Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà

Lạc Thành

(Dân trí) - Ở tuổi 48, ca sĩ Trọng Tấn có cuộc sống viên mãn bên người vợ là giảng viên và hai con ngoan ngoãn, học giỏi. Anh nói, bản thân may mắn khi có hậu phương vững chắc, yêu thương mình.

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 1

Trọng Tấn sinh năm 1976, nổi tiếng với nhiều ca khúc quê hương, cách mạng như: "Tiếng đàn bầu" (Nguyễn Đình Phúc), "Tình ta biển bạc đồng xanh" (Hoàng Sông Hương), "Nơi đảo xa" (Thế Song)... Ban đầu, nam ca sĩ lựa chọn trường Lục quân nhưng không qua được vòng sơ tuyển vì vóc dáng khiêm tốn. Sau đó, một người anh đang học ở Nhạc viện về chơi, thấy Trọng Tấn đánh đàn và hát nên khuyên anh thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia). Đây cũng chính là bước ngoặt giúp Trọng Tấn gặt hái được những thành công rực rỡ về sau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 2

Đến năm thứ 2 ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trọng Tấn đã bắt đầu đi hát. Ban đầu, anh biểu diễn ở các sân khấu nhỏ rồi đến với những chương trình lớn hơn. Từ đó, anh bắt đầu hát những tác phẩm chỉn chu, cả nhạc cổ điển và nhạc cách mạng. Đến năm 2013, anh quyết định nghỉ dạy để chuyên tâm vào công việc ca hát. Anh cùng với Việt Hoàn, Đăng Dương tạo nên tam ca hát nhạc cách mạng gây ấn tượng với khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 3

Trọng Tấn còn rất ăn ý khi kết hợp với ca sĩ Anh Thơ. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trọng Tấn cho biết, anh và Anh Thơ bằng tuổi, cùng quê Thanh Hóa và biết nhau lần đầu qua một buổi diễn đám cưới ở quê nhà. Đến khi ra Hà Nội, hai người mới có dịp tái ngộ và kết hợp với nhau trong các dự án âm nhạc. "Chúng tôi chơi với nhau rất thân tình. Là bộ đôi ăn ý trên sân khấu nhưng ngoài đời, chúng tôi vô cùng trong sáng, xưng tao - mày hồn nhiên. Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện thẳng thắn, thậm chí cãi nhau nhưng không bao giờ để bụng", anh nói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 4

Ở tuổi 48, Trọng Tấn có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc. Vợ chồng anh có hai người con đều học giỏi và thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ bố. Thảo Nguyên (thứ hai, từ phải sang) - con gái đầu của anh - vừa đạt 9,25 điểm môn Văn khi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, Thảo Nguyên còn đạt 7,4 điểm môn Toán và 10 điểm tiếng Trung khiến cả gia đình tự hào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 5

Theo chia sẻ của vợ Trọng Tấn, với các con, nam ca sĩ là một người dễ tính, thoải mái. Con trai anh là Tấn Đạt từng lên sân khấu biểu diễn cùng bố. Anh cho biết, Tấn Đạt đang học thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 6

Vợ Trọng Tấn tên Thanh Hoa, là giảng viên tiếng Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Họ vốn là bạn học cấp ba, cùng quê Thanh Hóa trước khi trở thành người yêu rồi kết hôn. Trọng Tấn bộc bạch rằng, vợ chồng luôn có sự tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau. Anh và vợ có một tình cảm vượt lên tình yêu thông thường - đó là tình tri kỷ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 7

Ngoài chia sẻ hình ảnh đi diễn, Trọng Tấn cập nhật khá nhiều khoảnh khắc bình dị bên gia đình, đó là phút thảnh thơi đàn hát cho vợ nghe, luyện thanh, tập đàn cùng hai con, chăm chút cho vườn rau trên sân thượng hay chơi với những chú mèo nhỏ… Hiện, gia đình Trọng Tấn sinh sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang ở Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 8

Nam ca sĩ thừa nhận, mình hướng nội và rất coi trọng giá trị gia đình. "Tôi có thể ngồi trên tầng thượng này và uống trà, chăm cây, ngắm lũ mèo cả ngày mà không chán. Có những khoảng thời gian mấy ngày tôi không ra khỏi nhà, tôi vẫn thấy rất vui vẻ và tận hưởng", Trọng Tấn tâm sự.

Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà - 9

Ngoài căn nhà ở Hà Nội, Trọng Tấn còn có một ngôi nhà gỗ bên đồi thông ở Sóc Sơn. Cuối tuần, anh thường cùng gia đình lên đây để nghỉ ngơi, thư giãn. Anh cũng tự nhận mình là một người nông dân khi tự tay trồng cây, trồng rau sạch, tự cung tự cấp cho gia đình, thỉnh thoảng còn tặng cho bạn bè thân thiết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).