Vũ Hạnh Nguyên: “Tôi muốn giống Paris Hilton”

(Dân trí) - “Bị coi là Nữ hoàng scandal, phát ngôn hớ hênh, sở thích phù phiếm nhưng không thể phủ nhận cái tên Paris Hilton chưa bao giờ hết “hot”. Sự xuất hiện của kiều nữ tóc vàng luôn khiến công chúng phát cuồng”, nữ ca sĩ trẻ với nick name “cô nàng hàng hiệu” bày tỏ.

Vũ Hạnh Nguyên: “Tôi muốn giống Paris Hilton” - 1
Vũ Hạnh Nguyên đoạt giải đồng Siêu mẫu miền Bắc 2004 khi mới 15 tuổi
 
Sở hữu giải đồng Siêu mẫu miền Bắc 2004, sánh cùng tên tuổi nam siêu mẫu Hải Anh và Hoàng Khánh Ngọc nhưng Vũ Hạnh Nguyên chỉ thực sự được biết đến nhờ cover Nobody, một sáng tác nổi tiếng của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc, Wonder Girls.

Tên tuổi của siêu mẫu trẻ đam mê ca hát ngày càng “nóng” trên các diễn đàn khi gần đây tung ra The boy so hot, ca khúc do chính cô sáng tác để phản pháo lại Hot girl của Hoàng Hải - Mạnh Quân.

Để lại sau lưng giải thưởng người mẫu cũng như các chương trình thời trang lớn: VietNam Collection 2005, ABU Price 2005, Fashion Week 2005, Festival Huế 2006; hiệu ứng tốt từ The boy so hot đã đưa chân dài 21 tuổi đến quyết định chắc chắn là theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau gần một năm Nam tiến, không tìm mọi cách để góp mặt trong các show diễn, không bị áp lực kiếm tiền; Hạnh Nguyên chỉ chú tâm vào việc thu âm, xây dựng hình ảnh và tạo dựng phong cách. Cô ca sĩ được dự đoán “làm nên chuyện trong năm 2010” kết hợp với nhạc sĩ trẻ Hoàng Touliver vừa trình làng album đầu tiên lấy tên ca khúc chủ đề Nevermore nói về những cung bậc cảm xúc của cô gái trẻ khi bắt đầu cuộc chia tay…
 
Vũ Hạnh Nguyên: “Tôi muốn giống Paris Hilton” - 2
Ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng sau khi tốt nghiệp
khoa Mỹ thuật của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội,
Hạnh Nguyên mới theo đuổi con đường âm nhạc

Không chỉ “một mình một ngựa” trong cách chọn lựa phát triển sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ được gắn với cái nick “cô nàng hàng hiệu” còn thể hiện với Dân trí nhiều quan niệm cuộc sống khá…lạ tai.

Sở hữu giải đồng siêu mẫu miền Bắc 2004 khi mới 15 tuổi, rất nhiều cơ hội tỏa sáng mở ra trước mắt, ít nhất là trở thành người mẫu tên tuổi như những cái tên cùng tham dự cuộc thi: Khánh Ngọc, Vũ Thu Phương, Phi Thanh Vân, Dương Thùy Linh… sao Vũ Hạnh Nguyên lại “stop” chỉ sau một năm tham gia trình diễn?

Bởi tôi không muốn làm người mẫu. Việc tham gia cuộc thi Siêu mẫu miền Bắc 2004 là do CLB người mẫu cử tôi đi và đoạt giải là điều hoàn toàn bất ngờ. Thực ra, từ bé tôi mê nhạc hip - hop và ăn mặc hệt con trai. Mẹ “tống” tôi vào lớp học người mẫu cũng chỉ vì muốn sửa lại dáng vóc con gái cho… nữ tính hơn!

Tham gia trình diễn khoảng một năm sau khi đoạt giải đồng siêu mẫu, tôi đã cảm nhận gần như trọn vẹn về cái nghề này. Tôi biết đằng sau ánh đèn sân khấu là gì, mặt trái của nghề người mẫu là gì. Tôi không thích và quyết định dừng lại.

Không thích làm người mẫu, không thích tham gia các cuộc thi sắc đẹp, vậy Vũ Hạnh Nguyên giải thích thế nào về việc xuất hiện tại cuộc thi Miss Teen 2009?

Miss Teen 2009 chỉ là một “tai nạn”. Tôi không đăng ký dự thi mà chỉ đi chơi cổ vũ cho người bạn. Không hiểu có sự nhầm lẫn thế nào mà tên và hình ảnh của tôi lại có trong danh sách thí sinh. Tôi là người không thích các cuộc thi, kể cả việc đăng ký sân chơi âm nhạc như Sao mai điểm hẹn hay Việt Nam idol. Đối với tôi, các cuộc thi có nhiều yếu tố may rủi; tốt hơn là mình nên bắt tay vào việc ca hát ngay bây giờ chứ không muốn thi hát rồi mới làm ca sĩ.
 
