Trà My Idol: “Người ta vẫn gọi tôi là gái hư”

(Dân trí) - “Sự việc xảy ra sau khi anh Hà Dũng lên báo nói rằng “Trà My hư lắm, cô ấy thường đi bar, đàn đúm bạn bè...” từ đó người ta gọi luôn tôi là... gái hư. Đôi lúc tôi cũng không hiểu vì sao, giờ thì... quen rồi”, Trà My Idol tâm sự.

“Đã có thời người ta nhìn thấy, nghe nói về Trà My Idol chỉ toàn là những chuyện không được hay ho lắm. Thời điểm đó tôi từng nghĩ tới việc trở về Hà Nội, không đi hát nữa. Tôi đã từng có thời mất niềm tin ghê gớm, nhưng rồi thật may có những người bạn bên cạnh, họ vạch ra cho tôi những kế hoạch, những con đường đi mới. Sau hai năm, tôi thấy mình đã đã học được nhiều điều, làm được nhiều điều và đã sẵn sàng cho sự trở lại”, cô ca sĩ trẻ chia sẻ.

Trà My Idol: “Người ta vẫn gọi tôi là gái hư” - 1

Gặp lại Trà My Idol sau một thời gian khá dài, cô gái gốc Hà Nội vẫn giữ phong cách “tomboy” quen thuộc, cá tính mạnh mẽ, ngổ ngáo nhưng đâu đó thoáng thấy những nét “thuần” hơn trong cách trò chuyện. 2 năm hoạt động cầm chừng trong âm nhạc, tưởng chừng có lúc sẽ bỏ ngang về với Hà Nội để làm một công việc phù hợp hơn, nhưng Trà My vẫn ở lại bởi cô thấy mình “nợ” những người bạn về tình cảm chân thành của họ và nợ chính bản thân mình một sự trưởng thành.

Trà My nói: “Đến giờ người ta vẫn gọi tôi là “gái hư”, showbiz có những chuyện đến bản thân người trong cuộc cũng không hiểu vì sao thì nói chi đến người ngoài? Sự việc xảy ra sau khi anh Dũng (nhạc sĩ Hà Dũng) lên báo nói rằng “Trà My hư lắm, cô ấy thường đi bar, đàn đúm bạn bè...” từ đó người ta gọi luôn tôi là... gái hư. Đôi lúc tôi cũng không hiểu vì sao, giờ thì... quen rồi. Đúng là tôi không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà lại cá tính nhiều khi đến “ngỗ ngược” nên thường bị bạn bè trêu là “gái không ngoan” thật.”

Trà My Idol: “Người ta vẫn gọi tôi là gái hư” - 2

Trà My cho biết, cô hiểu rất rõ rằng nếu cô nhắc đến Hà Dũng trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, người ta sẽ nói cô lại vin vào ông để nổi tiếng. Tuy nhiên, Trà My thừa nhận rằng Hà Dũng chính là người mà cô chịu ơn nhiều nhất trong sự nghiệp của mình. Khi biết Hà Dũng đang gặp không ít rắc rối trong công việc kinh doanh, Trà My cho biết cô chỉ muốn chúc cho Hà Dũng một sức khoẻ tốt bởi cô “không có tư cách gì để can thiệp và cuộc sống và công việc của ông. Dù cả hai vẫn giữ một mối quan hệ bạn bè thân thiết”. Hơn nữa, cá tính mạnh của Trà My có lẽ cũng chính là một phần lý do để cô không làm điều đó trực tiếp.

“Tôi tự lập từ nhỏ, lại sống với hai ông anh trai nên từ bé đã nhiễm “đàn ông tính”, thật lạ lùng khi một cô gái xuất thân từ trường múa, lại là múa ba lê mà không thể... nữ tính được. (Cười) Tính tôi mạnh, đàn ông và không hề có chút khôn khéo nào của con gái Hà thành. Tôi dư biết những điều đó ảnh hưởng không tốt đến công việc cũng như những phát ngôn thẳng thắn, có phần bồng bột của tôi ngày nào đã gây cho tôi không ít phiền phức. Nhưng tôi không thay đổi được, tôi nghĩ thật là mệt nếu cứ cố gồng lên để sống một cuộc sống không phải là chính mình. Vậy nên đôi lúc tôi nghĩ ai nói gì cũng đành chịu vậy thôi”.

Trà My Idol: “Người ta vẫn gọi tôi là gái hư” - 3

Chính tính cách mà cô gái gốc Hà Nội thừa nhận là “không Hà Nội chút nào” này đã khiến nhiều người nghĩ rằng cô rất “chảnh, bốc đồng” và khiến cô gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp. Đi hát cũng đã rất lâu rồi nhưng đến giờ Trà My mới ra album thứ hai. 
 
Lý giả sự trở lại lần này với âm nhạc sau hai năm hoạt động khá cầm chừng, Trà My chia sẻ: “Thật ra trong thời điểm này, ra album thì mọi ca sĩ đều xác định là sẽ lỗ, nhưng tôi muốn album này như một sự đánh dấu bước đường quay trở lại của mình. Vẫn là phong cách mà tôi đã chọn nhưng sẽ được đầu tư nhiều cái mới mẻ hơn. Tôi không muốn bây giờ người ta nhắc đến Trà My Idol toàn những chuyện không hay ho gì, gắn liền với scandal. 2 năm rồi, tôi tự thấy mình đã trưởng thành hơn và đang nỗ lực tìm cho mình một hướng đi mới, bền vững và chất lượng hơn trong âm nhạc” .

Nguyên Phan