“Tôi từng đánh mất mình”

(Dân trí) - Trong cuốn phim tài liệu về mình, công chúa nhạc Pop thừa nhận đã có lúc cô đánh mất bản thân, không tìm được con đường đúng đắn và không biết mục đích sống của mình là gì.

Britney Spears từng tâm sự rằng cô không thích khi báo chí nói: “Britney thực sự đã quay trở lại” nhưng cô cũng phải thừa nhận, có những thời điểm trong quá khứ cô đã mất phương hướng, mục đích sống và đánh mất cả bản thân.

 

Ca sỹ 27 tuổi thổ lộ rằng sự cô đơn khiến cô đã đưa ra những quyết định sai lầm và cô chưa bao giờ dám đối mặt với sự thật là cô đã trải qua hai mối tình thất bại với Justin Timberlake và Kevin Federline.

 

“Tôi từng đánh mất mình” - 1
 

 

Britney nói: “Tôi luôn chạy trốn, tôi không dám đối mặt với nó. Tôi kết thân với những người xấu chỉ bởi vì tôi quá cô đơn, tôi biết là điều đó không hay ho gì nhưng chỉ vì tôi quá buồn. Tôi đã phải trả giá đắt, tôi nghĩ vậy. Khi nhìn lại những ngày đó, tôi thường tự hỏi: “Mình đã làm cái gì ngu xuẩn đến vậy?”.

 

“Justin là một phần tuổi niên thiếu của tôi. Khi anh ấy ra đi, tôi không biết phải làm gì, tôi đã hoàn toàn suy sụp bởi cuộc chia tay với Justin nhưng tôi đã gượng dậy được - tốt hơn cách tôi cư xử sau cuộc ly dị với Kevin. Sau khi tôi chia tay Justin, anh ấy theo đuổi sự nghiệp solo và tôi không còn gặp lại anh ấy nữa. Tôi cảm thấy sợ khi phải nghĩ tới quá khứ, tôi thấy cô đơn và không bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật”.

 

“Tôi từng đánh mất mình” - 2
 

 

Nói về cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm của mình, Britney tâm sự: “Tôi nghĩ tôi đã kết hôn vì những lý do sai lầm. Thay vì nghe theo trái tim mình, làm những điều khiến tôi hạnh phúc thì tôi lại kết hôn bằng lý trí”.

 

Có những giai đoạn, cuộc sống của Britney ngẹt thở tới mức cô mất hết cảm xúc và tình yêu, cô chỉ cảm thấy mình đang bị kiểm soát và bị bỏ rơi.

 

“Tôi từng đánh mất mình” - 3
 

 

Và có một cách rất đơn giản để Britney Spears vượt qua những giai đoạn khó khăn, đó là nhảy múa. “Nếu tôi cảm thấy lo lắng hay bồn chồn, tôi nhảy múa và mọi lo lắng dường như tan biến. Mọi người thường nói, bạn cần một liệu pháp tâm lý để vượt qua những giai đoạn khó khăn và đối với tôi, nghệ thuật là liệu pháp tâm lý tuyệt vời nhất. Khi nhảy múa, tôi thấy mình được thể hiện bản thân một cách đúng đắn nhất”.

 

“Tôi từng đánh mất mình” - 4
 

 

“Đôi khi bạn không cần phải nói ra để cảm thấy nhẹ nhàng, bạn chỉ cần nhảy múa, cảm xúc của bạn sẽ nói thay bạn”, Britney thổ lộ, “nhiều khi tôi nghĩ rằng, mọi thứ đến với tôi là số phận nhưng có những lúc tôi lại không nghĩ thế. Đôi khi, tôi tự cô lập mình với những người xung quanh. Có những thời điểm tôi nghĩ rằng thà tôi mất cảm xúc còn hơn phải cảm nhận thấy toàn những nỗi buồn…”.

 

Phim tài liệu về Britney - Britney: For The Record sẽ được công chiếu trên MTV vào ngày 30/11 tới, 2 ngày trước khi cô phát hành album Circus.

 

“Tôi từng đánh mất mình” - 5
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo People/Britney