Vân Trang: "Quá nhiều bỡ ngỡ khi chuẩn bị làm mẹ"

(Dân trí) - "Càng ngày tôi cảm thấy bụng của mình càng lớn hơn, tôi cảm nhận được là mình có con, có một thứ gì đó khá là hay, khá là vui. Tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới tôi có thể làm một người mẹ tốt giống như mẹ chồng và mẹ ruột của mình", Vân Trang chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên Vân Trang đồng ý chia sẻ niềm vui làm mẹ của mình với Dân Trí. Trước đó, nữ diễn viên luôn né tránh câu hỏi về tin vui sắp làm mẹ của mình.

Vân trang: “Quá nhiều bỡ ngỡ khi chuẩn bị làm mẹ

Vân Trang có thể chia sẻ về niềm vui làm mẹ của mình?

Thực sự, tới bây giờ tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ chút xíu. Bởi vì từ trước tới giờ tôi là người tham công tiếc việc, lúc nào cũng muốn đi làm, lúc nào cũng “nhong nhong” ở ngoài đường. Còn bây giờ có con rồi, mang thai rồi tôi cũng ở nhà nhiều hơn, thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ chậm đi, lúc đầu tôi cảm thấy không quen, cứ nghĩ “không lẽ bây giờ tôi phải ở nhà cứ làm những công việc như vậy thôi thì chắc là chết không chịu nổi đâu”.

Càng ngày tôi cảm thấy bụng của mình càng lớn hơn, tôi cảm nhận được là mình có con, có một thứ gì đó khá là hay, khá là vui. Tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới tôi có thể làm một người mẹ tốt giống như mẹ chồng và mẹ ruột của mình.

Vân Trang: "Quá nhiều bỡ ngỡ khi chuẩn bị làm mẹ" - 1

Lúc mà Trang biết mình sắp làm mẹ thì Trang cảm thấy như thế nào?

Khi lập gia đình, tôi cũng muốn là mình sẽ có em bé liền. Nhưng mà cái đó mình muốn không được bởi vì nhiều người nói là trời cho mà, nên lúc nào cái duyên tới với mình thì em bé sẽ tới với mình. May mắn là vừa đám cưới xong thì tôi phát hiện có thai. Khoảng thời gian đó, mình thấy hơi lạ, hơi bỡ ngỡ tí xíu bởi cuộc sống vợ chồng riêng 2 người mới chỉ có vỏn vẹn có một tháng mấy. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối một chút về khoảng thời gian chỉ có 2 người. Tuy nhiên, tôi nghĩ khoảng thời gian mình sống với nhau còn dài.

Khoảng thời gian mang thai, Vân Trang gặp khó khăn gì?

Trong khoảng thời gian mang thai ai cũng nói là mỗi người có một chế độ nghén khác nhau, lúc đó tôi sợ lắm, không biết là khoảng thời gian mình bị mệt vì mang bầu kéo dài bao lâu. Tôi mất hết một tháng rưỡi, phải nói là tay chân bủn rủn, mặt mày xây sẩm, tất cả mọi thứ mình đều không làm được. Lúc này cảm thấy mình vô dụng quá, ngay cả điều khiển cơ thể mình cũng rất khó khăn. Thời điểm hiện tại tôi cảm thấy mình vô cùng sung sức, cảm thấy hạnh phúc với mọi thứ.

Ông xã Vân Trang luôn hết mực yêu chiều khi vợ mang thai
Ông xã Vân Trang luôn hết mực yêu chiều khi vợ mang thai

Trang đã chuẩn bị cho việc làm mẹ như thế nào?

Khi mọi người nói nếu như em bé còn nhỏ quá, trước 5 tháng mình không nên mua đồ cho em bé, kể cả mọi thứ. Và tôi cũng đếm từng ngày, từng giờ cho đến khi em bé đã 5 tháng rồi, tôi bắt đầu đi mua đủ thứ. Khi học hỏi về cách chăm sóc em bé, tôi mới biết có quá nhiều thứ phải lo, nào là giường, củi, quần áo, khăn, sữa, tả... tất tần tật. Và tôi cảm thấy bỡ ngỡ: “sao mà bà, mẹ mình nuôi mình hay quá không biết sao này mình có thể nuôi được con hay không”.

