Vì sao Khánh Thi bật khóc khi xem tiết mục của Ốc Thanh Vân?

(Dân trí) - Là người gắn bó với Bước nhảy hoàn vũ suốt nhiều năm liền, nữ hoàng dance sport Khánh Thi đã có những chia sẻ xung quanh mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, chị cũng trải lòng về những thăng trầm trong cuộc sống thời gian qua.

Chào chị, Bước nhảy hoàn vũ năm nay đã lên tuổi thứ 5 và đó cũng là khoảng thời gian chị gắn bó với cuộc thi này. Hiện giờ cảm xúc của chị thế nào khi vẫn tiếp tục ngồi trên hàng ghế giám khảo? Có lúc nào chị cảm thấy nhàm chán với chính mình khi đảm nhận vai trò này đã quá nhiều năm?

Thật sự, đến thời điểm này, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã và đang làm tại Bước nhảy hoàn vũ. Việc được gắn bó với cuộc thi này 5 mùa liên tiếp khiến tôi rất vui và cảm thấy mình vẫn được trân trọng. Không phải ai cũng được người khác tín nhiệm và tin tưởng để trao cho họ một vai trò nào đó trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, khi được gắn bó với sân chơi này, tôi cảm thấy mình như được trở lại với ngôi nhà thân quen của mình vậy. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở vai trò giám khảo mà còn có những đóng góp và tư vấn về mặt chuyên môn để chương trình ngày càng hấp dẫn hơn.

Nói về vấn đề nhàm chán thì tôi thấy thế này, tại sao ở các chương trình nước ngoài, có một số giám khảo họ gắn bó với một cuộc thi gần 10 năm liên tiếp mà họ vẫn luôn thu hút và nhận được lời mời từ ban tổ chức. Điều này, chứng tỏ sự tin tưởng mà đơn vị tổ chức đã trân trọng và luôn nhớ đến mình. Hơn nữa, chương trình mỗi năm càng đổi mới nhiều hơn về khâu tổ chức, thí sinh, dàn dựng sân khấu… nên cũng khiến tôi không cảm thấy nhàm chán mà ngược lại là rất hào hứng.

Tôi hài lòng với những gì mình đã làm
Tôi hài lòng với những gì mình đã làm

Trở lại với mùa thứ 5 này, tiếp tục thiếu vắng trên ghế nóng nam kiện tướng Chí Anh, chị có thấy “cô đơn” nữa không khi không còn những màn tung hứng giữa hai người như xưa kia? Chị có mong muốn một đêm thi sắp tới nào đó, anh ấy sẽ xuất hiện trở lại bên cạnh mình trên ghế giám khảo?

Việc Chí Anh có xuất hiện trong các liveshow kế tiếp không thì điều đó phụ thuộc vào ban tổ chức của chương trình. Riêng tôi thì thấy rằng, bên cạnh tôi và chị Trần Ly Ly là hai giám khảo chuyên môn chính thức thì hai người còn lại sẽ được luân phiên mời. Tôi nghĩ sự xuất hiện của những người mới sẽ góp phần mang lại nhiều màu sắc và không khí cho chương trình.

Sau đêm thi đầu tiên đã diễn ra, chị có nhận xét chung về khả năng của dàn thí sinh năm nay thế nào?

Tôi cực kỳ đánh giá cao dàn thí sinh mùa giải năm nay. Tất cả các bạn đều rất đồng đều về thực lực, về cả sức hút của tên tuổi và quan trọng là nhiệt huyết của các bạn dành cho bộ môn dance sport. Mọi người đến với sân chơi này không còn mang tâm lý đi thi cho có nữa mà như là những vận động viên thi đấu chuyên nghiệp vậy.

Thế nhưng, ngay sau đêm liveshow mở màn, vẫn có những tiết mục bị khán giả chê, điển hình là màn trình diễn của vợ chồng cầu thủ Phan Thanh Bình. Một số ý kiến cho rằng, họ không biết lượng sức mình để tham gia vào cuộc thi. Quan điểm của chị về vấn đề này thế nào?

Tôi thật sự không đồng tình và cảm thấy những ý kiến phiến diện như trên mang tính ác ý nhiều quá. Trong khi không phải thí sinh nào cũng biết về khiêu vũ trước khi đi thi. Hơn nữa, Phan Thanh Bình là một cầu thủ đá bóng, việc có mặt của anh trong cuộc thi này đã là một sự nỗ lực rất lớn của anh mà lẽ ra mọi người cần phải nhìn nhận. Hơn nữa, có thể nhờ sự xuất hiện của anh mà cuộc thi có sự mới mẻ hơn và thu hút một số lượng khán giả yêu thích thể thao. Theo tôi, bóng đá cũng là thể thao mà khiêu vũ cũng là môn thể thao, vậy tại sao chúng ta không thử nhìn Thanh Bình ở một góc độ khác thú vị và mới lạ hơn ngoài sân cỏ? Mọi người cũng không nên mang các thí sinh ra so sánh với nhau mà nên đánh giá và nhìn nhận ở chính sự nỗ lực và cố gắng của bản thân mỗi người.

Cũng trong đêm thi đầu tiên, sau tiết mục của Ốc Thanh Vân, chị đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc. Chị đã nghĩ gì lúc đó và điều gì khiến chị rơi nước mắt?

