Từ ''Cún bông'' đến Hoa hậu Việt Nam

Ngôi nhà xinh nằm khiêm nhường trong ngõ nhỏ, phố Đào Tấn (Hà Nội) là mái ấm thân yêu của Hoa hậu Mai Phương Thuý. Mọi người đang chờ đón Phương Thuý trở về sau đêm đăng quang.

Trên bàn, bình hoa ly mới cắm nở e ấp, trên tường treo tấm hình hoa hậu trong tà áo dài đeo số báo danh 189, những người thân của cô ngồi quây quần bên nhau, ôn lại những câu chuyện vui về Phương Thuý, người với họ vẫn mãi là cô “Cún bông” đáng yêu.

Đêm không ngủ vì… vui!

Mai Phương Thuý vừa cùng gia đình nghỉ mát tại Nha Trang, trở về Hà Nội được vài ngày thì quay lại miền biển xinh đẹp này thi hoa hậu. Mẹ hết phép, ông bà nội đã già, em còn nhỏ, nên chẳng ai “hộ tống” Thuý vào Nha Trang.

Thế nhưng có sao đâu, vì “con bé tự lập quen rồi” - mẹ Thuý, bà Nguyễn Phương Lan, công tác tại Chi cục Thuế Tây Hồ (Hà Nội) bảo vậy. Đêm 26/8, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, cả Khu tập thể Bộ đội Biên phòng, phường Cống Vị (Hà Nội), sống trong hồi hộp.

Họ chờ mong giây phút đăng quang của cô bé kều xóm mình.

Mai Ngọc Phượng, em gái Mai Phương Thuý, 13 tuổi, cao 1,7m, cười tươi, tâm sự: “Em hồi hộp kinh khủng. Cũng không chắc chị ấy thành hoa hậu vì chị ấy hơi run trong phần thi ứng xử. Bình thường chị ấy tự tin thế cơ mà…”.

Cô của Phương Thuý, bà Mai Thị Thu Hà, vẫn còn nguyên cảm giác phấn chấn: “Đến khi công bố 2 giải Á hậu rồi thì tôi vỗ tay reo mừng, vì linh cảm rằng vương miện hoa hậu sẽ thuộc về Thuý”. 

Bà nội Thuý kể: “Đêm qua khi Thuý được trao vương miện, điện thoại ở nhà cứ tíu tít. Hết người này đến người khác gọi điện đến chúc mừng. Hàng xóm ùa sang nhà chia vui. Cứ tiếp khách suốt… Đêm không ngủ được vì… vui”.

Mẹ Phương Thuý đến lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Bà trách yêu như thể con gái đang ngồi cạnh: “Cún bông toàn làm mẹ bất ngờ…”.

Tháng 8 đầy dấu ấn

Mẹ sinh Cún bông khi đã bước vào tuổi 30, lại đau yếu, mới sinh con 2 tháng đã phải nhập viện, nên chẳng có sữa cho Cún bú. Cún sinh ra đã kháu khỉnh, dễ thương, ai cũng yêu. Ông bà, cha mẹ chắt bóp mua sữa ngoài nuôi Cún.

Cún lớn lên trong điều kiện khó khăn. Khi Cún lên 6 tuổi, tai họa ập đến bất ngờ, bố Cún đi xa vĩnh viễn. Cả nhà mất  một trụ cột. Từ đó, các thành viên trong gia đình đều phải nỗ lực hơn để chèo lái cuộc sống.

Ông bà nội của Thuý phải làm thêm, mẹ cũng bận bịu tối ngày với công việc và em bé (em gái Mai Ngọc Phượng) nên chẳng có nhiều thời gian dành cho Thuý.

Cún con tự lập từ đó. Mới vào lớp 1 nhưng Thuý đã tự đi học, không người đưa đón. Cũng chẳng ai phải nhắc Thuý chuyện học hành. Vì Cún rất tự giác. Sang cấp 2, Thuý thích học ngoại ngữ.

Gia đình không có điều kiện, nên cô bé tự đạp xe rong ruổi khắp các Trung tâm Ngoại ngữ ở Hà Nội để xin học thử, xin phỏng vấn tìm kiếm học bổng… “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Bây giờ Mai Phương Thuý đã có vốn tiếng Anh kha khá.

Cô Thuý khoe: “Nó giỏi ngoại ngữ lắm”. “Giỏi cỡ nào hả cô?” - tôi hỏi. Cô Thuý vồn vã: “Cún bông có thể nói chuyện với Tây vài tiếng đồng hồ ấy chứ!” rồi lại cười, lại say sưa ngắm ảnh cô cháu gái.