Trong khoảng thời gian ở nhà, không nhận công việc, mọi người thấy tôi lên ký, mập lên rất nhiều nên bây giờ tôi không dám đi quay nữa, tôi sợ mình xấu (cười). Ở nhà, tôi dành thời gian lên mạng xem cách chăm sóc con như thế nào? Nuôi dạy con như thế nào? Con cần cái gì và mua cái gì cho con? Và tôi nghĩ cho đến thời điểm bây giờ, tôi đã chuẩn bị được khoảng trên 60% rồi. Vì còn nhiều điều tôi chưa biết chắc tôi phải hỏi mẹ, hỏi bà thêm.

Tại sao thời gian đầu Trang không chia sẻ thông tin mang thai?

Thực sự, tôi không muốn mình chia sẻ qua nhiều tại vì như mọi người biết cuộc sống riêng tư từ trước tới giờ của tôi ít chia sẻ lắm, cũng không muốn PR nhiều hình ảnh của mình bởi vì cuộc sống cá nhân. Cuộc sống riêng tư của mình là chuyện của riêng mình và chồng mình. Cho nên tất cả mọi thứ bây giờ không phải một mình tôi quyết định, làm cái gì tôi cũng phải cân nhấc rất kỹ lưỡng, tôi cũng không mọi thứ làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của mình.

"Ông xã" Trang có khó khăn mà nên Trang ngại chia sẻ?

Không phải đâu, cái đó là riêng về bản thân mình thôi, riêng với ông xã, chắc là anh ấy còn khó hơn tôi nữa, bởi vì anh là người kinh doanh lại rất là thích kín đáo, anh không muốn phô trương. Tôi cũng hiểu tính của anh nên không làm gì để anh thấy khó chịu hay khó xử. Vì vậy, tốt hơn hết, cuộc sống của hai vợ chồng thì để hai vợ chồng biết thôi.

Ông xã chăm sóc cho Trang như thế nào trong thời gian Trang mang thai?

Tôi mang thai thì được ông xã yêu chiều lắm. Tôi muốn ăn gì, anh cũng đi mua về cho tôi. Nhiều khi nửa đêm tôi đòi đi ăn, anh ấy cũng không nề hà. Nhiều khi toàn thân nhức mỏi, anh ấy cũng đấm bóp cho tôi dù một ngày đi làm về cũng rất mệt mỏi nhưng cũng chịu khó lắm.

Những thuận lợi trong công việc kinh doanh của Trang?

Khi còn làm nghệ thuật, tôi vẫn nghĩ "phi thương bất phú", và mình phải có một cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên là một diễn viên, tôi cũng suy nghĩ, đắn đo lựa chọn ngành kinh doanh. Tôi nghĩ mình hợp với ngành dịch vụ hơn và tôi cũng thích làm spa, thích làm đẹp cho bản thân. Tôi cũng muốn tất cả mọi người có những giây phút thư giãn. Tôi hi vọng mình có đủ thời gian và sức lực để có thể quản lí được hai cái spa cũng như vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Lúc tôi mở chi nhánh đầu tiên, thời gian đầu khá khó khăn bởì tôi không biết gì về spa. Cũng may nhờ có mẹ, mẹ là người điều động tất cả mọi thứ, lo nhân viên, tất cả các mặt của truyền thông. Sau một năm, tôi thấy tất cả mọi thứ đã nhuần nhuyễn, thuần thục và lượng khách hàng đến với mình ngày càng đông nên thấy tự tin hơn. Vì thế, tôi quyết định mở thêm một chi nhánh nữa để phát triển.

Ông xã có hỗ trợ gì cho Trang về công việc?

Bên cạnh công việc của ông xã, anh ấy đã góp ý cho tôi rất nhiều về khâu trang trí. Tôi không được đào tạo bài bản qua chuyên ngành kinh doanh nhưng nhờ ông xã làm kinh doanh rất giỏi nên anh hỗ trợ tôi rất nhiều.

Băng Châu

Vân Trang: "Quá nhiều bỡ ngỡ khi chuẩn bị làm mẹ" - 3