Vũ Hạnh Nguyên: “Tôi muốn giống Paris Hilton” - 3
Ca khúc "The boy so hot" do cô sáng tác để phản pháo "Hot girl"
của Hoàng Hải - Mạnh Quân chính là động lực để
Hạnh Nguyên Nam tiến phát triển sự nghiệp...

“Chân dài lấn sân sang ca hát”, chuyện đã quá…quen tai, tuy nhiên không phải ai cũng để lại dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Điều gì khiến bạn tự tin sẽ không đi vào vết xe mòn và nhạt nhoà của những người đi trước, nhất là khi mới chỉ rẽ ngang sang con đường ca hát được vài tháng?

Quyết định theo đuổi con đường trở thành ca sĩ của tôi không phải sở thích nhất thời. Tôi đam mê ca hát từ bé và sự say mê đó luôn âm ỉ suốt từng ấy năm tôi theo học khoa Mỹ thuật của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tốt nghiệp được 4 năm, tôi vẫn chờ đợi cơ hội đến với âm nhạc. Và sự thành công của ca khúc The boy so hot đã mở đường cho tôi…

Tôi tự tin vì có định hướng về con đường âm nhạc rõ ràng, có một ê kíp tốt. Tôi chọn lựa dòng nhạc R&B và tạo dựng hình ảnh, vũ đạo không lẫn với bất cứ ai.

Ngay từ khi có ý định ra album, nhiều người khuyên tôi nên sử dụng ca khúc của nhạc sĩ nổi tiếng hoặc sử dụng toàn sáng tác của mình thì sẽ gây được chú ý hơn. Nhưng tôi không nghĩ như thế. Sáng tác đối với tôi chỉ là cảm xúc nhất thời chứ tôi không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Tôi chọn Hoàng Touliver vì cậu làm nhạc đúng chất R&B, phong cách âm nhạc phù hợp và ca từ không bay bổng, mượt mà nhưng thật, như chất giọng của tôi. (Cười)

Bạn muốn tạo dựng một hình ảnh không lẫn với bất cứ ai, vậy đó là hình ảnh như thế nào?

Một nữ ca sĩ trẻ trung, cá tính và ấn tượng!

Hầu hết các ca sĩ trẻ khi bước chân vào nghề đều tuyên bố như thế. Nói thì rất dễ nhưng khi bắt tay vào thực hiện là cả một vấn đề và khả năng thành công rất rất nhỏ. Sao không chọn cách đơn giản hơn, Hạnh Nguyên có thể dựa vào danh “hot girl” và tham gia dòng nhạc teen cho hợp thị hiếu khán giả trẻ và cũng dễ nổi tiếng?

Tôi không có ý định tham gia dòng nhạc teen. Còn “hot girl” chỉ là do cách mọi người gọi khi tôi sáng tác ca khúc thể hiện quan điểm trước Hot girl của Hoàng Hải - Mạnh Quân chứ tôi không có ý định “bám” vào cái danh ảo đó. Tất nhiên, tôi biết là làm nghệ thuật không dễ dàng nhưng tôi sẽ cố gắng sống cho chính niềm đam mê thực sự của mình.
 
Vũ Hạnh Nguyên: “Tôi muốn giống Paris Hilton” - 4
"Cô nàng hàng hiệu" không giấu giếm bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với "kiều nữ tóc vàng" Paris Hilton

Có vẻ bạn dị ứng với tên gọi “hot girl” nhưng còn nick name “cô nàng hàng hiệu”? Cách gọi đó có khiến bạn khó chịu?

Tôi nghĩ điều đó không có gì là xấu. Hàng hiệu là sở thích cá nhân, không liên quan đến cảm xúc hay dính dáng đến âm nhạc. Tôi được học về thời trang, luôn tìm hiểu về các hãng thời trang trên thế giới và biết lựa chọn đồ tốt, phù hợp với mình. Tôi cũng may mắn được sinh ra trong gia đình có thể lo cho mình đầy đủ để yên tâm theo đuổi điều mình thích mà không bị áp lực phải kiếm tiền.

Một chút tò mò nữa, bạn không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với “nữ hoàng scandal” Paris Hilton?

Tôi muốn giống như Paris Hilton! Không phải vì cô ấy là ca sĩ sở hữu chất giọng tuyệt vời hay vì khối tài sản kếch xù mà đơn giản vì sự thành công của cô ấy trong lĩnh vực giải trí. Bị coi là Nữ hoàng scandal, phát ngôn hớ hênh, sở thích phù phiếm nhưng không thể phủ nhận cái tên Paris Hilton chưa bao giờ hết “hot”. Sự xuất hiện của kiều nữ tóc vàng luôn khiến công chúng phát cuồng

Nguyễn Hằng
Ảnh: Lucas