1. Dòng sự kiện:
  2. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"
  3. Tài tử Thương Tín qua đời
  4. Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Vũ Nguyễn Hà Anh: Học vấn đâu chỉ là trang sức!

(Dân trí) - Hà Anh nói trước rằng, cô không thích nhắc lại những "thành tích" đã từng đạt được trong các cuộc thi siêu mẫu tại Anh, hay giải thưởng thú vị cô có được từ cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2006. Có lẽ, không phải vì Hà Anh "kiêu", cô thẳng thắn, thực tế.

Với gương mặt cá tính và vóc dáng chuẩn mực, Hà Anh hiện là một trong những người mẫu gốc Á đắt "sô" trên sàn catwalk ở London (Anh). "Chân dài" này còn là một người hoạt động phong trào sôi nổi trong trường ĐH Reading.

Nghề người mẫu đã chọn tôi

Không chỉ ở Việt Nam, trên các sàn catwalk quốc tế, giới người mẫu vẫn luôn bị điều tiếng bám đuổi, cả trong công việc lẫn đời tư. Hà Anh nghĩ thế nào mà lại chọn một công việc bị nhiều điều tiếng như vậy để theo đuổi ở Anh?

Tôi xác định nghề người mẫu là một nghề có khả năng nuôi sống bản thân, như bao nghề khác. Mỗi người chọn nghề theo một lý do riêng. Có người chọn nghề để kiếm tiền. Có người chọn vì đam mê. Tôi chọn nghề này vì có duyên phận, gần như không thể tránh khỏi. Khi còn đi học, khoảng 15-16 tuổi tôi đã tham gia chụp ảnh quảng cáo. Sự thật, tôi không chọn nghề người mẫu, mà nghề người mẫu đã chọn tôi. Công việc này cũng cho tôi nhiều điều kiện học hỏi, giao tiếp, cư xử, trải nghiệm trong cuộc sống.

Về tai tiếng, đó là do quan điểm, do nhận thức, do cách làm chủ công việc và cuộc sống của mỗi người. Có thể, bạn đã nghĩ nghề người mẫu lắm điều tiếng, nhưng khi gặp và nói chuyện với tôi, bạn sẽ nghĩ khác. Thực ra, lối sống của nhiều người mẫu đã ảnh hưởng đến cái nhìn của người khác về công việc này, chứ bản thân bất kỳ công việc nào cũng đáng quý, cũng đáng trân trọng.

Tôi không ngại khi chọn nghề người mẫu vì tôi tự tin vào chính mình. Tôi làm chủ được cuộc sống của mình.

Vậy với sự tự tin, và "biết mình là ai", Hà Anh có được chỗ đứng như thế nào trên sàn catwalk của Anh?

Như bạn đã biết, London là một trong năm thành phố được xem là "kinh đô thời trang" lớn nhất thế giới: Nếu tự xếp mình ở đâu, thật vô cùng. Cá nhân tôi quan niệm rằng, như Kate Moss (hoặc hơn Kate Moss) là thương hiệu, dưới Kate Moss là như nhau.

Điều gì khiến bạn không thể trở thành một thương hiệu như Kate Moss?

Để có được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng phải đầu tư tận lực công sức và đam mê. Năm nay, Kate Moss 34 tuổi. Kate đã vào nghề từ những năm 14 tuổi. Phải cố công phấn đấu, lăn lộn với nghề trong suốt 20 năm, Kate mới có được những gì đang có hiện tại. Trong nghề thời trang, chỉ xinh đẹp thôi chưa đủ. Người mẫu cũng giống như một doanh nhân, kinh doanh cái mình có được, bởi thế cũng cần sự thông minh, tài năng, biết "thiên biến vạn hóa" sản phẩm mà mình thể hiện, để những "đối tác" đã làm việc một lần sẽ muốn làm việc với mình những lần tiếp theo.

Phải là những người hoạt động trong nghề mới có thể hiểu hết những khó khăn, nỗ lực của người mẫu trên sàn catwalk. Ví dụ như Kate Moss chẳng hạn, có nhiều người đẹp hơn cô ấy, nhưng Kate có phong thái làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, có cá tính nổi bật, và quan trọng nhất là phong cách của cô ấy khiến cho những nhà thiết kế thích. Hiện tại, tôi có thể sống tương đối "ổn" với nghề người mẫu và cũng có chỗ đứng nhất định.

Vũ Nguyễn Hà Anh: Học vấn đâu chỉ là trang sức! - 1
 “Nếu như không đủ bản lĩnh, kiến thức, không biết tiếp thị hình ảnh của mình... thì làm sao tôi có thể tồn tại trên môi trường cạnh tranh của quốc tế được…

Tôi không “ngại” vì học vấn của mình

Có ý kiến cho rằng, trên sàn catwalk quốc tế, những người mẫu gốc Á thường chỉ giữ vai trò làm nền, tầm cỡ ngôi sao, vedette bao giờ cũng thuộc về những cô gái có vẻ đẹp Tây Phương như Kate Moss nhiều hơn?

