Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa

(Dân trí) - Với mong muốn không bỏ sót những tài năng âm nhạc ở các vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, xe lưu động của chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2010 đã đến khu vực Tây Nguyên ngày 9/7/2010.

Cùng theo đoàn về lại quê hương, trong dịp này, Siu Black là giám khảo duy nhất, trực tiếp thử giọng các thí sinh tại quê hương mình. Kết thúc ngày thi, đã có 4 thí sinh được chọn bước tiếp vào vòng thử giọng chính thức tại Cần Thơ.
 
Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa - 1
Các thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi.

 

Đi tìm ước mơ “Idol”

 

Vietnam Idol 2010 lên Tây Nguyên vào những ngày mùa mưa, nên từ chiều 8/7/2010 và sáng ngày 9/7/2010 trời mưa nặng hạt. Dù vậy, thời tiết xấu vẫn không thể ngăn cản giọng ca của các thí sinh Tây Nguyên “đốt cháy” đại ngàn.

 

Từ các huyện xa của tỉnh KonTum (Đắc Lei, Sa Thầy) cho đến các huyện của tỉnh Gia Lai (KrongPa, Chư Sê), tỉnh Lâm Đồng (Đạ Hoai, Di Linh)…, các huyện, thị xã của Đắc Lắc, các thí sinh đã đi bằng xe thồ, xe đò, xe máy về TP Buôn Ma Thuột thử giọng. Nhiều bạn gặp mưa ướt, bụi đất đỏ bám đầy quần áo… vẫn đội mưa đến địa điểm thử giọng từ rất sớm để chuẩn bị kĩ lưỡng cho phần thi.

 

Thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng sơ tuyển tại Tây Nguyên là H’Huyền Mlô (17 tuổi) buôn CwAna Săn, xả Easo, huyện Eakar, tỉnh Đắc Lắc. H’Huyền đã thể hiện ca khúc Mong anh về của tác giả Dương Cầm bằng giọng ca cao vút, trong trẻo của mình. H’Huyền không sinh ra trong gia đình nghệ thuật, mà cả ba mẹ đều làm rẫy, anh trai làm công nhân.
 
Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa - 2
Giám khảo Siu Black giao lưu cùng các thí sinh.

 

H’Huyền chia sẻ: “Em có một ước mơ từ nhỏ là được đứng trên sân khấu, hát cùng thần tượng của mình là ca sĩ Siu Black”. Và ngay trong buổi thi, em đã được toại nguyện khi cùng “thần tượng” Siu Black song ca. Mẹ của H’Huyền đã bật khóc khi con gái mình được tiếp tục dự vòng thử giọng tại Cần Thơ và nói sẽ đồng hành cùng con gái suốt hành trình. Mơ ước của mẹ H’Huyền là thấy con gái trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

 

Y Cel NiÊ (21 tuổi) là chàng trai đăng ký dự thi cuối cùng, nhưng lại được đi tiếp vào vòng thử giọng chính thức. Y Cel đã tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc tại ĐH Nghệ thuật quân đội (tỉnh Quy Nhơn). Y Cel có thế mạnh là những bản pop ballad, nên cậu đã chọn bài Đôi mắt để thể hiện, nhưng khi được giám khảo yêu cầu hát rock, Y Cel NiÊ vẫn rất xuất sắc với bài Tìm lại và hát thêm ca khúc Con cò của Lưu Hà An với chất giọng cao hiếm thấy.
 
Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa - 3
Nụ cười hài lòng của Siu Black với vòng thi sơ khảo tại Tây Nguyên.

 

Y Cel chia sẻ, chính mẹ cậu là người động viên cậu tham gia VietnamIdol 2010. Mẹ đã nuôi 5 anh em Y Cel lớn khôn và từ nhỏ cậu đã khuyết vắng cha nên mẹ là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho Y Cel NiÊ. “Mẹ nói con thử thi đi, đậu thì tốt mà không đậu thì con cũng biết được mình hát như thế nào”, Y Cel kể lại.

 

Một thí sinh khác đặc biệt tại vòng thi sơ khảo tại Tây Nguyên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (xã Đắc Săk, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông), em đã đội mưa vượt hơn 100km dự thi và thực hiện ước mơ của mình. Ngọc Ánh thể hiện bài Nắng có còn xuân, Hoa thơm bướm lượn và đặc biệt được đánh giá cao với ca khúc Tóc hát của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. Được đi tiếp vào vòng thử giọng chính thức, Ngọc Ánh vui vẻ nói: “Em đang khao khát trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và mong thần may mắn sẽ mỉm cười với mình trong vòng thi tới tại Cần Thơ”.

 

Bật sáng giọng ca Tây Nguyên

 

Điểm chung của các thí sinh là luôn cố gắng thể hiện tốt những ca khúc mang đậm chất Tây Nguyên, những bản rock mạnh mẽ và phóng khoáng. Nhiều thí sinh không quá chú trọng đến trang phục và ngoại hình, điều này đã tạo nên nét tự nhiên, thoải mái và tự tin thể hiện hết mình của thí sinh Tây Nguyên trong suốt quá trình thi.

 

Thí sinh Y Jalin Atun (buôn Ea Yông A, xã Ea Yông huyện Krông Pak, Đắc Lắc) nhân lên Đoàn ca múa Đắc Lắc thăm người anh, đã cùng anh tham gia thử giọng Vietnam Idol 2010. Với ba ca khúc Đôi chân trầnXin lỗi em cùng bài hát Lady, Y Jalin cho thấy một phong cách hết sức truyền cảm. YJalin hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Nhạc viện TPHCM.
 
Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa - 4
Thí sinh H’ Huyền Mlô
 
Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa - 5
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

Có rất nhiều thí sinh là thành viên đội cồng chiêng, đội văn nghệ của các buôn làng. Các bạn cho biết, hoàn toàn không có ý định tìm kiếm một giải thưởng mà chỉ muốn được đến để thể hiện những bài hát mình yêu thích, tham gia vào một hoạt động văn hóa, một cuộc thi lớn như VietnamIdol 2010. Có không ít thí sinh nói: “Mình chỉ thích hát và chỉ biết hát những bài về Tây Nguyên mà thôi!”. Có lẽ, đây cũng là nét hồn hậu đến đáng yêu của các thí sinh miền cao này.

 

Ca sĩ Siu Black - giám khảo của chương trình chia sẻ: “Điều đáng trân trọng nhất là sự chân thành, hồn nhiên và sự chất phác trong giọng hát của các thí sinh nơi đây, như những viên ngọc chưa được giũa. Tôi hi vọng VietnamIdol 2010 sẽ là một cuộc mài ngọc tuyệt vời để các giọng ca núi rừng Tây Nguyên bật sáng”.

 

Kết thúc, Y Cel NiÊ, H’ Huyền Mlô, Y Jalin Atun và Nguyễn Thị Ngọc Ánh là 4 thí sinh được tiếp tục vào vòng thử giọng chính thức tại Cần Thơ, tranh những tấm “vé vàng” vào top 100 của Vietnam Idol 2010. Ngày 13/07/2010, VietnamIdol 2010 sẽ tiếp tục đến với các thí sinh miền Tây trong vòng thử giọng tại Cần Thơ.
 
Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa - 6
Thí sinh Y Cel NiÊ

Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa - 7
Thí sinh Y Jalin Atun
 
Vietnam Idol 2010: Tây Nguyên rực lửa - 8
Các thí sinh thể hiện quyết tâm khi đã qua vòng sơ khảo.
 

Nguyễn Ngọc

Dòng sự kiện: Cuộc thi Vietnam Idol 2010