Vương Dung: "Các vàng cũng không thẩm mỹ!"

Liều lĩnh khi chọn ca khúc mới tinh thể hiện, Vương Dung bị nhiều người bạn phản đối, lại may mắn giúp cô giành giải nhất thể loại nhạc nhẹ cuộc thi Sao Mai 2005.

Liều hoá ra được... việc

Chào Dung, niềm vui chiến thắng chắc vẫn chưa nguôi?

Dư âm chiến thắng không còn như mấy hôm đầu nhưng vẫn "âm ỉ" lắm!

Nhiều ý kiến cho rằng bạn đoạt giải nhất dòng nhạc nhẹ là xứng đáng, nhưng bên cạnh đó vẫn có lời ''xì xào'' do có thầy An Thuyên trong ban giám khảo?

Vương Dung đã tốt nghiệp trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Quân đội rồi, và quyết định thí sinh được giải nhất là do sự thống nhất điểm của 9 người trong hội đồng giám khảo. Nếu chỉ có lá phiếu của thầy Thuyên cũng không làm được gì. Hơn nữa, ban tổ chức tuyên bố với báo chí trước đó rằng họ có quyền thay đổi kết quả nếu thấy ban giám khảo chấm vô lý cơ mà. 

Việc chọn một tác phẩm mới để thể hiện trong cuộc thi như Sao Mai 2005 được xem là một sự liều lĩnh, bạn có nghĩ thế không?

Liều hoá ra lại ...được việc đấy! (cười) Dung luôn luôn thích sự mới mẻ, sáng tạo nên thường chọn những tác phẩm mới để thể hiện, cụ thể ở trong cuộc thi Sao Mai vừa qua. Tất nhiên, đó là một sự liều lĩnh. Nhưng trong cuộc sống, nếu không có sự mạo hiểm thì khó mà biết được mình sẽ làm được những điều gì.

''Cá tính âm nhạc'', cái mà nhiều ca sĩ đang thiếu, vậy sẽ làm gì để phát huy nó?

Có lẽ thời gian tới, Dung sẽ đầu tư vào bài vở nhiều hơn bằng cách đặt hàng các nhạc sĩ viết ca khúc cho mình. TP.HCM cũng là mảnh đất mà Dung hướng tới trong tương lai.

4kg trọng lượng đổi lấy một giải... nhất

Trang phục của Dung trong cuộc thi Sao Mai đã toát lên bạn là người rất cá tính?

Dung là người thẳng tính thì đúng hơn, đôi khi vì nó mà mất bạn đấy! Hồi còn học ở trường CĐ Nghệ thuật Quân đội, nhìn thấy một cô bạn ăn mặc không vừa mắt, Dung đã nói thẳng là: ''Cậu phối màu quần áo chán lắm!''. Tưởng là góp ý tốt, ai dè bị giận và nghỉ chơi luôn. Còn trang phục của Dung trong cuộc thi Sao Mai là có sự giúp đỡ của cô bạn mới bước vào nghề thiết kế.

Hình như bạn đã có sự thay đổi về trang phục ở đêm chung kết?

Trước đó, cô giáo Thanh Hà có chọn cho Dung chiếc áo dài cách tân, hoa văn hoạ tiết rất đẹp, trông mềm mại nữ tính. Nhưng sau đó thấy vóc dáng của mình quá gầy nếu mặc bộ đó sẽ không đẹp, vả lại nghĩ dịu dàng quá không hợp với tính cách nên đã thay đổi vào giờ chót.

Trang phục của Dung ngoài đời có ''bụi'' không?

Tuỳ từng thời điểm, Dung thường mặc đồ jean hoặc trang phục có phong cách hip hop. Những chiếc váy nữ tính sẽ dùng cho các buổi tiệc, liên hoan đi chơi với bạn bè. Trong các đồ phụ trang, Dung thích nhất là vòng tay.

Vương Dung trên sân khấu và ngoài đời thật "khác"?

Cũng có nhiều người nói với Dung như vậy. Không hiểu sao khi lên sân khấu trang điểm vào trông già và xấu hơn. Có lẽ do bị sụt mất 4kg nên nhan sắc cũng giảm theo chăng? Trước khi đến cuộc thi Sao Mai, Dung nặng 45 cân nhưng bây giờ còn 41 cân thôi.

Noel có ''chàng'' ở bên

Noel này...

Dung có lịch giao lưu Sao Mai với các nghệ sĩ đã có tên tuổi. Sau đó có nhận lời mời một số chương trình ở các tụ điểm. Sau khi kết thúc (chắc cũng phải gần 12h) sẽ đi chơi cùng bạn bè và bạn trai.

Công khai ''bồ'', đó là điều không nên của nhiều ca sĩ đâu?

Bạn trai đâu phải là tất cả. Người yêu Dung cũng có tâm lý giống nhiều người đàn ông khác là muốn mọi chuyện rõ ràng. Có khi giấu đi khi chút tiếng tăm đến với mình lại có nhiều vấn đề trong mối quan hệ. Công khai cũng là cách tôn trọng người bạn trai mà mình đang yêu thương.

Đã dám công khai rồi thì nói rõ hơn về ''chàng'' đi?

Anh ấy là một nhạc công, trai Hà Nội chính gốc!

Không bao giờ đi thẩm mỹ

Ca sĩ Tùng Dương nói thích nhất gương mặt lạnh của Dung, rất sáng sân khấu và ấn tượng. Đó là cố tình làm vẻ ''lạnh'' như thế trên sân khấu hay...?

Lần đầu tiếp xúc nhiều người nói Dung hơi khó gần nhưng quen rồi thì vô tư. Nói nhiều lắm đấy!

Ca sĩ theo dòng nhạc nhẹ rất cần có một hình thức bắt mắt?

Chị yên tâm, Dung sẽ xinh lên từ từ. Làm quen với truyền hình sẽ có kinh nghiệm. (Cười)

Thẩm mỹ viện, có bao giờ bạn nghĩ đến?

Không. Có các vàng Dung cũng không bao giờ làm điều gì liên quan đến gương mặt. Cái đẹp tự nhiên, cơ bản đã có, cố tạo bằng tác động bên ngoài là điều không nên. Duyên ngầm thì dần dần sẽ lộ ra. Dung từng nghe câu nói: ''Má lúm đồng tiền, em làm khổ tôi''... mà Dung có má lúm đồng tiền đấy thôi!

Dung đang sống một mình ở Hà Nội?

Vâng. Trong một căn phòng thuê xinh xắn.

Cám ơn Dung về cuộc trò chuyện thú vị này, chúc tân Sao Mai thành công trong sự nghiệp và cuộc sống!

 Theo Vietnamnet