Điều đó còn tùy thuộc vào thị trường quảng bá của sản phẩm. Khi thị trường ngành thời trang họ hướng tới là phương Tây, khi đối tượng khách hàng là những cô gái da trắng thì chắc chắn họ phải chọn những người mẫu tóc vàng, da trắng. Chọn người mẫu như thế nào tùy thuộc vào sản phẩm chứ không phụ thuộc vào gốc Á hay gốc Âu. Một vài năm trở lại đây, khi Trung Quốc trở thành thị trường lớn cần hướng tới, sự xuất hiện của những người mẫu gốc Á cũng trở nên nhiều hơn trên thị trường quốc tế.

Có thể hiểu, Hà Anh yêu thích công việc người mẫu và đang nỗ lực để có được chỗ đứng riêng trên sàn diễn London. Nhưng thường, nhắc tới người mẫu, nhắc tới "chân dài", số đông vẫn có thành kiến rằng "Đừng đòi hỏi những người phụ nữ đẹp phải thông minh", các người mẫu thường không được đánh giá cao về học vấn. Điều ấy có ảnh hưởng tới suy nghĩ của Hà Anh?

Tôi đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh (Bussiness) của ĐH Reading (University Reading) ở Anh và cũng đã học xong thanh nhạc tại một trường đào tạo âm nhạc British Academy Music. Hiện tại tôi gắn bó với nghề người mẫu vì nhiều lý do như đã chia sẻ, nhưng nghề người mẫu không dài. Thường các người mẫu sau khi rời sàn catwalk làm rất nhiều việc khác nhau. Đến một thời điểm nào đó, tôi cũng vậy. Bởi thế chắc chắn, mỗi người mẫu đều phải tự trang bị kiến thức, kinh nghiệm, để tiếp tục một công việc khác khi không còn gắn bó với thời trang nữa.

Ở trong nghề, tôi lại có cái nhìn khác một chút, cá nhân tôi lại thấy những người mẫu thường rất đa tài, và đặc biệt có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Rất nhiều người mẫu biết chơi piano, nhảy, diễn xuất, chụp ảnh... người mẫu đóng phim và nổi tiếng như Charlize Theron chẳng hạn... Trong quan điểm của người phương Tây, người mẫu là hình ảnh của sự trau chuốt, tinh túy, hào quang và ĐẸP. Và tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy phải "ngại" vì học vấn của mình.

Tốt nghiệp khóa học về kinh doanh tại ĐH Reading, nhưng lại theo nghiệp người mẫu. Liệu có phải vì, kinh doanh không đủ sức hút với Hà Anh? Hay vì việc học tại Reading chỉ là một "trang sức" nhỏ cho một người mẫu?

Không phải, hiện tại làm nghề người mẫu, tôi cũng đang hoạt động một mô hình "kinh doanh" đấy thôi? Nếu như tôi không đủ bản lĩnh, kiến thức, không biết tiếp thị hình ảnh của mình... thì làm sao tôi có thể tồn tại trên môi trường cạnh tranh của quốc tế được.

Vũ Nguyễn Hà Anh: Học vấn đâu chỉ là trang sức! - 2
 Hình ảnh vui của “chân dài” Hà Anh trong lần trở về Việt Nam mới đây.

Từng là chủ tịch Hội sinh viên xinh đẹp

Sống và học tập, làm việc tại Anh, Hà Anh có quen biết nhiều những người Việt ở đó? Sinh viên Anh đánh giá như thế nào về sinh viên Việt?

Tôi có quen biết nhiều người Việt ở Anh. Không chỉ sinh viên Anh, sinh viên quốc tế cũng rất phục nhiều bạn sinh viên VN vì chăm chỉ và học giỏi.

Nghe nói, Hà Anh cũng là một sinh viên năng nổ, nhiệt tình với hoạt động ngoại khóa của ĐH Reading?

Cho đến 2 năm trước đây, năm nào tôi cũng đứng ra góp phần tổ chức các hoạt động cho sinh viên, những buổi hòa nhạc nhỏ, thể thao hay giao lưu. Gần đây, do bận rộn với công việc, tôi không trực tiếp đứng ra tổ chức nhưng tôi vẫn biểu diễn ở những chương trình đó đều đặn. Xuất phát từ sinh viên, tôi luôn muốn đóng góp cho cộng đồng của mình. Tuy nhiên đôi khi chúng ta không nên quá thụ động mà cần phải nắm bắt và nỗ lực để đến với mọi người, đến với thành công. Tôi đã từng được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh.

Bạn trai hiện tại của Hà Anh là người Anh? Hỏi một câu thật vui, yêu một người Anh có khác yêu một người Việt?

Vâng (cười), bạn trai tôi là người Anh. Người Anh hay người Việt đâu có quan trọng? Quan trọng là mình có yêu hay không.

Bạn trai người Anh ấy biết những gì về Việt Nam?

Bạn trai tôi là một fan hâm mộ ẩm thực Việt Nam. Tôi nấu ăn không đến nỗi nào, bởi thế thường nấu những món ăn Việt Nam như phở, nem rán, thịt kho tàu, các loại bánh... Và Andrew rất thích. Lần này tôi trở về Việt Nam, Andrew và bố của anh cũng sẽ về. Họ về để tìm hiểu về đất nước, con người, cũng như văn hóa của Việt Nam - mảnh đất mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi nghĩ, đấy là cách họ thể hiện sự tôn trọng mình, họ nghiêm túc với mối quan hệ tình cảm đang có.

Cảm ơn Hà Anh về cuộc trò chuyện!

Hiền Hương thực hiện