Xuân Bắc: Bạn gái tôi có máu... Hoạn Thư

"Bạn gái tôi có máu... Hoạn Thư" - Xuân Bắc anh hùng tuyên bố như thế và cặm cụi "cày" để chuẩn bị rước nàng về dinh.

Vẫn với cái chất hài rất duyên, Xuân Bắc đã bật mí đôi điều với người hâm mộ về "một nửa" mà anh giấu kín lâu nay.

Anh từng hứa cuối năm nay sẽ cưới vợ...

Nói cuối năm thôi, chưa biết năm nào. Tình yêu đã có nhưng dự định hài còn dang dở quá. Hơn nữa, cưới vợ mà để vợ con khổ sở, nheo nhóc thì cưới làm gì? Tôi đang cố "cày" để đảm bảo là trụ cột cho gia đình. Bây giờ, gia tài của tôi chỉ còn cái xe FX, chẳng biết có được 4 triệu đồng?

Yêu nhau 4 năm, anh chăm sóc tình yêu thế nào?

Dù bận đến đâu, tôi cũng cố dành thời gian cho bạn gái. Ít nhất mỗi tuần đưa nàng đi chơi một lần.

Bạn gái anh nghĩ sao khi yêu một người nổi tiếng?

Cô ấy là người biết thông cảm, luôn động viên tôi trong công việc. Nhưng nàng mang máu Hoạn Thư đấy, khi ghen lên là phải biết.

Chiều cô người yêu kém mình 6 tuổi chắc không dễ?

Khoảng cách tuổi tác cũng bình thường thôi, nhưng tuổi hai đứa xung khắc, Bính Thìn và Nhâm Tuất mà. Tử vi nói cấm có sai, cứ tranh luận một vấn đề gì là lại thấy bất hoà đến "nổ lửa".

Những lúc như thế, anh giải quyết ra sao?

Hoặc dập lửa, hoặc cho cháy luôn. Nói thế chứ hai người đều hiểu nhau, đến cao trào là tự phải biết dựng lại.

Nghe nói bạn gái anh là người Hà Nội, thế mà anh lại đặt cho cô ấy tên Thoan...

Tôi quê ở Phú Thọ, chính gốc nhà quê nên thích gọi người yêu bằng cái tên rất nhà quê: Lê Thị Thoan. Tôi không thích nói tên thật của cô ấy.

Xuân Bắc sẽ là người chồng, ông bố như thế nào nhỉ?

Một người chồng cầu toàn, đa tình (giàu tình cảm ấy) và rất chung thuỷ. Đặc biệt, ít nhất trong nhà Bắc sẽ có ba nhóc tì.


Theo Tiếp Thị & Gia Đình