Tùng John ôn chuyện xưa

(Dân trí) - “Chất Beatles” không biết ngấm vào trong con người Tùng John (ban nhạc Desire cũ) từ lúc nào, nhưng khi được xem anh biểu diễn người ta luôn cảm thấy như John Lenon đâu đó quanh đây…

Tên Tùng "John" được bắt nguồn từ khi nào?

 

Tên này do mọi người gọi từ khoảng năm 1993.

 

Tên ban nhạc Desire thì ít người biết đến, nhưng khi nhắc đến tên Tùng John thì ai cũng "đã từng" nghe qua, có thể nói Tùng John là "linh hồn" của ban nhạc, anh nhận thấy "chất Beatles" ngấm trong mình từ khi nào vậy?

 

Hồi nhỏ, nhà mình có một số đĩa do bạn bè của gia đình mang về từ Liên Xô cho và có một số bạn bè có anh, chị là sinh viên hay trao đổi băng, đĩa nhạc. Trong các loại nhạc đấy thì mình hay nghe nhất là các đĩa của Beatles.

 

Tùng John và John Lennon có điểm gì giống nhau?

 

Cùng cận thị.

 

Những năm 90, chứng kiến Tùng John rất "điên" với Let it be, She loves you, Across the universe, Beautiful boy, Nowhere Man, Love me do... còn bây giờ, anh có thể "tự họa" một chút về mình được không?

 

Bớt điên hơn trước, nhưng vẫn hơi... hâm.

 

Anh Tuấn và Long Vũ gia nhập “Desire” năm nào?

 

Đấy là hai thành viên từ thời đầu tiên, Vũ lập ban từ năm 1992, sau đó mình chơi cùng và rủ Tuấn nhập băng năm 1993.

 

Nhớ lại ngày 7/12/2003 tại Nhà Văn Hóa Q.Hai Bà Trưng , Tùng John với ban nhạc Desire cùng những "chiến hữu" như: The Light, Gạt Tàn Đầy, Buratinox, Mutation đã tạo nên một đêm The Beatles đầy sâu lắng, còn năm nay thì sao?

 

Năm nay mình tụ tập bạn bè đến quán cafe Nhạc cũ ở Đoàn Trần Nghiệp nghe đĩa than Beatles, để “ôn nghèo, kể khổ” và thưởng thức âm nhạc của Beatles xịn.

 

Đến bây giờ Tùng John & Desire đã chơi hết các tác phẩm của The Beatles chưa?

 

Mới chỉ khoảng 30%. Đấy là cũng cố lắm rồi.

 

Mùng 8/12 sắp tới rồi, năm nay sẽ có "một đêm trời không sao" chứ?

 

Thế thì phải thắp nến.

 

Sẽ có thêm 2 đồng đội cũ Anh Tuấn và Long Vũ?

 

Thường thì không thiếu…

 

Cảm ơn Tùng John!

 

T.T.Thúy