Vĩnh biệt "bố già" nhạc soul James Brown

(Dân trí) - "Ngay cả khi qua đời, James vẫn thật vĩ đại. Anh ấy đã chọn thời khắc đầy chất thơ và đáng nhớ - đêm Giáng sinh để về với Chúa", Rev. Jesse Jackson, một người bạn trong giới nghệ thuật của James Brown nói về "bố già" sau khi ông ra đi vào rạng sáng 25/12

James Brown, vẫn thường được gọi là "bố già" của nhạc soul là một trong những ca sĩ có ảnh hưởng nhất đến âm nhạc thế giới. Ông vừa từ trần tại Atlanta (Mỹ) ở tuổi 73 vào ngày hôm qua, 25/12, do căn bệnh viêm phổi.

 

Tính tới nay, James đã tiêu thụ được hơn 500 triệu đĩa hát, sự nghiệp của James gắn liền với những ca khúc nổi tiếng như I Got You (I Feel Good), Papa's Got a Brand New BagLiving in America.

 

Please Please Please là ca khúc đầu tiên thành công vượt bậc của James, ca khúc này đã giúp ông có tên trên bảng xếp hạng nhạc R&B của Mỹ trong năm 1956. Trong cả sự nghiệp, James sở hữu tất cả 94 ca khúc hit trong tổng số 800 ca khúc trên bảng xếp hạng của Billboard (Mỹ).

 

James Brown là người đã mang nhạc funk vượt ra khỏi biên giới nuớc Mỹ đến nhiều nơi trên thế giới. Ông còn được biết là một nghệ sỹ chân chính, lao động cần cù.

 

Âm nhạc của James Brown không chỉ gói gọn trong thời kỳ của mình mà còn tỏa bóng xuống cả một thế hệ nhạc da đen và hip hop mới, trong đó có những cái tên như David Bowie hay Michael Jackson.

 

Giải Grammy cống hiến trong năm 1992 trao cho ông chính là để ghi nhận những đóng góp này.

 

James Brown sinh năm 1933 tại Nam Carolina. Cũng giống như phần lớn trẻ em da màu tại Mỹ, James không có cơ hội học hành mà phải tự mình kiếm sống ngay từ khi còn rất nhỏ. Sau khi ra tù vì định đánh cắp một chiếc xe hơi, cậu bé này bắt đầu tham gia một nhóm gospel.

 

Ông cũng là một trong những nghệ sỹ có cuộc sống cá nhân khá phức tạp, ông đã kết hôn bốn lần: lần thứ nhất vào năm 1953 với Velma Warren và có hai người con; lần thứ hai vào năm 1971 với Deidre Jenkins và có ba người con; lần thứ ba vào năm 1984 với Adrienne Rodriegues và chung sống hạnh phúc tới khi Adrienne qua đời trong năm 1996. Người vợ thứ tư và cũng là người cuối cùng trong cuộc đời ông là Tomi Rae. Họ tổ chức lễ thành hôn vào năm 2002 và có với nhau một người con trai.

 

"Ngay cả khi qua đời, James vẫn thật vĩ đại. Anh ấy đã chọn thời khắc đầy chất thơ và đáng nhớ - đêm Giáng sinh để về với Chúa", Rev. Jesse Jackson, một người bạn trong giới nghệ thuật của James Brown nói về ông.

B.Vân

Theo People