Uyên Linh: “Kỷ niệm ngày 8/3 khó quên là bữa cơm do bạn trai tự nấu…”

(Dân trí) - Ngày 8/3 đang đến gần, Uyên Linh chia sẻ, điều cô mong đợi nhất bây giờ là… sức lực để làm việc. Kỷ niệm ngày 8/3 khó quên nhất của Uyên Linh là bữa cơm do người bạn trai năm nào tự nấu với 2 món cá rán và rau luộc…

Sau đêm chung kết của VN Idol 2010 có thể thấy sức ép của sự nổi tiếng, có thể thấy những áp lực đằng sau sự thành công lớn tới mức nào… Những áp lực từ dư luận, những phản biện từ báo chí, có phải là những điều Uyên Linh đã lường trước được? 

Thật sự Linh chưa lường trước được những điều này ở thời điểm đăng quang Vietnam Idol 2010. Mọi thứ đến với Linh quá nhanh. Phải sau 1-2 tuần Linh mới định thần lại những gì đã và đang xảy ra với mình. Có quá nhiều sự việc và cảm giác: sự may mắn trong cuộc thi, sự cố gắng vươn lên trong từng đêm gala, sự hồi hộp khi bước ra sân khấu, niềm vui sướng khi được khán giả cổ vũ nhiệt tình, sự biết ơn với toàn bộ ê-kip thực hiện Vietnam Idol 2010, sau đó là sự choáng ngợp về ngôi vị quán quân, sự ưu ái cuả nhiều phía dành cho mình, và cùng với nó là rất nhiều áp lực... Mới kể tới vậy thôi mà nghĩ lại cũng thấy tim mình đập hơi nhanh rồi. 
 
Uyên Linh: “Kỷ niệm ngày 8/3 khó quên là bữa cơm do bạn trai tự nấu…” - 1

Đã có rất nhiều sự việc không hay xảy ra sau khi Uyên Linh trở thành thần tượng âm nhạc. Người ta nghi ngờ về tài năng của bạn, người ta bất bình trước thông tin Uyên Linh rất kiêu căng… Uyên Linh thường chọn cách im lặng, đó là sự trốn tránh, hay là cách phòng thủ? 

Đó là sự cân nhắc và học hỏi từ nhiều phía. Linh muốn nhìn nhận và suy nghĩ thật kỹ trước khi lên tiếng về một vấn đề. Nhất là sau những tin đồn vừa qua.  

Ví dụ, gần đây nhất là vụ việc, có thông tin về nghi án Uyên Linh hát nhép ca khúc Đường cong tại cuộc thi VN Idol. Ngay khi có thông tin này, Huy Tuấn, Diễm Quỳnh đã lên tiếng rất quyết liệt. Uyên Linh thì không. Lý do của sự im lặng này…?Có phải để cân nhắc và học hỏi…? 

Chuyện này có những người làm chuyên môn giải thích là rõ nhất. Riêng về phần mình, Linh tin vào sự đánh giá của khán giả, những người đã có mặt ở trường quay và những người đã từng xem clip quay lại trên tv hay trên mạng. Chỉ cần xem kỹ một chút thôi, họ sẽ mang lại đánh giá đúng.  
 
Uyên Linh: “Kỷ niệm ngày 8/3 khó quên là bữa cơm do bạn trai tự nấu…” - 2

Việc rộ lên nghi án Uyên Linh hát nhép có thể chỉ vì… Uyên Linh được yêu mến nhiều quá. Đã có ý kiến cho rằng, họ cảm thấy lo lắng khi Uyên Linh đang được kỳ vọng quá nhiều, được yêu mến quá nhiều. Đây có phải là điều lo lắng của Uyên Linh? 

Dĩ nhiên đó là lo lắng cuả Linh, lo lắng nhiều chứ! Nhưng cũng nhờ vào đó, Linh có thêm động lực để cố gắng làm việc hàng ngày, chuẩn bị cho bước đầu cuả mình một cách tốt hơn và nghiêm khắc hơn. 

Xuất hiện ít, trả lời báo chí dè dặt… Đó là vì, Uyên Linh chưa định hình được việc xây dựng hình ảnh sau Viet Nam Idol, hay là vì, bạn chưa tự tin để bước vào giới giải trí đầy phức tạp? 

Có cả 2 yếu tố này. Xung quanh Linh hiện tại có một vài phía giúp đỡ, mỗi người giúp một việc, để Linh có thể tập trung vào công việc chính là học và hát. Đó là yên tâm lớn nhất cuả Linh ở thời điểm này. Những thứ còn lại Linh còn đang phải học dần dần… 
 
Uyên Linh: “Kỷ niệm ngày 8/3 khó quên là bữa cơm do bạn trai tự nấu…” - 3

Đã từng lên kế hoạch cho dự án âm nhạc đầu tiên với nhạc sỹ Quốc Trung, kế hoạch này đã được triển khai đến đâu rồi? 

Linh xin phép được giữ lịch làm việc cho mình và ê-kíp. Chỉ có thể tiết lộ cho mọi người rằng Linh và anh Quốc Trung đang rất cố gắng để có thể gửi tới khán giả sản phẩm đầu tay của Linh trong thời gian sớm nhất! Đó sẽ là lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đã ủng hộ Linh trong suốt thời gian qua.  

Từng nhắc đến một anh bạn đặc biệt đã luôn cổ vũ cho Uyên Linh suốt những ngày thi VietNam Idol… Nhìn vào cách xuất hiện trên báo chí của những người nổi tiếng bây giờ, Uyên Linh sẽ chọn cách che giấu chuyện tình cảm riêng, hay chia sẻ chân thành, rộng rãi? 

Bây giờ Linh vẫn chưa có gì để chia sẻ thì đúng hơn!  
 
Uyên Linh: “Kỷ niệm ngày 8/3 khó quên là bữa cơm do bạn trai tự nấu…” - 4

Ngày 8/3 đang đến gần, như bao cô gái khác, Uyên Linh mong đợi điều gì cho mình? 

Điều Linh mong muốn nhất cho mình ở thời điểm này là sức lực để làm việc, hoàn thành tốt những kế hoạch đã định, và mong được khán giả tiếp tục đón nhận. Đây mới là sự khởi đầu của Linh, một bước đường rất quan trọng đối với Linh. Có được sự ủng hộ của mọi người, Linh không mong gì hơn nữa.  

Có thể kể một kỷ niệm ngày 8/3 khó quên Uyên Linh từng có? 

Là món quà từ một người bạn trai năm nào: một bữa cơm chàng tự nấu cho Linh với cá rán và rau luộc… (cười) 

Hiền Hương