Trung Dũng: “Làm ca sĩ không chỉ biết hát…”

“Trước nay, mọi người chỉ biết tôi trong vai trò diễn viên và MC chương trình Sức sống mới tôi hi vọng mọi người biết đến và công nhận một Trung Dũng với vai trò là ca sĩ”, Trung Dũng tâm sự.

Hồi học đại học, niềm đam mê ca hát của anh sinh viên Trung Dũng bắt đầu trỗi lên, trước cả niềm đam mê điện ảnh. Thế là ngoài giờ đi học Trung Dũng hăng hái đi tập văn nghệ, rồi đăng kí thi Tiếng hát truyền hình, Tiếng hát Sinh viên học sinh... Gần đây, Trung Dũng mới quyết định ra album đầu tiên Ngày em đi, để “hát cho thỏa niềm đam mê”.

 

Album Ngày em đi phát hành có nhân sự kiện “đặc biệt” gì không anh?

 

Năm 1997, tôi đã tập tành đi hát nhưng do mê điện ảnh quá nên hát cũng không thường xuyên lắm, hễ có phim là vác ba lô lên đường ngay. Năm nay là đúng 10 năm kể từ ngày tôi đi hát đầu tiên đấy, có thể xem là một “sự kiện” được không nhỉ? Mặt khác tôi đang muốn thử sức mình trong lĩnh vực mới, album là bước đệm để tôi có thể bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

 

Anh chọn con trâu làm hình bìa album, lạ nhỉ?

 

Chẳng phải tôi muốn khác người đâu. Con trâu vốn cần cù, siêng năng mà. Với lại, tôi thấy mình cũng... cày bừa chăm chỉ lắm. “Bật mí” tí xíu, tôi sinh năm 1973, cầm tinh con trâu đấy.

 

Các bài như Bên em là biển rộng, Trái tim bên lề, Tự khúc mùa đông... từng được các ca sĩ khác trình bày rất thành công, anh có cảm thấy bị áp lực?

 

Dĩ nhiên tôi cũng có nghe những ca sĩ khác trình bày để rút kinh nghiệm rồi từ đó tìm ra cách thể hiện mới. Bên cạnh đó, đấy là những ca khúc tôi có thể trải lòng và có thể “cảm” được. Tôi quan niệm, mình có “cảm” mới có thể hát tốt, mới có thể diễn tả hết tình cảm của bài hát.

 

Nghe có vẻ anh rất kén chọn?

 

Không phải có vẻ mà là quá kén chọn đấy. Hồi xưa giờ tôi vẫn trung thành với thể loại “A&B” và “pop ballad” vì nó hợp với chất giọng của tôi. Tôi nghĩ làm ca sĩ không chỉ biết hát mà còn phải hát sao cho phù hợp với tuổi mình nữa. Bởi thế, trước khi chọn bài hát nào tôi thường đặt ra câu hỏi: “Mình đang ở tuổi nào?”, “Mọi người có chấp nhận mình với hình ảnh đó không?

 

Như thế thì đối tượng nghe nhạc của anh sẽ thu hẹp lại?

 

Quả là thế thật. Nhưng tôi nghĩ, khán giả cũng giống như ca sĩ vậy, nếu ca sĩ cảm được thì mới hát được, còn khán giả cảm được thì sẽ nghe được. Mà thật ra, những ca khúc cũ ấy cũng đã từng lấy lòng không ít bạn trẻ đấy thôi. Trước nay, mọi người chỉ biết tôi trong vai trò diễn viên và MC chương trình Sức sống mới tôi hi vọng mọi người biết đến và công nhận một Trung Dũng với vai trò là ca sĩ và ca sĩ Trung Dũng hát bằng chính thực lực của mình.

 

Anh lấn sân rất nhiều lĩnh vực, vậy có bao giờ anh cảm thấy stress?

 

Lúc tôi cảm thấy stress nhất là lúc... không có việc gì để làm. Ôm đồm nhiều việc nhưng biết thu xếp thời gian và lên lịch rõ ràng thì mình có thể cân bằng cuộc sống được.

 

Anh và Thanh Mai tung hứng rất ăn ý trong vai trò MC, còn vai trò “hát đôi” này như thế nào nhỉ?

 

Làm việc chung lâu vậy nên anh và Mai rất hợp rơ. Ca từ trong bài Lỗi lầm do Mai tự xử lí cả.

 

Theo Mực Tím