Vũ điệu đam mê mở màn ấn tượng với liveshow 1

(Dân trí) - Ấn tượng, kịch tích, hồi hộp và căng thẳng chính là những cảm xúc mà liveshow đầu tiên của cuộc thi Vũ điệu đam mê - Got to dance 2013 đã mang lại trong đêm mở màn đầy hấp dẫn và không kém phần gay cấn.

Tối qua (19/10), khán giả truyền hình cả nước đã được tái ngộ cùng chương trình Vũ điệu đam mê - Got to dance 2013 với đêm liveshow mở màn nhiều cảm xúc. Những màn so tài căng thẳng, những bước nhảy cuồng nhiệt và cả những phút hồi hộp chờ đợi kết quả ngay sau khi trình diễn xong… đã cùng tạo nên một đêm mở màn ấn tượng cho Vũ điệu đam mê.

Trong đêm thi này, 14 nhóm/cá nhân thí sinh đã được chia thành 7 cặp đối đầu với nhau và thể hiện các tiết mục với sự đa dạng của nhiều thể loại như Hiphop, Dancesport, nhảy Hiện đại, Popping, Breaking… Tất cả các thí sinh đã nỗ lực trong từng tiết mục để có những màn đối đầu quyết liệt trên sân khấu. Cùng với sự cỗ vũ nồng nhiệt từ khán giả, những đam mê trong từng bước nhảy của các thí sinh dường như được tiếp thêm sức mạnh. Điều đó đã thật sự giúp họ có một đêm thi bùng nổ trong tối qua.

Các giám khảo và MC Khánh Thi hào hứng ngay từ phút mở màn
Các giám khảo và MC Khánh Thi hào hứng ngay từ phút mở màn

Cũng trong đêm thi này, khán giả đã bắt đầu thể hiện quyền năng ngang bằng của mình với ban giám khảo của cuộc thi trong việc nhắn tin bình chọn cho tiết mục mà mình yêu thích để có thể đóng góp vào 50% số điểm của tiết mục đó. Thể thức đấu loại trực tiếp kèm theo việc hồi hộp chờ đợi kết quả ngay sau khi kết thúc phần thi đã giúp cho chương trình thêm phần kịch tính.

Ngay từ những phút đầu chương trình, cặp đấu đến từ hai nhóm Ngẫu hứngTrò chơi bắt đầu đã tạo nên một không khí hào hứng với màn tranh tài không khoan nhượng. Tuy nhiên, những khuyết điểm chưa kịp khắc phục của nhóm Ngẫu hứng đã chưa làm hài lòng các vị giám khảo. Giám khảo Dumbo nhận xét tiết mục của Ngẫu hứng hay như một câu chuyện phim nhưng diễn viên thì lại không xuất sắc. Trong khi đó, Trò chơi bắt đầu lại gây được sức hút ngay từ những bước nhảy đầu tiên với sự đồng đều, ý tưởng hay cùng màn kết hợp ăn ý đã giúp họ chiếm được cảm tình của các thành viên ghế nóng. Cùng với việc nhận được lượt tin nhắn vượt trội so với đối thủ, nhóm Trò chơi bắt đầu đã giành được quyền đi tiếp.

Phần thi thứ 2 là sự so tài giữa hai nhóm Bí mật gã hềS.O.S, cả hai đều mang đến phần dự thi Hiphop và đều có những thế mạnh riêng của mình. Nếu như Bí mật gã hề thể hiện bài nhảy với nguồn năng lượng dồi dào, độ đồng đều cao thì S.O.S lại cho thấy sự thông mình và nét sáng tạo đáng yêu ở phần ý tưởng của họ. Tuy nhiên, với việc nhận được số lượt bình chọn thấp hơn, S.O.S đành nhường tấm vé đi tiếp cho Bí mật gã hề.

Tiết mục kế tiếp là sự tranh chấp tay đôi giữa hai thí sinh đơn Giang PopperPhúc Tân. Hai thí sinh đã cùng so tài trên sân khấu với màn trình diễn Popping lôi cuốn. Tuy vậy, xét về độ uyển chuyển, làm chủ sân khấu và những tình tiết cao trào trong bài biểu diễn thì Giang Popper đã chiếm hẳn ưu thế khi nhận được cảm tình của cả 4 vị giám khảo. Bài thi của Phúc Tân tuy có những nét thu hút riêng nhưng chưa thể hiện được ngôn ngữ rõ nét trong chuyển động cũng như thiếu tính cao trào cần có trong suốt bài thi. Điều đó đồng nghĩa với việc Giang Popper đã đi tiếp vào vòng sau cùng với lượt bình chọn cao hơn của khán giả.

