Vân Navy gây “bão” với bức tâm thư xin lỗi mẹ

(Dân trí) - “Tôi nghĩ, có lẽ tất cả chúng ta đã quá quen với việc sấy tóc cho người yêu, nấu cơm, dọn đĩa, lau miệng cho người yêu,… nhưng tôi chắc chúng ta rất ít hoặc có người chưa bao giờ làm những điều đó cho ba hoặc mẹ mình, có phải không”, Vân Navy viết.

Clip Vân Navy cùng bố mẹ.

 

Dù đã rút lui khỏi showbiz, ngừng tất cả các hoạt động nghệ thuật nhưng Vân Navy (tên mới là Lê Phương Khánh Mỹ) vẫn là cái tên hot với giới trẻ. Hiện nay, cô được biết đến như một fashionista Việt với gu sành điệu cùng hoạt động kinh doanh phát đạt. Trang Facebook cá nhân của cô có hơn 500 nghìn lượt người theo dõi và rất nhiều bài viết của cô luôn chạm mốc hơn 10 nghìn lượt thích và chia sẻ.

 

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Vân Navy vẫn được biết đến như một fashionista Việt với gu thời trang sành điệu.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Vân Navy vẫn được biết đến như một fashionista Việt với gu thời trang sành điệu.

 

Ngày hôm nay, trên trang cá nhân của mình, Vân Navy vừa có những chia sẻ rất sâu sắc, cảm động về ba mẹ thu hút rất nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc:

 

Chia sẻ mới nhất của Vân Navy.
Chia sẻ mới nhất của Vân Navy.

 

“Tôi vừa làm một việc mà thật ra ngay trong lúc hành động, tôi có chút xấu hổ... dù đó là hành động ý nghĩa mà từ rất lâu rồi tôi mới làm được cho "cô ấy"!

Cô ấy, tức mẹ tôi, sáng trưa chiều tối gãi đầu xoành xoạch, nhiều khi tôi còn khó chịu nói: "Mẹ làn gì thế, kinh quá, gãi gì như bị chấy ý...".

Mẹ bảo, “Ngứa lắm con ơi, nhiều tóc sâu ý, hồi xưa nhớ mãi kỉ niệm mẹ hay nhổ tóc cho bà mỗi chiều, lúc nào rảnh nhổ cho mẹ nhé”.

Mình nghe cả chục lần rồi mà lúc nào cũng “rồi rồi” với “vâng dạ” cho qua...

Tới hôm nay, khi tôi ngồi nhìn mẹ rẽ tóc trên đầu ra sau khi gội... Tôi quá bất ngờ!!!

Tôi không hề nghĩ tóc bạc mẹ nhiều như thế, nó lổm chổm và chiếm hết mảng đỉnh đầu...

Tôi cứ luôn nhìn mẹ với hình ảnh trẻ của nhiều năm trước, nên cũng không nghĩ bây giờ mẹ đã bắt đầu... nhiều tuổi hơn!

Tôi bắt đầu sấy tóc... lần đầu tôi thấy xấu hổ và chợt nghĩ "mấy chục năm được bố mẹ nuôi mà đây là lần đầu sấy tóc cho mẹ bằng sự quan tâm và xót như thế này..."

Tôi nghĩ. Có lẽ tất cả chúng ta đã quá quen với việc sấy tóc cho ny,nấu cơm dọn đĩa lau miệng cho người yêu, tắm lưng gãi ngứa cho người yêu, mua giày dép khăn ấm cho người yêu... nhưng tôi chắc chúng ta rất ít hoặc có người chưa bao giờ làm những điều đó cho ba hoặc mẹ mình... có phải không..?

Tôi bắt đầu nghĩ tới việc chúng ta thường nhận những điều tốt đẹp nhất từ ba mẹ nhưng lại gửi lại họ những điều không hay ho như cãi láo, bỏ học, vô tâm và mặc kệ, đồng thời lại cố gắng tặng cho người ngoài xã hội, những người được gọi thân mật là anh, em, bạn bè… những gì tốt đẹp nhất từ cư xử tới hành động... dù giả hay thật lòng, có phải không..?

Tôi lại nghĩ tới việc mình đã rất lâu rồi không biết khi ôm bố mẹ cảm giác se như thế nào, khi cảm ơn va xin lỗi bố mẹ sẽ đem lại niềm vui gì cho họ hay không...

Còn nhiều điều nữa khiến tôi đột nhiên thấy xấu hổ và suy nghĩ... chỉ khi thấy tiếng mẹ tôi cười sướng và nói "Thích quá con ạ, đấy, thỉnh thoảng như thế này thôi là quý hơn cả tiền..."

Và đó là lí do tôi viết câu chuyện nhỏ này, để mong rằng, trong 100 bạn đọc... có thể một vài bạn ngộ ra được gì đó và cảm thấy xấu hổ như tôi...! Để làm gì đó tốt đẹp một chút khi bạn còn bố mẹ bên cạnh....

... Sài Gòn. 2.06am... LPKM!

 

 

Vân Navy cùng bố mẹ và chị gái.
Vân Navy cùng bố mẹ và chị gái.

 

Sau chia sẻ của Vân Navy, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã vào bình luận với những tâm sự lan truyền cảm xúc như: bạn N.Đ.T: “Chị làm em cũng thấy xấu hổ quá. Em cũng quen với hình ảnh bố mẹ còn trẻ, tóc còn đen. Nhiều khi ngại nên lại nhìn từ xa thấy mẹ tự soi gương, tự nhổ tóc sâu mà thấy mình là thằng bỏ đi, vô dụng. Nhưng chưa bao giờ dám dũng cảm bảo với mẹ là "để con nhổ tóc sâu cho".

Bạn C. thì ngậm ngùi: “Không sao đâu. Chị như vậy là khá tốt rồi, còn có những người như em, hối hận giờ cũng không làm được gì nữa, thật tệ”.

Bạn Cherry chia sẻ: “Mẹ tớ cũng hay bảo nhổ tóc bạc cho. Mà đúng là ngày xưa chăm chỉ nhổ, mà có khi tìm mãi mới đc 1, 2 cái, giờ ngày càng nhiều, mà mình thì ít nhổ được cho mẹ hơn...”

Chia sẻ với PV Dân trí, Vân Navy kể: “Năm 16 tuổi tôi nhận được 20 triệu tiền lương tháng đầu đóng phim Nhật ký Vàng Anh, ngay lập tức tôi ra tiệm vàng mua dây chuyền cho mẹ 4 triệu, rồi gửi biếu bố và chị hết luôn trong vòng 1 ngày. Những mục tiêu tôi đạt được chưa cao nhưng tôi cảm thấy đồng tiền mình làm ra được đặt đúng chỗ. Tuổi trẻ có những lúc sống bốc đồng, nhưng nhìn vào bố mẹ, tôi dần dần biết tiết chế để sống điềm đạm hơn, tôi muốn bố mẹ có thể tự hào khi nghĩ về mình”.

Phương Nhung