Mẹ Hoa hậu Việt Nam 2006 “bật mí”: “Cún bông 2 lần giành được học bổng tiếng Anh rồi đấy. Mới đây lại đậu học bổng toàn phần, 14.500 USD, ĐH RMIT (Úc). Có lẽ Cún được di truyền khiếu ngoại ngữ từ ông nội”.

Ông nội Cún là bác sỹ trong quân đội, là thầy thuốc ưu tú, giỏi cả 2 tiếng Anh, tiếng Pháp. Hai ông cháu vẫn thường trò chuyện cùng nhau.

Hoa hậu sinh vào tháng 8. Cô vừa tròn 18 tuổi và tháng 8 năm nay đong đầy dấu ấn: đỗ Trường ĐH Ngoại thương (24,5 điểm); giành học bổng du học toàn phần; đăng quang hoa hậu.

Còn gì vui hơn? Sau giây phút đăng quang Phương Thuý gọi điện về nhà. Mẹ chỉ dặn cô một điều: “Phải khiêm tốn. Đạt danh hiệu Hoa hậu đã khó mà giữ được vầng hào quang còn khó hơn, Cún của mẹ ạ!”.

Thích quần bò, áo phông và sợ… cao

Mộc mạc, giản dị, những người thân yêu nói về tân hoa hậu như thế. “Cún đi thi hoa hậu mọi người ngạc nhiên lắm!”, mẹ Cún bảo thế.

Mẹ còn kể chuyện này: “Có lần vội đi học, Cún khoác cả áo của bà đến lớp, đi chơi hay đi học đều để mặt mộc, không phấn, không son. Có biết trang điểm đâu mà”.

Em gái Phương Thuý thêm vào: “Chị ấy suốt ngày chung thuỷ với thời trang quần bò, áo phông”. Giản dị thế nên khi Cún đi thi hoa hậu mọi người mới bất ngờ. Trước hôm đi thi mẹ và các cô trong cơ quan đưa Thuý đi mua sắm giày dép, quần áo. Còn bình thường giục Thuý sắm quần áo mới thì… hơi bị khó.

Mẹ Mai Phương Thuý kể một câu chuyện vui: “Hồi nhỏ, đã có lần Thuý đóng cửa phòng vệ sinh, ngồi một mình trong đó để… nhổ răng. Xong rồi, Thuý quay ra khoe với mẹ: Mẹ ơi, con tự nhổ răng rồi, con đã tiết kiệm cho mẹ 5 nghìn đấy”.

Về làn da nâu của Thuý, bà Thuý bảo: “Hồi bé nó cũng trắng trẻo. Tại con bé hay phơi nắng, ra đường không mũ, không nón, không kính gì hết”.

Cún bông khoái món khoai tây chiên, thích thịt bò xào… toàn những món dễ tăng cân, nhưng “phom” vẫn chuẩn. Thế mới lạ!

Nhà Cún bông ai cũng cao. Bố: 1,81 m. Em gái: 1,7 m ( 13 tuổi), mẹ “nấm” nhất mà cũng 1,65m. Mẹ Cún bảo: “May là hơn một năm nay Cún không cao  lên nữa đấy. Không thì…”.

Ngày trước, Cún và em gái thường tiết kiệm tiền ăn sáng để đi bơi. Thích bơi lắm, mà càng bơi người lại càng dài ra, đến một ngày Cún bảo mẹ: “Ước gì mẹ chỉ cao 1,4 m, thì con không cao thế này”.

Nhưng chuyện sợ chiều cao là chuyện ngày xưa rồi. Bây giờ Thuý yêu chiều cao của mình. Thuý có đông bạn, nhiều bạn trai nhưng chỉ là bạn thôi, chưa khác được, vì còn phải đầu tư cho chuyện học hành.

Ở nhà ngày thường mẹ phải giục Thuý đi ngủ: “1, 2 giờ sáng rồi mà Cún vẫn ở trên mạng để học tiếng Anh, tìm kiếm thông tin, học bổng…”. “Sắp tới, Thuý sẽ đi du học hay ở lại Việt Nam?”, tôi hỏi.

Mẹ Thuý ngập ngừng: “Chưa biết thế nào. Vì Cún sẽ tự quyết định, lâu nay vẫn thế. Cho nên, mẹ Cún luôn bất ngờ. Nhưng toàn bất ngờ thú vị thôi”. Bà cười rạng rỡ. Và mọi người lại tiếp tục bàn kế hoạch đón tân hoa hậu trở về.

Cả nhà sẽ ra tận sân bay đón Cún, tất nhiên là thế. Còn cô rửa xe máy đầu ngõ thì đang rập rình chuẩn bị một chầu kem khao hoa hậu có cái biệt danh đáng yêu: Cún bông.

Theo Hồng Diệu
Tiền Phong