Trần Lập: "Làm người đàng hoàng là khó nhất"
(Dân trí) - Sau liveshow “Ngày thứ 7 cuối cùng”, Trần Lập - linh hồn của ban nhạc Bức Tường sẽ xuất hiện trở lại với “vai trò kép” ca sĩ - nhạc sĩ trong Gala đầu tiên của chương trình “Làm giàu không khó” dành cho giới trẻ.
Sau nhiều năm, Trần Lập lại tiếp tục đến với sinh viên qua sân chơi “Làm giàu không khó”. Điều gì gợi cảm hứng cho ca khúc “Vượt sóng đại dương” mà anh viết lời, nhạc và thể hiện?
Ở ý tưởng lần này, những người làm chương trình tìm gặp tôi, tôi gặp đạo diễn chương trình. Chúng tôi trao đổi khá nhiều, tôi trực tiếp tới trường quay, tới Hãng Truyền thông Hoàng Gia để hiểu rõ về chương trình.
Giống như mọi lần, các sự kiện mà VTV mời tôi đều dành thời gian tìm hiểu và “Vượt sóng đại dương” đã ra đời sau hơn một tháng xây dựng. Tôi hài lòng vì họ hiểu tôi và để tôi tự do xây dựng bài.
Qua tiếp xúc, tôi thực sự hòa cùng không khí sinh viên, với các bạn trẻ mang khát khao vươn lên làm giàu chính đáng. Thật quý vì các bạn sinh viên đang có sức trẻ, nhiệt tình và hiểu biết, vậy là quá tốt để đặt niềm tin như tôi đã viết trong bài hát: “Ta muốn mỉm cười/ Đạp lên con sóng dưới chân tơi bời/ Bão tố đến rồi cũng đi/ Miền đất lành sẽ đón/ Tiếng ca vang lừng”. Tôi sẽ thể hiện ca khúc này vào tối ngày 15/4 tới tại Công viên Thống Nhất trên một sân khấu khá đặc biệt: con tàu Columbus được tái dựng và hạ thủy!
Với Trần Lập, làm giàu có khó không? Ở vai trò ca sĩ, nhạc sĩ hay người làm kinh doanh thì anh thấy việc nào kiếm tiền dễ hơn?
Tôi đã xem chương trình Làm giàu không khó trên truyền hình. Đúng là việc kiếm tiền có thể khó với người này nhưng không khó với người khác. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cũng chẳng có việc gì dễ trên đời, nhất là làm một người đàng hoàng!
Sau khi thử sức với vai trò MC cho một gameshow, nhìn lại, anh có cho rằng công việc đó phù hợp với mình và anh sẽ đi theo hướng này trong thời gian tới? Nếu tôi nhận xét anh nói chuyện bên ngoài hấp dẫn hơn, hàm lượng thông tin nhiều hơn so với việc anh “talk” khá cứng nhắc trên TV thì anh nghĩ sao?
Tôi vẫn từng nói, tôi không có ý định từ 10 năm truớc để trở thành một MC. Đến với show game kia không hẳn là cuộc thử nghiệm mà nó là một cuộc chơi, chỉ có điều cuộc chơi đó chưa khai thác những tố chất mà tôi có.
Cũng phải thôi, tôi là người MC thứ 3 hay 4 gì đó của chương trình đó, vì vậy tôi chỉ được quyền kế thừa chứ không được tự ý phá cách theo như khả năng sáng tạo mà tôi có. Bạn nói đúng - tôi đã dẫn khá cứng nhắc và không giống tôi. Tôi biết vậy và cho đến lúc hết chịu nổi vì thụ động nên đã “bái bai” vai trò MC cho show game đó.
Nghe đồn Trần Lập chia tay Bức Tường để dồn sức và tập trung cho một dự án âm nhạc riêng, rất hoành tráng? Đó là dự án gì vậy?
Tôi đâu có chia tay Bức Tường, Bức Tường cùng nhau chia tay khán giả và chấm dứt trình diễn đó chứ. Với tôi ban nhạc này luôn là một phần cuộc đời.
Đúng là tôi cũng có những dự định tổ chức sự kiện âm nhạc cùng một số anh em khác, nhưng thời điểm này mọi điều còn nằm trong vòng “bí mật”.
Trần Lập đã từng xuất hiện với danh xưng kép: nhạc sĩ - ca sĩ. Đến nay, “ca sĩ” hay “nhạc sĩ” là cách gọi đúng về anh hơn? Có phải anh đang định hướng sâu là trở thành một nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc rock?
Ngay cả khi chưa cùng anh em tạo nên Bức Tường thì tôi đã là một ca sĩ và cũng tham gia nhiều hoạt động âm nhạc vào những năm đầu 1990. Sau này tôi từ bỏ lối hát kiểu thanh nhạc chuyên nghiệp mà chọn lối hát mang tính tự nhiên hơn, thật hơn, hoang dã hơn và chấp nhận thử thách trong vai trò sáng tác là chính.
Trong hơn 10 năm hoạt động, chỉ riêng với Bức Tường tôi đã cho ra đời nhiều ca khúc với các đề tài khác nhau, vì vậy đã từ lâu giới âm nhạc và báo chí đã gọi tôi với danh xưng “nhạc sĩ” như vậy. Hiện nay tôi tiếp tục với phong cách đã định dạng và mở rộng đối tượng sử dụng ca khúc hơn hồi cùng hoạt động âm nhạc với Bức Tường mà thôi.
Anh có đánh giá gì về những giọng hát rock hiện tại, đặc biệt là những “ca sĩ Sao Mai” như Kasim Hoàng Vũ, Anh Khoa, Mai Trang? Nếu có lời mời làm bầu sô cho một trong các ca sĩ này, anh nhận lời chứ?
Tôi rất quý mến họ, nhưng câu trả lời là “Không, cảm ơn”. Trừ khi họ thực sự là rocker trong một ban nhạc và đừng nhộn nhạo hát các thể loại khác.
Cảm ơn nhạc sĩ Trần Lập!
Thu Nguyên