Vũ Cẩm Nhung từng nghĩ đến chuyện dại dột vì trầm cảm, tuyệt vọng

(Dân trí) - Chiều 4/10, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung đã tổ chức buổi họp báo ra mắt cuốn tự truyện với tựa đề “Bao giờ là đúng” do nhà văn Phan Ý Yên chấp bút. Trong cuốn sách này người đẹp tiết lộ rất nhiều chuyện về góc khuất cuộc đời.

Cuốn sách được siêu mẫu gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ, các chị em phụ nữ nguồn cảm hứng, nghị lực phấn đấu trong cuộc sống trước những khó khăn, thách thức của đời mình.

Vũ Cẩm Nhung từng nghĩ đến chuyện dại dột vì trầm cảm, tuyệt vọng - 1
Vũ Cẩm Nhung từng nghĩ đến chuyện dại dột vì trầm cảm, tuyệt vọng - 2

Cựu người mẫu Thuý Hằng và Á hậu Tú anh đến chúc mừng Vũ Cẩm Nhung.

Buổi ra mắt có sự tham gia của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt còn có sự xuất hiện của thế hệ người mẫu đầu tiên ở Hà Nội như: Người mẫu Thúy Hằng, Dương Thanh Chấn, Nguyễn Hải Yến, Á hậu Ngô Thúy Hà, Dương Tú Anh, Nhà thiết kế Đức Hùng, MC Trịnh Lê Anh…

Vũ Cẩm Nhung tâm sự, quyết định viết sách đến với chị một cách tự nhiên. Thông qua những lát cắt cuộc đời, người đẹp này muốn truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ, những phụ nữ một nguồn năng lượng tích cực để luôn bình tâm hướng về đích là cuộc đời an yên toại ý. Chị bộc bạch: “Tôi mong, mỗi người phụ nữ sẽ tìm thấy được bóng dáng của mình sau mỗi câu chuyện tôi viết, cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau”.

Một trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời Vũ Cẩm Nhung là “cuộc chiến” mang thai. Chị kể: “Suốt 9 năm trời, tôi là người phụ nữ cứ nằm xuống rồi lại đứng lên từ giường bệnh vào ra phòng cấp cứu như cơm bữa. 9 năm trời, tôi không còn nhớ rõ cơ thể mình đã đón nhận bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu cơn sốt co giật nóng lạnh để tiếp tục tiến hành 20 lần IVF, rồi bị sinh non và sẩy thai…”.

Vũ Cẩm Nhung từng nghĩ đến chuyện dại dột vì trầm cảm, tuyệt vọng - 3

Vũ Cẩm Nhung và người anh thân thiết là nhà thiết kế Đức Hùng.

Chưa dừng lại ở đó, người đẹp cũng viết về những nỗi niềm chất chứa dẫn đến bệnh trầm cảm và khi nghe tin mẹ đẻ bị ung thư. “Uống rượu nhiều, mất ngủ, căng thẳng quá độ, trầm cảm giai đoạn đầu… là những từ khoá miêu tả cuộc sống của tôi trong khoảng 38, 39 tuổi.

Không biết mọi thứ đã đến chính xác như thế nào. Chỉ biết, bỗng một ngày tôi bị hút vào một hố sâu tuyệt vọng. Sự kiệt quệ về trí lực sau quãng thời gian dài chống chọi với những khủng hoảng của công việc kinh doanh…

Giữa tất cả những bộn bề ấy, tôi nhận tin mẹ mình bị ung thư. Nhưng nhờ nhiều yếu tố mà bệnh của mẹ tôi đã ổn. Chỉ có điều, khi mẹ tôi ổn thì tôi lại rơi vào tình trạng bất ổn. Tôi đã phải cầu cứu mẹ giúp tôi tập thiền và chỉ tôi đọc kinh Phật. Có nhiều đêm thức trắng, buổi sáng tỉnh dậy, tôi khóc và nghẹn ngào nói với chồng: “Em không đủ sức để sống nữa, anh ở lại nuôi con, dạy con giúp em…”.

Về chuyện tình yêu, Vũ Cẩm Nhung thú nhận, trước khi kết hôn chị đã trải qua 6 mối tình. Nụ hôn đầu đến với chị năm 16 tuổi. Chị có vô số “vệ tinh” bám đuôi, trong đó có những chuyện mà mỗi lần nghĩ lại chị vừa thấy mình trẻ con, vừa buồn cười.

“Phải may mắn lắm thì trong kiếp này mới gặp được người ở tuổi thanh xuân cứ một hai đòi chờ đợi mình, gặp được người đi vòng quanh tất thảy bạn bè và người quen để vận động họ ký vào một lá thư để chứng mình tôi với họ là sự kết đôi hoàn hảo nhất, gặp được người từ bỏ cả công việc đang tốt đẹp ở bên Mỹ rồi bay nửa vòng trái đất về tìm mình hỏi cưới nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng. Hiển nhiên là gặp cả chồng tôi bây giờ, người đàn ông mà tôi cho dù kiếp sau vẫn xin được làm vợ anh ấy.

Vũ Cẩm Nhung từng nghĩ đến chuyện dại dột vì trầm cảm, tuyệt vọng - 4

Vũ Cẩm Nhung và mẹ.

Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khô khan một lần nữa khiến nhiều người nghĩ tôi sẽ cực kỳ kén chọn, kiêu kỳ hoặc cân nhắc từng chút trong việc yêu ai đó. Nhưng sự thật là tôi bản năng đến mức mù quáng. Là siêu mẫu nhưng tôi chưa từng nhận tiền hoặc quả từ bất kỳ người đàn ông nào (kể cả người yêu). Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu người này vì anh ấy có tiền hay nhà anh ấy giàu.

Thậm chí, tôi luôn chủ động chăm lo cho bạn trai từ bữa ăn đến manh áo mới, chúi đầu vào nhà vệ sinh hoặc gáp bếp của bạn trai mà cọ rửa, lau chùi… y như mẹ chỉ dạy ở nhà. Bản năng bảo bọc tôi trong mạnh mẽ, đến mức khi còn trẻ, tôi gần như xem người yêu là một phần thuộc về mình”, Vũ Cẩm Nhung kể.

Vũ Cẩm Nhung giải thích, chị từng nói với chồng là nếu có kiếp sau chị vẫn nhất định muốn làm vợ anh. Theo người đẹp thì giữa vợ chồng chị không còn tình yêu nam nữ thuần tuý nữa mà là sự gắn kết máu thịt vô hình.

“Tôi tin các cặp vợ chồng trên 5 năm cũng sẽ đều như vậy. Chăm sóc cho người kia trở thành phản xạ, thấu cảm với người kia trở thành bản năng và là chúng tôi trọng mọi chuyện. Sau cánh cửa, ai cũng có quyền có những khoảnh khắc tự do riêng nhưng với thế giới, chúng tôi là hợp thể thống nhất vững chắc, bảo bọc cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau”.

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976 tại Hà Nội. Chị từng là siêu mẫu thế hệ đầu trong nước và từng là người mẫu Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu siêu mẫu châu Á tại cuộc thi tại đảo Guam, Mỹ. Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Vũ Cẩm Nhung từ bỏ tất cả để trở thành một người bình thường khởi nghiệp kinh doanh.

Hà Tùng Long