Tùng Dương: "Khánh Linh quá thẳng tính!"

Họ đều là những người còn rất trẻ, cùng nổi tiếng và đặc biệt họ là những người bạn rất thân thiết với nhau trong cuộc sống.Hãy thử lắng nghe xem anh chàng “Sao mai điểm hẹn” Tùng Dương đã nói gì về cô bạn gái thân của mình- “hoạ mi” Khánh Linh nhé!

Tình bạn giữa Dương và Khánh Linh bắt đầu từ khi nào?

Cách đây 8 năm, trước khi tôi và Linh cùng thi vào nhạc viện Hà Nội - lúc đấy là năm 1998, Linh đã bắt đầu nổi tiếng trong giới học sinh, trong các trường văn hoá với ca khúc “Cô Tấm ngày nay”, còn tôi thì vẫn còn “vô danh” lắm(cười). Chúng tôi gặp nhau ở nhà cô Huệ (vợ cũ của nhạc sĩ Trần Hiếu) để cùng học thanh nhạc, sau đó thì có vài chương trình ca nhạc tổ chức cho học sinh và hai đứa cùng diễn chung, thế là bắt đầu chơi với nhau.

Ấn tượng đầu tiên của Dương về cô bạn của mình?

Dễ thương, có một giọng hát đẹp, trong trẻo và dễ gần. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ nên tôi nhận thấy Linh có tố chất nghệ thuật hơn những người bạn cùng thời với tôi lúc bấy giờ.

Thế là bắt đầu thân à?

Khi tôi và Linh cùng đỗ vào nhạc viện Hà Nội thì tình cờ hai đứa lại cùng học một thầy là NSND Quang Thọ. Sau này vì tôi muốn đi theo nhạc nhẹ nên chuyển sang học Đại học tại chức, Còn Linh thì đi theo cổ điển nên vẫn học ĐH chính qui ở nhạc viện. Tuy con đường đi của chúng tôi có khác nhau nhưng chúng tôi vẫn có sự đồng cảm với nhau, cùng học hỏi nhau để cùng tiến bộ trong học tập. Ví dụ như trong môn học ghi âm chẳng hạn, Linh học tốt phần cao độ, còn tôi tốt phần tiết tấu, thế là chúng tôi có thể học hỏi và bổ sung cho nhau tốt hơn..

Có khi nào hai người cãi nhau, giận nhau không?

Có chứ, chúng tôi rất hay tranh luận với nhau. Tôi thần tượng Whitney Houston còn thần tượng của Linh lại là Mariah Carey nên mỗi lúc tranh luận thì ai cũng muốn phải bênh vực cho thần tượng của mình, thế là thành cãi nhau. Thường chúng tôi cũng chỉ giận nhau khoảng 1, 2 ngày thôi, nếu lâu thì cũng không quá một tuần. Tôi tự nhận mình trẻ con hơn Linh, tôi thường là người giận trước nhưng cũng thường làm lành trước.

Vậy Dương thấy Linh là một người thế nào trong tình bạn?

Chân thật, sống có tình cảm, có chính kiến rõ ràng và rất cương quyết. Tôi thấy Linh trưởng thành, già dặn hơn so với tuổi của mình. Hai đứa thân với nhau và một điều “bí mật” mà tôi bật mí là Linh luôn là người bảo vệ và bênh vực tôi. Ai mà bắt nạt tôi thì Linh sẽ là người lên tiếng đầu tiên. Và một điều mà tôi rất thích là trong tình bạn với tôi Linh chưa bao giờ nói dối cả.

Có kỷ niệm nào thật đặc biệt mà Dương nhớ mãi không?

Kỷ niệm thì rất nhiều vì chúng tôi đã cùng chứng kiến mọi buồn vui, những bước đi và sự trưởng thành của nhau trong cuộc sống. Tôi nhớ ngày xưa trong giới học sinh có một thời có phong trào viết thư cho nhau và chúng tôi cũng thế. Có gì không hài lòng là viết thư rồi dúi vào tay nhau chứ không nói thẳng ra đâu. Có một lần tôi và Linh cãi nhau vì Linh đã quên sinh nhật của tôi. Thế là tôi viết cho Linh một lá thư rất dài, trong đấy bầy tỏ sự uất ức của mình, đại ý là bạn thân của nhau mà lại thế, rồi trách móc….Thế là hôm sau đang giờ chào cờ thì Linh gọi tôi ra nói chuyện, rồi hai đứa đứng khóc sụt sịt với nhau sau đó thì hết giận. Nhiều lúc nghĩ lại thấy vui vui vì thấy mình đúng là trẻ con thật.

