhiệt tình trong các hoạt động an sinh xã hội, phát triển cộng đồng.

Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch - 2

Cả hai hội ngộ cùng các tình nguyện viên chuẩn bị những suất ăn trong chương trình "Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình". Chương trình được Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành triển khai đến giai đoạn thứ 3. Huyền My đảm nhiệm vai trò đại sứ.

Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch - 3

Mỗi ngày ban tổ chức thực hiện hơn 3.500 suất ăn miễn phí, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gửi tới những bệnh nhân, lao động mất việc, sinh viên nghèo và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổng trong giai đoạn 3 sẽ có khoảng 50.000 suất ăn nghĩa tình. 

Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch - 4

Toàn bộ nguyên liệu đều được các mạnh thường quân đóng góp, tập kết tại bếp và phải kiểm tra chất lượng trước khi chế biến. Trong bếp, luôn có hai đầu bếp liên tục làm việc suốt 8 tiếng mỗi ngày để đáp ứng đủ suất ăn.

Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch - 5

Có mặt tại một trong các bếp ăn, Huyền My cho biết, điều cô ấn tượng đầu tiên là không gian rộng rãi, sạch sẽ vừa đủ chứa nguyên liệu vừa nấu nướng, đóng gói gần 600 suất. Á hậu Việt Nam 2014 cũng bất ngờ khi mỗi suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, gồm món mặn, rau xanh và canh.

Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch - 6

Ngay khi đến nơi, người đẹp liền phụ giúp đóng góp từng phần cơm và đùa rằng bản thân cảm thấy vô cùng đói bụng trong lúc làm việc. "Dịch Covid-19 khiến cuộc sống nhiều người càng lâm vào khó khăn. Bản thân là một công dân trẻ của Thủ đô, tôi muốn đóng góp chút công sức và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Mong các nhà hảo tâm, khán giả tiếp tục chung tay giúp bếp ăn có thể mang đến nhiều suất ăn hơn cho người nghèo", cô chia sẻ.

Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch - 7

Sau khi hoàn thành, Huyền My phụ ê kíp vận chuyển cơm ra xe để kịp giao đến các địa điểm đăng ký. Đã nhiều lần phục vụ vận chuyển, cô thành thạo các công đạo, phối hợp nhuần nhuyễn với các thành viên khác.

Xuân Bắc, Huyền My chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo mất việc mùa dịch - 8

Thời gian qua, Huyền My còn có nhiều hoạt động ý nghĩa: hiến máu nhân đạo, cùng gia đình gửi tặng đồ bảo hộ cho nhân viên y tế Viện Nhi Trung ương vào miền Nam chống dịch.