Giang Popper (phải) đã giành chiến thắng thuyết phục 
Giang Popper (phải) đã giành chiến thắng thuyết phục 

Những vũ công nhỏ tuổi đến từ nhóm Những bước nhảy nhí đã nối tiếp chương trình bằng tiết mục đối đầu với 4 thành viên lớn hơn trong nhóm Bằng Linh. Màn so tài Dance sport của cả hai đội đều khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi rời mắt ngay từ những bước nhảy đầu tiên của họ. Đặc biệt, Những bước nhảy nhí đã lấy lòng được người xem bằng sự nỗ lực với những động tác khó so với lứa tuổi của mình. Màn trình diễn của cả hai được các giám khảo đánh giá là tuyệt vời, tuy nhiên chiếc vé đi tiếp chỉ giành cho 1 đội và nhóm Bằng Linh đã giành chiến thắng với số lượt bình chọn cao hơn.

Sự gay cấn và hồi hộp của đêm thi tiếp tục được dâng cao khi màn đối đầu giữa hai đối thủ chọn trùng ý tưởng cho bài nhảy của họ là nhóm Tô LâmOH và cả 2 đều nhảy trên những chiếc giày cao gót. Việc trùng ý tưởng cũng là một yếu tố khiến cho phần tranh tài giữa hai nhóm thêm phần hấp dẫn, giám khảo và khán giả sẽ dễ dàng so sánh cũng như có những đánh giá thú vị hơn khi đặt cả hai lên bàn cân. Nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà cũng đã không giấu được cảm xúc của mình khi cho rằng, đây đúng nghĩa là một cuộc chiến. Cuối cùng, nhóm Tô Lâm đã giành quyền đi tiếp với tổng bình chọn cộng lại từ giám khảo và khán giả khá sít sao.

Nhóm Tô Lâm vỡ òa khi được đi tiếp vào vòng sau
Nhóm Tô Lâm vỡ òa khi được đi tiếp vào vòng sau

Đêm thi tiếp tục được đẩy lên cao trào hơn với sự xuất hiện của ba anh em tài năng của nhóm 3 Thiên thần và đối thủ của 3 anh chàng này là nhóm có cái tên khá ấn tượng Anh, Anh, Tôi. Phần tranh tài giữa hai nhóm này lại tiếp tục gây khó cho các giám khảo trong việc lựa chọn. Trong khi giám khảo Trần Ly Ly đánh giá cao nhóm Anh, Anh , Tôi và cả sự nỗ lực của thành viên khuyết tật trong nhóm thì các chàng trai nhí đến từ nhóm Ba Thiên thần lại thu hút bằng những pha liều lĩnh đáng yêu. Với 4 sao vàng từ giám khảo cùng với lượt tin nhắn vượt trội từ khán giả, cuối cùng Ba Thiên Thần đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này.

Sự liều lĩnh đáng yêu của nhóm Ba Thiên Thần
Sự liều lĩnh đáng yêu của nhóm Ba Thiên Thần

Hai nhóm Bất quy tắcHệ mặt trời đã khép lại đêm thi đa sắc màu với màn trình diễn Hiphop gay cấn. Tuy không có nhiều chiêu trò trong bài nhảy của mình nhưng Bất quy tắc lại khiến giám khảo Trần Ly Ly thích thú bởi tính chính xác trong tiết tấu cũng như sự nhìn nhận về những bước nhảy tiềm năng của họ. Riêng Hệ mặt trời lại chinh phục khán giả bằng cách đưa điện ảnh lên sân khấu cộng với sự thông minh trong việc dựng bài đã  giúp nhóm chiến thắng trước Bất quy tắc và tiếp tục hành trình với Vũ điệu đam mê.

Như vậy, đêm liveshow 1 của Vũ điệu đam mê đã khép lại với những ấn tượng bất ngờ, kịch tích và gay cấn của vòng Đối đầu. Sau những tập phát sóng đầu tiên chưa gây được hiệu ứng tốt thì có thể nói liveshow 1 tối qua đã tạo được sự chú ý cho người xem nhiều hơn. Những điểm cộng có thể nhìn thấy trong đêm trực tiếp đầu tiên như thiết kế sân khấu, ánh sáng tốt, chọn nhạc hay, đặc biệt bất ngờ lớn đến từ khả năng dẫn chương trình của Nữ hoàng Dance sport Khánh Thi, mặc dù còn mắc một vài lỗi nhỏ nhưng chị đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Về phía hàng ghế nóng của giám khảo, ngoài 3 thành viên quen thuộc là Trần Ly Ly, Dumbo và Alfredo thì Hồ Ngọc Hà cũng đã tạo được ấn tượng riêng với những phần đánh giá gần gũi và dí dỏm.

Tuy nhiên, một số điểm mà có lẽ liveshow kế tiếp cần được êkíp sản xuất điều chỉnh chính là phần âm thanh chưa được xử lý tốt, những góc máy vẫn chưa phát huy tối đa khung hình đẹp trong lúc thí sinh biểu diễn, việc chuyển đổi góc máy quá nhanh cũng làm khán giả không bắt kịp được những động tác của các thí sinh. Hy vọng, khán giả sẽ lại được tiếp tục được thưởng thức những màn trình diễn hấp dẫn cùng với những điều chỉnh hợp lý từ chương trình cho đêm liveshow thứ 2 sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần sau.

Cao Trí Hòa
Ảnh: Phạm Thế Danh