Hỏi thật là có bao giờ trong Dương có một suy nghĩ khác hơn một chút với hai chữ “tình bạn” chưa?

Chưa bao giờ, chúng tôi là những người bạn thân thiết và thật sự rất hiểu nhau. Tôi biết là có rất ít một tình bạn thân giữa một nam và một nữ nhưng không có nghĩa là không thể có. Ngoài tình bạn, chúng tôi còn là những người đồng nghiệp, và sự cạnh tranh lành mạnh trong nghề nghiệp cũng là một lý do để chúng tôi cùng nhìn vào và cùng nhau cố gắng. Chúng tôi cùng chia sẻ, động viên nhau phải thật bản lĩnh và tự tin, điều đó tốt cho nghề nghiệp của cả hai vì nếu thiếu điều đó sẽ không thể tồn tại được.

Điều gì ở Khánh Linh mà Dương nghĩ đó là “khuyết điểm”?

Linh quá thẳng tính nên đôi khi làm mất lòng người khác. Linh là người không giữ được bình tĩnh mỗi khi gặp chuyện bực mình. Tôi cũng rất nhiều lần khuyên Linh phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp và điều đó sẽ tốt cho mình hơn.

Thế còn trong nghề nghiệp, Dương thấy “điểm yếu” của Linh là gì?

Điểm yếu của Linh mà cũng là của tôi là chúng tôi đều rất bảo thủ, không ai chịu ai cả. Cái bảo thủ này đều xuất phát từ bản lĩnh và sự cương quyết của từng người để bảo vệ ý kiến của mình thôi. Và cùng với thời gian, sự trải nghiệm đã giúp chúng tôi nhìn nhận lại bản thân mình tốt hơn, để hiểu rằng mỗi người một giọng hát, một cá tính và điều quan trọng là mình làm sao để thể hiện được chính mình mà không bị lẫn với người khác.

Vậy còn điểm chung của hai bạn?

Trong nghề nghiệp, chúng tôi mỗi người một cách hát, một cách xử lý ca khúc khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ luôn tìm tòi, học hỏi. Chúng tôi cảm nhạc rất nhanh và dễ chia sẻ những gì liên quan đến nghề nghiệp. Còn trong cuộc sống, chúng tôi đều có cùng một quan điểm về tình bạn, cùng một quan điểm sống. Điều quan trọng là khi đã hiểu nhau thì nên hiểu được cả cá tính, ưu điểm và khuyết điểm của nhau, điều đó mới duy trì được một tình bạn lâu dài. Album chung sắp tới của tôi và Linh có thể coi là một mốc quan trọng đánh dấu tình bạn, sự đồng cảm trong âm nhạc trong thời điểm này của chúng tôi.

Tại sao lại chỉ “trong thời điểm này” mà không là về sau nữa ?

Mỗi chúng tôi đều có một cuộc sống riêng của mình chứ. Linh đã có gia đình, lại sắp sửa làm mẹ, chắc chắn là suy nghĩ phải khác chứ. Trong chương trình “Con đường âm nhạc” mới đây, Linh hát “Điều không thể mất” rất hay và tôi nghĩ một phần vì Linh sắp làm mẹ nên tâm trạng khi hát ca khúc này cũng khác trước rất nhiều đấy.

Thế cảm giác của Dương thế nào khi biết cô bạn thân của mình sẽ lập gia đình?

Cả tôi và Linh đều có ít bạn thân, chỉ có một nhóm vài người là hay đi với nhau thôi nên mới nghe cũng có chút buồn. Nhưng rồi cũng rất mừng và lo. Mừng vì bạn mình đã có một quyết định rất chín chắc thể hiện sự trưởng thành của mình trong cuộc sống. Hơi lo vì bạn mình còn rất trẻ, không biết sẽ cân bằng thế nào giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp?

Vậy Dương thấy Linh là một người thế nào trong tình bạn? 

Chúng tôi không gặp nhau nhiều như ngày xưa nhưng tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng tôi cả. “Ông xã” Linh tuy không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng rất hiểu và thân thiết với cả nhóm bạn chúng tôi. Tôi cũng rất vui vì thấy Linh hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống và mong bạn ý sẽ luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.

Cảm ơn và chúc tình bạn của hai bạn sẽ đẹp mãi!

 Theo Quốc tế Thị trường Tiêu dùng