Thật ra là thế này, trước khi đêm thi đầu tiên diễn ra, ban giám khảo chúng tôi không hề biết về các tiết mục của thí sinh. Tuy nhiên, tôi được những người trong ban tổ chức báo trước rằng, đêm nay sẽ có một tiết mục đặc biệt dành cho Khánh Thi. Tôi cũng rất hồi hộp và nghĩ trong đầu chắc là tiết mục kiểu “Khánh Thi mất tích” nhưng chờ mãi vẫn chỉ thấy các phần trình diễn hài hước, vui tươi. Cho đến khi màn biểu diễn cuối cùng của Ốc Thanh Vân xuất hiện, ngay lúc nghe lời đọc của Ốc Thanh Vân để dẫn vào bài thi với những thông điệp ý nghĩa về việc nỗ lực vượt qua những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống đã thật sự khiến tôi “vỡ òa”.

Tôi xúc động vì chương trình đã dành tặng mình một tiết mục tuyệt vời và xúc động vì thông điệp mà Ốc Thanh Vân mang đến. Mặc dù, xét về kỹ thuật có thể bạn ấy chưa hoàn hảo nhưng cảm xúc và ý nghĩa của bài nhảy đã giúp cho tiết mục thăng hoa. Hơn nữa trước đây, khoảng thời gian tôi bị căng thẳng tâm lý, đã có lúc tôi nhận được tin nhắn an ủi của Ốc Thanh Vân nhưng lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ đó là những lời động viên xã giao của nghệ sỹ mà thôi. Nhưng sau khi tìm hiểu và xem tiết mục của Vân, tôi mới biết, Vân cũng đã từng trải quá những khoảng thời gian bị sốc về tinh thần như mình. Có lẽ điều đó đã mang đến sự đồng cảm giữa hai chúng tôi vì chỉ có những người từng trải qua hoàn cảnh như vậy mới thật sự hiểu nhau.

Khánh Thi khóc vì thấy hình ảnh của mình trong tiết mục của Ốc Thanh Vân
Khánh Thi khóc vì thấy hình ảnh của mình trong tiết mục của Ốc Thanh Vân

Vậy những cú sốc tâm lý đó có phải là hậu quả của sự “tham công tiếc việc” trong thời gian qua của chị không? Khi năm vừa rồi, mọi người thấy chị xuất hiện với rất nhiều vai trò khác nhau: ca hát, nhảy múa, dẫn chương trình, giám khảo, huấn luyện viên thi đấu… Chị có nghĩ mọi người sẽ nói chị là một người tham danh vọng?

Ngay cả bản thân tôi cũng chưa hiểu tại sao mình lại có thể đảm đương hết mọi việc cùng lúc trong thời gian qua như vậy nữa. Nhiều lúc công việc bị áp lực kinh khủng nhưng nhờ sự động viên của những người xung quanh và đặc biệt là các khán giả của mình, tôi lại có thêm động lực để vượt qua và làm tiếp. Còn về danh vọng thì nếu tôi là một người thích nổi tiếng thì tôi đã bỏ hẳn những công việc liên quan đến thi đấu và đội tuyển quốc gia từ lâu rồi. Mọi việc chỉ đến với tôi vì một phần may mắn và hơn nữa tôi cũng cảm thấy thích nên mới nhận làm thôi vì hầu hết các công việc đều liên quan đến chuyên môn khiêu vũ của mình.

Thế những khi bị căng thẳng tâm lý như vậy thì những ai sẽ là người chị chia sẻ nhiều nhất?

Tôi không chia sẻ với ai cả ngoài việc giữ cho riêng mình. Có thể mọi người sẽ bảo tôi ích kỷ nhưng thật sự tôi nghĩ thế này, không ai ngoài bản thân mình là người hiểu mình nhất trong những lúc như vậy, nhất là chuyện tình cảm. Ngay cả việc tôi biết rằng, có nhiều khán giả yêu thương và quan tâm, lo lắng cho mình, tôi rất cảm ơn về điều đó. Tuy nhiên, những người xung quanh thật ra cũng không phải là người trong cuộc, họ cũng chỉ nói những lời động viên, an ủi thôi chứ việc giải quyết được hay không vẫn là do mình. Vì vậy mà tôi thường ít nói ra mà cũng ít khi chơi thân với ai nên có lẽ điều đó khiến tôi đôi lúc cảm thấy áp lực và mệt mỏi về tinh thần.

Tôi ít khi chia sẻ với người khác về chuyện của mình
Tôi ít khi chia sẻ với người khác về chuyện của mình

Công việc nhiều, lại gặp một số chuyện không vui trong cuộc sống. Đó có phải là một trong những lý do ảnh hưởng đến một số kế hoạch của chị không? Chẳng hạn việc ca hát của chị trong năm qua hầu như không có gì nổi bật.

Đúng vậy, việc ca hát của tôi trong năm qua bị chững lại và không có gì mới. Tuy nhiên, tôi vẫn không thấy quan trọng lắm vì thật ra chuyên môn của mình vẫn là dance sport, ca hát cũng chỉ là phần hỗ trợ để da dạng thêm hình ảnh của mình. Hơn nữa, nghệ thuật mà làm kiểu gượng ép để cố cho ra một sản phẩm mà không có cảm xúc tự nhiên thì tôi nghĩ sản phẩm đó ra đời cũng sẽ không mấy thành công.

Vậy sắp tới đây, ngoài việc làm giám khảo trong các cuộc thi thì chị có dự định gì mới nữa không?

Xuất phát từ sự mong đợi của một số khán giả và những người yêu thích bộ môn dance sport, sắp tới đây, tôi sẽ thực hiện một số MV nhưng là MV dạy khiêu vũ do chính mình biểu diễn và sẽ được phát hành miễn phí trực tuyến nhằm đáp ứng sự yêu mến cũng như tinh thần đam mê học hỏi bộ môn khiêu vũ thể thao cho mọi người, giúp cho bộ môn này được phổ biến rộng rãi hơn.

Cảm ơn chị và chúc chị sẽ luôn hạnh phúc với công việc và cuộc sống!

Cao Trí Hòa