Vân Navy: “Không ngại làm mẹ đơn thân”

(Dân trí) - “Tôi dại lắm, lúc nào cũng tỏ ra là mình có đủ mọi thứ rồi, tự lập, mạnh mẽ khiến đàn ông sợ. Nếu không tìm được người đàn ông thực sự hiểu mình, tôi không ngại làm mẹ đơn thân”, Kiều Linh phù thủy của “5S Online” chia sẻ về cuộc sống riêng tư.

Năm 2014 là một năm thành công ngoài mong đợi với Vân Navy khi “5S Online” - bộ phim Vân Navy tham dự nhận giải Chương trình được cộng đồng mạng yêu thích nhất trong đêm trao giải Ấn tượng VTV. Bên cạnh đó, cô gái tuổi ngựa đánh dấu những thành công bước đầu trong công việc kinh doanh thời trang.

Vân Navy xuống phố giản dị trong ngày đầu năm mới ở Hà Nội.
Vân Navy xuống phố giản dị trong ngày đầu năm mới ở Hà Nội.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, chúng tôi tranh thủ gặp nhau trước khi Vân Navy trở lại TP HCM ở một quán cà phê yên tĩnh cuối đường Tây Sơn khi thành phố đã lên đèn. Xuất hiện giản dị nhưng hot girl đời đầu vẫn thu hút nhiều ánh nhìn. Gọi một tách trà nóng, cô gái tự nhận mình đồng bóng, như một con tắc kè khiến người đối diện bất ngờ vì những câu chuyện nghề, chuyện đời đầy sâu sắc.

Từ chối cơ hội trở thành một ngôi sao hạng A

Nhiều ý kiến cho rằng vai diễn Kiều Linh phù thủy khá giống với tính cách của Vân Navy ở ngoài đời. Vân nói sao về điều này?

Cá tính mạnh là điều tôi thấy Kiều Linh phù thủy giống mình nhất, cộng thêm độ nhanh nhạy, độ điêu trên gương mặt (cười). Linh phù thủy là một con tắc kè và tôi ở ngoài đời cũng như vậy. Đến giờ phút này tôi không có cảm giác quay phim mà giống như mình đang sống với vai đó. Vai diễn Kiều Linh được công chúng đón nhận là thành công ngoài mong đợi của tôi.

Vẻ đẹp của Vân Navy sắc sảo hơn so với thời điểm mới vào nghề.
Vẻ đẹp của Vân Navy sắc sảo hơn so với thời điểm mới vào nghề.

Nghĩa là trước đó Vân Navy không đặt quá nhiều kỳ vọng vào vai diễn này?

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của tôi sau thời gian im ắng là “Mùa tinh khôi” nhưng phim đó lại không tạo được hiệu ứng bằng “5S Online”. Cũng từ “Mùa tinh khôi” mà đạo diễn mới nhìn ra tôi.

Lúc đó đạo diễn gọi cho tôi và nói: “Vân ơi bây giờ có một vai anh nghĩ chỉ có em hợp thôi vì anh cần độ điên của nó, anh cần sắc thái lạ. Anh xem mày đóng phim “Mùa tinh khôi”, mặt mày rất điêu, mà đấy là điều anh cần”. Tôi là người cuối cùng trong êkip “5S online” nhận được vai trong khi các bạn đã tập huấn trước đó mấy tháng rồi. Tôi vào thẳng vai, không casting, không tập huấn nên vai diễn được khán giả đón nhận là thành công ngoài kỳ vọng.

Là diễn viên tay ngang, làm thế nào để Vân Navy vượt qua mác hot girl đóng phim?

Mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống tôi đều đúc kết lại và khi quay phim tôi sử dụng chính những chất liệu đó. Tôi hay quan sát từ việc người ta đi qua đường như thế nào, người ta bán bánh mì ra sao… Có những ánh mắt, sắc thái, nụ cười tôi học từ chính các bạn diễn của mình. Không hiểu sao trước kia đi học tôi học dốt thế mà giờ học thoại nhanh thế, tôi rất ghét phải nhắc thoại (cười).

2014 là một năm thành công trong hoạt động kinh doanh thời trang của Vân Navy.

2014 là một năm thành công trong hoạt động kinh doanh thời trang của Vân Navy.

7-8 năm theo con đường nghệ thuật, với ưu thế ngoại hình cộng với khả năng ca hát, diễn xuất, từng làm MC, biên tập viên, người mẫu teen, đáng lẽ Vân phải đứng ở vị trí cao hơn bây giờ rất nhiều nhưng tại sao không thấy Vân Navy bứt phá?

Thực ra bản thân tôi muốn thế. Khi cơ hội trở thành một ngôi sao hạng A, hạng B đến trước mắt tôi hiểu rằng cơ hội đó ngay lập tức sẽ giết chết cuộc sống bình thường của mình nên tôi từ chối. Với tôi, nghệ thuật là đam mê chứ không phải cái nghiệp. Hiện tại tôi đã chia tay với vai Linh phù thủy để dồn sức cho công việc kinh doanh trong năm mới.

