Tùng Dương: Xa cách tạo thi vị cho tình yêu

"Tình yêu luôn là điều thiêng liêng nhất của con người. Tôi nghĩ để có sự thi vị của tình yêu thì phải có sự xa cách. Đối với nghệ sĩ, tình yêu giống như một chất xúc tác làm tăng thêm sự sáng tạo và thăng hoa trong nghệ thuật", Tùng Dương tâm sự.

Được đánh giá là “người nổi tiếng thân thiện” với nụ cười luôn nở trên môi, anh nghĩ sao nếu có người cho rằng anh cư xử khéo quá?

 

Thế mà vẫn có người chê tôi là khó và vụng về đấy. Tôi sống đúng với bản chất của mình trong mọi môi trường và hoàn cảnh. Kể cả trên sân khấu cũng vậy. Tôi thích sự ngẫu hứng hơn là được sắp đặt chỉn chu từ trước để rồi "diễn" trước công chúng. Nếu để "diễn" thì tôi còn yếu lắm.

 

Với bạn bè, đồng nghiệp tôi luôn đề cao sự chân thành. Ai nói tôi khéo có nghĩa là họ chưa tiếp xúc nhiều với tôi mà thôi. Trong cuộc sống, bất kỳ vấn đề gì dù đó là công việc, giao tiếp... phải tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, hiệu quả mới cao được.

 

Khi sức nóng từ “hiện tượng Tùng Dương” của sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn qua đi, trở lại với những công việc âm nhạc thường ngày, cảm giác trong anh thế nào?

 

Cuộc đời nghệ sĩ giống như người leo núi, cứ leo lên đỉnh này đã lại có đỉnh khác ở ngay trước mặt. Sao Mai - Điểm hẹn chỉ là một trong số những đỉnh núi mà tôi phải chinh phục. Công việc hằng ngày có thể bình lặng, nhưng đó là sự chuẩn bị để tôi vượt qua những đỉnh tiếp theo.

 

Tôi không cảm thấy hụt hẫng mà trái lại, đó là những khoảng lặng tất yếu và cần thiết để người nghệ sĩ nạp năng lượng.

 

Đang trở lại với phong cách như những ngày còn hát trên sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn, anh nghĩ sao khi phải từ chối cách hát “quái” trước kia chỉ vì khán giả không thích?

 

Tôi chưa và sẽ không bao giờ từ chối cái mình đã có để làm những cái không phải của mình, và khán giả cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi làm khác điều tôi có. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn thấy trong lòng tràn ngập niềm tin khi đọc tin nhắn của các fan: "Anh Dương đừng thay đổi phong cách của mình nhé. Hãy luôn giữ vững một Tùng Dương như hiện tại". Điều đó giúp tôi vững tâm vào sự lựa chọn của mình.

 

Công khai chuyện tình cảm với một cô bạn gái học bên Pháp, tại sao anh vẫn giấu thân phận cô ấy dù rất nhiều người biết rõ về chuyện của hai người?

 

Nếu như nhiều người biết rồi thì tôi không phải nói thêm gì nữa. Hãy cứ để mọi việc được diễn ra theo cách tự nhiên như nó vốn thế. Tôi tin rằng ai cũng có những bí mật riêng tư cần giữ riêng cho bản thân mình.

 

Với anh, tình yêu có màu sắc như thế nào?

 

Tình yêu luôn là điều thiêng liêng nhất của con người. Tôi nghĩ để có sự thi vị của tình yêu thì phải có sự xa cách. Tôi nhớ câu nói của một nhà tư tưởng người Pháp: "Sự xa xách có thể làm phai nhạt mối tình nhỏ bé, nhưng lại làm nồng thắm những mối tình vốn đã thắm nồng. Giống như gió làm tắt ngọn nến lay lắt, nhưng lại thổi bùng đốm lửa rực hồng".

 

Đối với nghệ sĩ, tình yêu giống như một chất xúc tác làm tăng thêm sự sáng tạo và thăng hoa trong nghệ thuật.

 

Bước qua thời gian, sự nổi tiếng bây giờ có ý nghĩa gì với anh?

 

Đó là áp lực công việc, những khó khăn từ nhiều phía mà một người của công chúng phải đối mặt, chấp nhận mọi đồn đại và coi đó là niềm hạnh phúc khi được công chúng quan tâm. Mỗi buổi biểu diễn, mỗi sản phẩm ra mắt lại là những thử thách, rút kinh nghiệm cho bản thân.  

 

Theo Lê Bảo

Vnexpress