Nói như vậy là Vân Navy sẽ một lần nữa biến mất khỏi showbiz?

Không phải vậy đâu, tôi cần thời gian sắp xếp lại công việc của mình. Êkip của “5S Online” luôn dành cho tôi một vai diễn khách mời. Tôi vẫn sẽ trở lại khi có cơ hội.

Việc Vân Navy đổi tên thành Lê Phương Khánh Mỹ có liên quan đến quyết định này không?

Việc Vân Navy đổi tên thành Lê Phương Khánh Mỹ có liên quan đến quyết định này không?

Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi chọn tên Vân Navy vì Vân viết ngược là “Nav”. Ngày bé mọi người cứ hay gọi tôi là ỉn yêu, cô yêu, nên thêm từ “y” vào thành “Navy”. Mà Navy cũng có nghĩa là tàu chiến, không bao giờ lùi bước trước gian nan, tôi thấy nó giống với tính cách của mình.

Tôi đổi tên Lê Phương Khánh Mỹ từ năm 2012. Tôi muốn mọi người biết đến tôi ở một vai trò mới, không phải một nghệ sỹ nổi tiếng mà là một doanh nhân thành đạt.

Không ánh đèn sân khấu, một ngày bình thường của Vân Navy sẽ là…

Tôi mở cửa hàng đến 7-8h tối. Tôi vừa là chủ, vừa là ôsin, lo từ việc mở cửa, tiếp khách. Một ngày đơn giản đến nhàm chán, nhiều người nghĩ tôi ăn chơi nhưng thực ra tôi sống có phần khép kín.

“Tôi dại lắm”

Người ta nói những cô gái cá tính mạnh, độc lập trong suy nghĩ thường khiến đàn ông sợ, Vân Navy thì sao?

Những cô gái biết làm nũng, chiều chuộng đàn ông luôn khiến đàn ông muốn bảo vệ. Nhưng tôi dại lắm, tôi lúc nào cũng tỏ ra là mình có đủ mọi thứ rồi, tự lập, mạnh mẽ. Đến giờ phút này chưa có người đàn ông nào lo cho tôi một cái gì nhỏ hết, tôi có khả năng tự chủ về kinh tế. Tôi biết phụ nữ mạnh mẽ quá là khổ, nhiều khi toàn ôm gối khóc một mình. Nhưng tôi chọn cuộc sống như vậy, mình làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ cuộc sống của mình còn hơn để người khác nắm nó. Tôi mới chia tay người yêu được gần 3 tháng cũng bởi người ta không chịu được tính cách này của tôi. Tôi tin người thực sự là của mình đang ở phía trước.

Vân Navy nói sao về tin đồn bạn đẹp hơn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ?

Tin đồn tôi ghét nhất là người ta nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt nhưng kỳ thực tôi chỉ cắt cánh mũi thôi. Giờ tôi đã quen với những tin đồn kiểu này rồi. Quan trọng những người biết mình hiểu mình.

"Phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin"

Nhìn lại chặng đường đã qua, đâu là điều đọng lại trong Vân Navy?

Năm 16 tuổi tôi nhận được 20 triệu tiền lương tháng đầu đóng phim Nhật ký Vàng Anh, ngay lập tức tôi ra tiệm vàng mua dây chuyền cho mẹ 4 triệu, rồi gửi biếu bố và chị hết luôn trong vòng 1 ngày. Những mục tiêu tôi đạt được chưa cao nhưng tôi cảm thấy đồng tiền mình làm ra được đặt đúng chỗ. Tuổi trẻ có những lúc sống bốc đồng, nhưng nhìn vào bố mẹ, tôi dần dần biết tiết chế để sống điềm đạm hơn, tôi muốn bố mẹ có thể tự hào khi nghĩ về mình.

Năm 2014 đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của tôi. Số tiền tôi kiếm được trong nửa năm bằng cả mấy năm tích góp trước đó. Với tôi, phụ nữ đẹp là người phụ nữ tự tin, có nhiều người có sắc đẹp và họ tự tin, có những người tự tin vì họ có con đẹp, chồng đẹp, nhưng sự tự tin của tôi là danh dự của bản thân, là cái tôi cá nhân, là sự nghiệp, nên lúc nào tôi cũng phải giữ.

Vân Navy (phải) cho rằng: Phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin, 
Vân Navy (phải) cho rằng: "Phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin", trong mọi hoàn cảnh cô luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống.

2015 với Vân sẽ là…

Phật có một câu rất hay và tôi luôn lấy câu đó là quan điểm sống của mình: “Mọi bông tuyết rơi đều đúng chỗ, vạn vật vạn việc xảy ra đều có lí do, không có từ “giá như”. Quan trọng là mình sống hướng thiện, nếu mình suy nghĩ tích cực thì cuộc đời sẽ đi theo hướng tích cực.

Sang năm mới mục tiêu của tôi là mua nhà, có người yêu, nếu tìm được người phù hợp tôi muốn cưới luôn. Tôi thèm có em bé rồi. Nếu sau này không tìm được người đàn ông thực sự hiểu mình, tôi không ngại làm mẹ đơn thân.

Phương Nhung